mơi down cái hd nhưng k có sub !ai có file sub rời cho e xin với!![]()
mơi down cái hd nhưng k có sub !ai có file sub rời cho e xin với!![]()
Phim này hay lắm luôn!


mãi bây giờ mình mới biết phim này, nhẹ nhàng, lãng mạn, cảm giác có lúc như hóa thân thành nhân vật rồi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn.... tuyệt vời
Mình thích những phim có anh Toma đóng ^^ cảu Yui nữa. phim nào cũng thấy hay và chân thật.
![]()


hì hì, film này hay, nhìn anh Ikuta Toma đóng vai Kohei này hơi nông dân 1 tẹo nhưng mà vẫn yêu, còn chàng Oasmu Mukai từ đầu đến cuối chỉ đc xuất hiện vs 1 bộ quần áo thôi![]()
Đây là phim tình cảm lãng mạn và nhẹ nhàng.
Và cũng thật tiếc cho chuyện tình của Junichi Kitami và Sae Hirasawa


theo tớ nghĩ thì Sae đâu có yêu Junichi đâu? Chỉ là tình yêu 1 phía của Junichi nhưng cũng tiếc cho anh Junichi thật![]()
Mình đã xem phim này. Bộ phim tuy không được hay như mình chờ đợi nhưng cũng có nhiều nét rất riêng. Cá nhân mình thấy ấn tượng nhất với cái tựa đề "hanamizuki". Trong tiếng Nhật, từ đó có nghĩa là "đền ơn". Và cả phim, mình thấy được sự đền ơn đó rất chân thực.![]()
Lần đầu tiên xem một bộ phim Nhật trọn vẹn (không tính anime) là Hanamizuki. Kể từ đó thích điện ảnh và drama Nhật luôn.
Hanamizuki giống như triết lý cuộc sống, những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau. Nhiều lúc không thích tính cách nhiều khi nhẫn nhịn đến không chịu được của người Nhật nhưng mà thật sự khâm phục. Khi có mục tiêu, họ dám sống hết mình cho điều đó!
Film hay để lại nhiều ấn tượng,đẹp đẽ trong lòng người , từ khi xem film này mình mới biết được phong tục cách sống của người Nhật.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks