Jbiz - nền giải trí lớn thứ 2 chỉ sau USUK, nhưng vì sao ở Việt Nam, lượng fan theo khảo sát của 2! vẫn chỉ nằm ở mức yếu?
Jbiz – nền showbiz thật sự mạnh
Từ xưa đến nay, Jbiz luôn được xem là ngành giải trí lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau USUK. Người Mỹ thường không thích các loại nhạc không phải tiếng Anh, đặc biệt là nhạc châu Á.
Tuy nhiên, nhạc Nhật là một ngoại lệ và các nghệ sĩ Nhật vẫn tổ chức được những concert hoành tráng tại Mỹ với hàng chục ngàn khán giả. Theo một bảng số liệu về quy mô các nền âm nhạc trên thế giới, Mỹ (tất nhiên) đứng đầu với tỉ lệ chia sẻ 25.4%, theo ngay sau là Nhật Bản với tỷ lệ 22%.
Còn nếu chỉ xét riêng tại châu Á, so với nền showbiz đang hot nhất hiện nay là Kbiz thì Jbiz ở một đẳng cấp rất xa. Tỉ lệ chia sẻ ở Hàn Quốc chỉ là... 0.5% và đứng thứ... 26 trên toàn thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc quy mô của Jbiz lớn gấp 44 lần Kbiz.
Tại Mỹ, bản thân thị trường âm nhạc của Mỹ lớn hơn của Nhật Bản nhưng chiếm 90% thị trường là nhạc trong nước (âm nhạc Mỹ), 5% là nhạc classic và chỉ vỏn vẹn 5% còn lại là âm nhạc nước ngoài.
Trong khi đó tại Nhật Bản, âm nhạc trong nước (âm nhạc Nhật Bản) chỉ chiếm có 70%, số còn lại là nhạc classic và âm nhạc nước ngoài. Nếu tính theo quy mô thị trường thì thị phần âm nhạc nước ngoài trong Nhật Bản lại lớn hơn hẳn Mỹ.
Vì vậy mà các nghệ sĩ trên toàn thế giới mới phấn đấu hướng đến thị trường âm nhạc Nhật Bản hơn là thị trường “đóng” của Mỹ. Các nghệ sĩ Mỹ thì thi nhau tổ chức các tour lưu diễn ở Nhật trong khi đó các nghệ sĩ châu Á cũng “lũ lượt” tấn công sang Nhật.
Làn sóng Hallyu thứ 3 đã ồ ạt trang sang Nhật trong mấy năm gần đây, người người hát tiếng Nhật, nhà nhà Nhật tiến. Tình hình các nghệ sĩ Hàn trên bảng xếp hạng Oricon như thế nào, thành công, khó khăn hay thậm chí là các sao có bị chơi xấu hay không cũng được các trang tin tức update từng giờ.
J-biz tại Việt Nam: nhìn thì thấy hoành tráng nhưng không dễ dàng để thích
Jbiz đẳng cấp, Jbiz hoành tráng nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: âm nhạc – phim ảnh Nhật Bản chưa phổ biến ở Việt Nam. Trong một cuộc khảo sát gần đây của 2! số lượng J-fan chỉ chiếm một con số không thể nhỏ hơn: 1.5%.
Trong khi ELF tưng bừng chuẩn bị đi coi Super Show 3 vào tháng 5 thì J-fan chỉ có cách... lên kế hoạch kiếm tiền xuất ngoại gặp thần tượng. Bởi sự thực phũ phàng là nếu Arashi hay KAT-TUN có về Việt Nam biểu diễn, thì fan chỉ lo các anh... lỗ vốn vì không có đủ người xem!
Vì sao J-biz không phát triển ở Việt Nam? Tìm ra một câu trả lời chính xác nhất và có thể làm hài lòng người đọc là điều không tưởng. Nhưng cũng có vài điều dễ nhận thấy, chính là...
Chưa hợp “khẩu vị”
Mẫu số chung của các chàng idol Nhật: nhỏ người (trung bình độ 1.7m ) và mỏng manh (đến độ fangirl phải ghen tị về vòng eo). Gương mặt: với fan thì thuộc dạng thiên thần, nhưng nếu không phải fan thì chỉ nhìn được vẻ đẹp tiềm ẩn (tìm hoài nhưng vẫn ẩn).
Trai JE nổi tiếng từ khi còn là các cậu nhóc, và bạn sẽ dễ dàng thấy họ chẳng thay đổi đường nét nào trên cơ thể và gương mặt cả.
Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là mối bận tâm của các thần tượng Nhật Bản. Họ không bao giờ sở hữu một nét đẹp hoàn mỹ không tì vết. Bạn có thể thấy rất nhiều nốt ruồi, mắt một mí, làn da có vết rỗ hay thậm chí là... vài cái răng sâu trên gương mặt của các “mỹ nam kiểu Nhật”.
