Đến với mùa hè thứ 10 của Lead và single thứ 18 của họ .
Ca khúc chính trong single thứ 18 là một ca khúc cổ vũ cho tất cả những ai đang nỗ lực hướng tới ước mơ của bản thân
Các ca khúc khác trong single này là "CAN"T STOP", ca khúc được mong đợi có phiên bản CD kể từ sau khi đoạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng tuần của Rekochoku
Ngoài ra trong các phiên bản của single có thêm các ca khúc "24HRS" cũng đã từng nằm trong top 10 của Rekochoku vào tháng 3
Các ca khúc khác chứa đựng tình cảm của Lead gửi đến fan những người đã ủng hộ họ trong suốt gần 10 năm qua là : Sun x You (thank you) và các ca khúc được các fan yêu cầu như "walk" và ca khúc từ album thứ 2 của họ "what cha gonna?" (Live Remix). Ngoài ra nhóm còn thực hiện một bản cover từ ca khúc nổi tiếng đã được dùng làm ending của Anime Yuyu Hakusho và bán được 500000 bản vào năm 1993, ca khúc "Unbalance na Kiss wo Shite"
Mùa hè này hãy chạy hết tốc lực cùng Lead và cùng họ tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp.
18th single của Lead
[HURRICANE]
Phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2011
Thông tin chi tiết và Jacket Shootin tại trang web của [Only registered and activated users can see links. ]
=================================
Đau đớn thay, cái single này không có PV((((
Thôi thì xem tạm tin trên JJPress vậy
Tổng kết tuần rồi, single của Lead đứng thứ 8 trên Oricon. Có lẽ đối với các nghệ sỹ khác thì con số 8 chả là gì, nhưng với Lead thì đúng là một thành công rồi. Mọi người rất mừng vì sau bao rắc rối trắc trở, Lead lại tiếp tục ra single và đứng trên sân khấu.
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc Lead không có tiền quay PV mà lại thấy uất ức sao mấy band Hàn lại nhiều tiền vậy chứ![]()
![]()
Tôi thấy không cam tâm![]()
![]()
Sang thu rồi nên tạm thời tặng cái PV này vào đây vậy.....Cùng Lead bước vào một mùa mới
* Cảm ơn em Minakudo vì đã nhờ ss dịch một cái mess gửi cho Lead và khiến ss xúc động đến mức ngồi coi lại hết Pv của Lead+ dịch tin này
![]()









(((( 
+ dịch tin này
Trả Lời Với Trích Dẫn

Cám ơn chị, từ tận đáy lòng mình, em cảm thấy hạnh phúc khi có người ủng hộ Lead bên cạnh và, hơn hết là lắng nghe em ko chút nghi ngờ. Thành thật mà nói, cuộc sống của em bây giờ thật nhiều dối trá và ganh đua, entry này với em là 1 sự đồng cảm từ một người bạn quan trọng, dù tiếc là em đã đọc nó quá trễ (smile) Em nhớ cảm giác bình yên từ sự chân thành và yêu thương mà có lẽ lâu lắm rồi, em chưa đc nếm lại mùi vị của nó. Chị đã giúp em nhớ lại dù chỉ là 1 chút cảm giác hạnh phúc đó. 
Bookmarks