*Tựa của các tập phim được dịch (thoáng, nếu cần) từ tựa gốc của mỗi tập
Tập 7 - Bí mật chôn vùi mãi mãi
Thanh tra Imanishi và Yoshimura từ Sekigawa đã tìm đến Waga Eiryo. Với sự khôn ngoan của Waga, các thám tử lại phải gặp thêm một sự khó khăn nữa. Thế nhưng còn Naruse Asami, liệu chị sẽ nói ra sự thật hay sẽ giúp Waga che giấu tội lỗi của mình?
Thật ra hai cha con đã được cảnh sát Miki nuôi dưỡng năm xưa là ai? Họ có vai trò gì trong vụ án này?
*Tựa của các tập phim được dịch (thoáng, nếu cần) từ tựa gốc của mỗi tập
Tập 8 - Giọng cha vẳng bên tai
Tập 8 là tập tiết lộ nhiều manh mối quan trọng. Thật ra Waga là ai, và cha của anh vì sao lại phải dẫn anh đi lang thang rong ruổi để rồi hai cha con phải xa lìa nhau?
Naruse Asami và Waga Eiryo dường như đều có chứng cứ ngoại phạm khi họ nói rằng họ đã ở cùng với nhau vào cái đêm mà Waga gây án, nhưng các thám tử lại tìm ra manh mối khác về Naruse... Liệu cô còn có thể bảo vệ Waga đến bao giờ?
Pass: hideonote
Chú thích: nhớ bấm nút Download (hoặc mũi tên chỉ xuống góc trên cùng bên phải nhé);
vì mình đã zip lại nên Google không preview được đâu
Nhiều khi thấy tội nghiệp cho Ayaka quá Cô ấy yêu thật nhiều, cũng giống như Mikiko trong Shiroi Kage vậy, nhưng Ayaka còn đáng yêu và an phận hơn cả Mikiko. Luôn luôn theo dõi, ủng hộ Waga và không bao giờ đòi hỏi điều gì, dù là sự quan tâm... Nghĩ lại, thấy Waga được cả hai người phụ nữ là Naruse Asami và Ayaka yêu, trong cái bất hạnh anh ta vẫn còn có sự may mắn là được nhiều người thương yêu như vậy.
Thanh tra Imanishi, càng về sau nhân vật này càng hay. Ở những tập đầu, Imanishi chỉ đơn thuần là một người muốn tìm ra sự thật, nhưng về sau khi nhận ra sự thật không chỉ đơn giản là có một kẻ giết người và một người bị hại, chính những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân nhiều khi còn ghê gớm hơn cái chết của nạn nhân đó.
Thật sự cho tới giờ phút này, không thấy Suna buồn, chỉ thấy nó có những khoảnh khắc rất đẹp, như thế này... Con người một mình suy nghĩ về cái gọi là sự thật
Phim này mới xem tập đầu tiên sẽ thấy không hấp dẫn lắm, nhưng khi xem tiếp những tập sau thì mới thấy lôi cuốn và có nhiều ý nghĩa, con người nhiều khi phải đánh mất đi cái thiện của bản thân để duy trì cuộc sống hiện tại danh tiếng và giàu sang.
Tập đầu xem chưa hiểu lắm ý nghĩa của cảnh cái chén cát (suna no utsuwa) bị gió thổi làm tan vỡ từ từ. Đến tập 2 thấy lại cảnh đó mới hiểu được phần nào :-)
Tụi mình dịch từ sub tiếng Anh
nhưng mà phụ đề tiếng Anh sai rất nhiều chỗ, nên thành ra cũng biết là mình dịch sai nhiều chỗ theo luôn (tại mình có thể nghe được 1 vài từ tiếng Nhật và nhờ nhiều đoạn thấy vô lý quá chạy đi nhờ chị nashi_wong và bạn usapig xem lại nên mới biết hehe) .
penguin20110 biết tiếng Nhật đúng không . Nếu thấy chỗ nào dịch sai thì sửa lại dùm tụi mình, tụi mình sẽ encode và upload lại những tập có dịch sai .
Ừ, Penguin biết tiếng Nhật, vừa xem phim nhưng cũng vừa muốn nghe thêm tiếng Nhật. Mà phim này có rất nhiều chỗ nói rất khó nghe nên mới hỏi thăm xem thử nhóm Fansubs có sub tiếng Nhật không ấy mà.
Cũng có một chỗ, khi xem Penguin thấy dịch chưa chính xác, trasua có thể xem lại chỗ này xem sao nghen.
+ tập 10 đoạn 9:30 (đoạn nói chuyện giữa anh chàng Hideo và ông cảnh sát Imanishi)
Hideo: 宿命を僕に弾かせてもらいませんか?
Viet Sub: Bản "Số Phận" ...anh sẽ nghe tôi đàn phải không?
Penguin nghĩ chỗ này phải dịch là: ông có thể cho tôi chơi bản "Số phận" được không?
Lúc này, ông cảnh sát Imanishi đã biết được Hideo chính là phủ phạm giết người nên có quyền bắt anh chàng Hideo rồi. Và anh chàng Hideo xin ông này cho anh chơi bản nhạc "số phận" trong đêm biễu diễn gần đến rồi hãy bắt giam anh ta.
Có chỗ này khi xem Penguin thấy rõ nhất nên góp ý với nhóm Fansubs tí vậy nghen. Có gì nhóm xem lại nhé.
Cũng có một chỗ, khi xem Penguin thấy dịch chưa chính xác, trasua có thể xem lại chỗ này xem sao nghen.
+ tập 10 đoạn 9:30 (đoạn nói chuyện giữa anh chàng Hideo và ông cảnh sát Imanishi)
Hideo: 宿命を僕に弾かせてもらいませんか?
Viet Sub: Bản "Số Phận" ...anh sẽ nghe tôi đàn phải không?
Penguin nghĩ chỗ này phải dịch là: ông có thể cho tôi chơi bản "Số phận" được không?
Lúc này, ông cảnh sát Imanishi đã biết được Hideo chính là phủ phạm giết người nên có quyền bắt anh chàng Hideo rồi. Và anh chàng Hideo xin ông này cho anh chơi bản nhạc "số phận" trong đêm biễu diễn gần đến rồi hãy bắt giam anh ta.
Có chỗ này khi xem Penguin thấy rõ nhất nên góp ý với nhóm Fansubs tí vậy nghen. Có gì nhóm xem lại nhé.
Tụi mình không có sub tiếng Nhật mà chỉ có sub tiếng... Hàn chứ nếu có sub tiếng Nhật thì đưa cho penguin xem hộ là tốt quá rồi không biết penguin còn đóng góp gì nữa không, cứ đóng góp đi nha Có gì tụi mình sẽ tổng kết rồi encode lại những chỗ dịch sai
Bookmarks