Mina, mọi người chắc chắn đều có chung sự lo lắng và bàng hoàng trước thảm họa xảy ra ở Nhật.
Thiệt hại, thông tin, báo chí đã đưa và Kik chắc mọi người cũng đã cập nhật qua nhiều nguồn khác nhau. Nhưng có một cái Kik thấy báo chí hiện giờ ít đề cập, đó là vấn đề THÁI ĐỘ.
Những người yêu quý Nhật Bản, lo lắng và đau xót trước sự tàn phá ở đó...
Có những gia đình cũng có người thân ở Nhật Bản, họ cũng hướng về đó...
Có những người đơn giản là cảm thấy xót xa trước sự tàn khốc của thiên nhiên và nỗi đau của đồng loại...
Tuy nhiên:
Cũng có những người thờ ơ vì cho rằng đó là chuyện ở nước ngoài.. Hoặc không liên quan đến Việt Nam... Họ cảm thấy an toàn...
Có những kẻ ác độc bày trò vui trên nỗi đau của người khác... Họ coi rằng đó là "quả báo", hoặc động đất và sóng thần là minh chứng cho sự tạo "giông bão" của ai đó một cách vô tư, vô tâm, hoặc nếu nặng hơn, có thể nói là VÔ LƯƠNG TÂM...
Đến vấn đề HÀNH ĐỘNG:
Có những món tiền tuy nhỏ, nhưng vẫn được góp lại để gửi tới những người bị nạn, "Một nắm khi đói bằng một gói khi no". Những ta có thể cho đi bây giờ, không phải vật chất là tất cả, mà chính là tấm lòng.
Có những người đang cầu nguyện cho đồng loại của mình và thế giới được an bình.
Nhưng cũng có những người không làm gì cả, thờ ơ, thậm chí coi việc quan tâm đến thảm họa là việc "rỗi hơi", "bao đồng"... Đơn giản vì có lẽ, đó không phải là nơi họ sống, người gánh chịu không liên can gì đến họ...
Sự thực là nếu không phải tai họa ở Nhật Bản, thì cũng sẽ là ở một nơi nào khác, có thể ở chính ngay trên mảnh đất chúng ta vẫn nghĩ là an toàn. Thiên tai địch họa vốn khắc nghiệt khó lường. Vậy chuyện ở Nhật có lẽ, không chỉ là của Nhật nữa.
Bạn mình muốn làm một phóng sự để đăng lên báo mạng về vấn đề này "quan điểm của cộng đồng trẻ việt nam trước thảm họa ở Nhật Bản" ( cụ thể thì nếu được là VNexpress), mong mina giúp đỡ.
Nếu không thay đổi được THÁI ĐỘ, thì HÀNH ĐỘNG cũng không thể thay đổi.
Bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, bạn quan tâm đến vấn đề Nhật Bản hiện giờ hay không. Xin hãy nói ra ý kiến của mình.
Nếu bạn có nick ở YAN, xin pm lại ở topic này. Hoặc gửi qua mail: Kikyou_412@yahoo.com.vn
Khi pm làm ơn vui lòng ghi thêm một số thông tin nếu được(vì đây là làm báo nên hi vọng càng khách quan chi tiết càng tốt). Thực sự nếu có thể, thì mình mong muốn có "người thật, suy nghĩ thật".
Nick của bạn
Diễn đàn bạn tham gia
Tên, tuổi, nghề nghiệp hoặc nơi bạn sống ( nếu cần bảo đảm riêng tư sẽ được lược giản)
Ý kiến của bạn về vấn đề này.
Hạn chót là tới 12h trưa ngày 17/3/2011. Vì đây là vấn đề thời sự nên càng nhanh chóng có nhiều ý kiến phản hồi càng tốt.
Xin cám ơn nhiều! Domo arigatou!
Xin mọi người hãy giúp đỡ gửi link này cho những người quan tâm!^^
Nếu post sai chỗ thì xin mod đừng del mà hãy move giùm vào chỗ thích hợp nha![]()







Trả Lời Với Trích Dẫn

nhưng vụ vô lương tâm này ở đâu vậy?
. Tớ nghĩ chỉ cần nếu bắt gặp những trường hợp như vậy thì phản đối, kéo hội đồng vào chửi cho chúng nó im
rồi thôi
. Nên tập trung vào những việc giúp đỡ khác hơn là lo đến cái bọn tiểu tiểu số đó
.
.
Bookmarks