Và thế là, dù được hâm mộ cuồng nhiệt ở Nhật Bản thì họ vẫn không được lòng đa số fan Việt vốn quen với vẻ đẹp “2PM lột áo khoe ngực” hay “mỹ nam tuyệt sắc như Hee Chul”.
Fandom Việt, bé nhỏ và dữ dội
Có cầu ắt có cung. Fan càng nhiều, thì danh tiếng của thần tượng càng lừng lẫy, hoạt động càng quy mô chuyên nghiệp và càng có nhiều quyền lợi hơn. Fan Nhật tuy “chất”, nhưng lại không đủ “lượng”.
Chuyện hiển nhiên, đất cho tin tức giải trí-âm nhạc Nhật Bản không cạnh tranh lại tin K-biz, US-UK. Phim Nhật ít người xem, nên tốc độ ra sub sẽ chậm hơn so với những bộ phim “nóng liền tay” của các khu vực khác. Fan ít, nên bị bỏ quên. Vì bị bỏ quên, nên lại càng ít.
Tuy vậy, J-fan lại cực kì có bản sắc riêng, thậm chí một số fan còn “cuồng” và “máu” hơn fan Hàn. Tin J-biz là một trong những loại tin tức tốn nơ-ron người viết nhất. Bởi chỉ cần một thông tin không chính xác, một nhận định thiếu khách quan, hay thậm chí là một lời khen quá đà đều làm họ phật lòng.
Thậm chí nhiều fan còn chẳng ham hố gì chuyện truyền bá tình yêu J-biz rộng rãi cho người khác. Bởi họ lo lắng cái bản sắc riêng của văn hóa Nhật Bản sẽ bị bão hòa trong số đông.
Chưa đủ hiệu ứng
Nhìn qua làn sóng Hallyu để thấy nó hoạt động mạnh mẽ và ồ ạt trên tất cả các lĩnh vực từ báo chí truyền thông, sản phẩm tiêu dùng đến văn hóa giải trí. Nhà nhà xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, yêu thích phong cách Hàn Quốc, mê mẩn vẻ đẹp Hàn Quốc. Và thế là, văn hóa Hàn Quốc mặc nhiên được thừa nhận ở Việt Nam.
Trong khi đó, bộ phim Nhật Bản gần đây nhất được chiếu ở đài truyền hình là một bộ phim dài tập cực xưa và kén người xem: không có trai/gái đẹp, tình cảm lãng mạn, cũng chẳng làm người khác phải trầm trồ xe đẹp quần áo đẹp. Kí ức về phim ảnh Nhật Bản, có chăng là “Osin” hay “Nữ tiếp viên hàng không”!
Idol Nhật Bản đều đa tài đa nghệ với khả năng đóng phim, diễn kịch, MC song song với chuyện biểu diễn trong lĩnh vực ca hát. Nhờ vậy, họ chiếm giữ một vị trí rất vững vàng trong lòng fan hâm mộ. Nhưng sức mạnh ấy sang đến Việt Nam đều bị thất thủ.
J-biz ở Việt Nam chẳng khác nào một món đặc sản độc đáo nhưng lạ miệng đến độ khó ăn. Có thể, ăn thêm vài lần bạn sẽ thích. Nhưng ngay cả cơ hội tiếp cận món ăn đó cũng không có – thì làm sao biết được nó ngon hay dở.
Nhìn từ nước Nhật
Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người cho rằng ngành giải trí Hàn Quốc là bậc nhất ở Châu Á, trong khi Nhật Bản mới là thị trường giải trí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.
Người Nhật chú tâm chinh phục khán giả trong nước hơn là tấn công sang thị trường nước ngoài. Dường như “hốt bạc” trong nhà đã đủ giàu nên họ cũng chẳng mặn mà lắm với những cuộc khai phá mới.
Nếu ca sĩ Hàn Quốc sang Nhật Bản là để bán thêm đĩa và tìm thêm fan, thì ca sĩ Nhật Bản có mở tour lưu diễn ở Hàn, Thái hay Trung Quốc cũng chỉ nhằm phục vụ lượng fan có sẵn.
Không có kế hoạch PR cho làn sóng Nhật Bản, không có dự định mở rộng thị trường, không nhiệt liệt tô vẽ hào quang cho chính mình, phải chăng, đó là phong cách của ngành giải trí Nhật Bản?
Và như vậy, Jfan ở Việt Nam chỉ còn biết dựa vào câu “hữu xạ tự nhiên hương” để tiếp tục chờ đợi và nuôi dưỡng tình yêu của mình.
Đang Anh – Hạ Chi













Trả Lời Với Trích Dẫn


ta đồng ý với wei-wei.




nhưng vẫn chỉ mún để riêng tình iu Ja trong tim ^^



đại loại là vậy.
bản thân ta lúc chưa biết gì đến Jpop đã ĐƯỢC fan cứng của Kpop dụ dỗ đến mức cho vé miễn phí xem nhóm nhạc HQ diễn ở VN
mà ko đổ là ko đổ.



Bookmarks