>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Kagura – Vũ điệu thần thánh của Nhật Bản

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Kagura – Vũ điệu thần thánh của Nhật Bản

    Theo truyền thuyết, nước Nhật được tạo dựng bởi các vị thần, từ thần Sông, thần Suối, Cây cỏ đến thần Lửa. Vì vậy, yếu tố thần linh đã thấm đượm trong văn hóa và tín ngưỡng Nhật Bản. Kagura là câu chuyện thuật lại truyền thuyết đó.

    Thị trấn Taka-chiho thuộc tỉnh Miya-zaki, miền Nam Nhật Bản nổi tiếng với điệu múa Kagura nguyên thủy. Điệu múa truyền thống này được xem là vũ điệu thần thánh của người Nhật. Từ tháng 11 đến đầu tháng 2 hàng năm, khi mùa vụ kết thúc, tại 20 khu vực trong thị trấn, người dân lần lượt tổ chức các lễ hội liên quan đến điệu múa Kagura.



    Kagura là vũ điệu của thần linh


    Trước thời điểm diễn ra lễ hội vài ngày, người dân dùng dây thừng Shime-nawa có gắn những cọng rơm giăng dọc theo các thân trúc chống tạm ở hai bên vệ đường. Cách trang hoàng này hàm ý đón tiếp các vị thần và diệt trừ ma quỷ.

    Kagura là vũ điệu của thần linh nên lễ rước các vị thần trở thành nghi thức không thể thiếu trước khi tiến hành các buổi trình diễn. Vào lúc 1 giờ chiều của ngày diễn ra lễ hội, lễ rước bắt đầu. Người dân khiêng bàn thờ go-shintai của những vị thần cai quản địa phương từ một ngôi đền Thần đạo đến nơi tổ chức Kagura. Lễ rước được thực hiện theo nghi thức trang trọng trong âm thanh kèn, trống rộn ràng, dẫn đầu là những chức sắc tôn giáo.

    Tại thị trấn Taka-chiho, Kagura thường được trình diễn tại một ngôi nhà cổ minka dùng làm nơi lễ bái của cư dân trong vùng. Ở khu vực sàn diễn, người ta trang hoàng bàn thờ nhiều tầng, trên đó đặt bàn thờ go-shintai rước từ đền Thần Đạo, mặt nạ dùng trong vũ điệu Kagura và gạo, rượu, rau củ – những lễ vật dâng cúng thần linh. Sàn trình diễn Kagura là khu vực linh thiêng, những vật trang trí đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự gắn kết giữa thế giới con người, sự vật trong tự nhiên và các biểu tượng đại diện cho thần linh. Chúng được trình bày bằng hình ảnh mô phỏng được cắt tỉa cẩn thận trên những mảnh giấy washi trắng.

    Người dân Taka-chiho còn treo ở khu vực sân khấu Kagura các loại ngũ cốc và nông sản mà họ thu hoạch được để tỏ lòng cảm tạ thần linh đã cho họ nguồn thực phẩm. Trên trần, ngay giữa khu vực sân khấu có giăng một tấm vải trắng in hình mặt trời đỏ rất to được gọi là “Kumo”. Nó tượng trưng cho Thiên đàng, nơi cư ngụ của thần linh.

    Hiện nay, trên khắp nước Nhật có từ 3.000 – 4.000 hình thức trình diễn khác nhau liên quan đến Kagura. Điệu múa Kagura truyền thống tại thành phố Hana-maki thuộc tỉnh Iwate đã có lịch sử tồn tại hơn 500 năm qua. Năm 2009, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận điệu múa Haya-chine Kagura của thành phố là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

    Haya-chine Kagura ra đời vào thời điểm người dân Iwate tôn thờ ngọn núi Haya-chine trong vùng như một vị thần linh. Họ trình diễn điệu múa dân gian nhân dịp lễ hội lớn tại đền Haya-chine vào ngày 1/8 hàng năm. Truyền thống này tiếp tục được gìn giữ đến tận ngày nay.





    Haya-chine Kagura


    Haya-chine Kagura bao gồm hàng loạt điệu múa mà người trình diễn luôn mang mặt nạ, họ nhảy múa trong tiếng trống, chũm chọe và sáo. Haya-chine Kagura kết thúc bằng điệu múa của shishi – con vật tưởng tượng có hình dáng giống như sư tử đại diện cho thần Haya-chine. Cũng trên tinh thần cơ bản của Kagura, Haya-chine Kagura tái hiện những câu chuyện, truyền thuyết liên quan đến các vị thần kiến tạo Nhật Bản.

    Lễ hội Hana Matsuri của vùng Okumi-kawa thuộc tỉnh Aichi ra đời cách đây khoảng 700 năm và hiện nay, nó được chính phủ công nhận là Di sản văn hóa địa phương quan trọng của quốc gia. Nhân vật quỷ mặt đỏ Aka-oni là hình ảnh đặc trưng của lễ hội. Aka-oni có nhiệm vụ bảo vệ cho dân làng.

    Tâm điểm của lễ hội là nghi thức thanh tẩy bằng nước nóng yuba-yashi. Một nhóm thanh niên trên tay cầm bó rơm nhảy múa xung quanh nồi nước nóng. Họ nhúm rơm vào trong nước và vẩy lên những người xung quanh như một cách để rửa sạch xui xẻo.





    Nghi thức thanh tẩy bằng nước nóng yuba-yashi


    Tại thành phố Buzen của tỉnh Fuku-oka có một hình thức trình diễn Kagura rất độc đáo được gọi là Buzen Kagura. Màn trình diễn đầu tiên của Buzen Kagura là tiết mục vừa múa vừa giữ thăng bằng cho 2 chiếc dĩa chứa gạo trên tay. Với kỹ thuật điêu luyện, người trình diễn không để bất kỳ một hạt gạo nào rơi xuống đất. Nghi thức này cũng hàm ý tôn trọng hạt ngọc trời cho.

    Màn trình diễn của một diễn viên mặc trang phục và mang mặt nạ của quỷ leo lên cây tre cao khoảng 10 mét trong Buzen Kagura luôn gây sửng sốt cho khán giả. Khi lên đến ngọn tre, người này thực hiện một số động tác uốn dẻo trong sự thán phục của đám đông. Cuối cùng, anh ta trở xuống mặt đất bằng cách đu theo sợi dây thừng. Đối với Buzen Kagura, người xem có cảm giác họ đang thưởng thức tiết mục xiếc hiện đại hơn là vũ điệu truyền thống.

    Tại tỉnh Mie có hình thức trình diễn Kagura nổi tiếng với tên gọi Ise Dai-Kagura – loại hình Kagura lưu động hiếm thấy tại Nhật.



    Ise Dai-Kagura còn được gọi là điệu múa sư tử


    Ise Dai-Kagura còn được gọi là điệu múa sư tử. Nó được tổ chức biểu diễn vào mùa xuân hàng năm. Người trình diễn đội mặt nạ hình sư tử đến trước cửa từng nhà trong vùng và nhảy múa để cầu an lành, thịnh vượng cho gia chủ. Nếu muốn khỏe mạnh, xua đuổi tai ương, mọi người có thể đưa đầu của họ vào miệng của sư tử. Người Nhật quan niệm rằng, sư tử là con vật thiêng có năng lực diệt trừ cái xấu, điều ác.

    Kagura là những điệu múa tái hiện thế giới thần thoại và lịch sử Nhật Bản. Giờ đây, nó đã trở thành nét văn hóa bản sắc của người dân đất nước này.

    Tên gọi vũ điệu thần thánh của Kagura bắt nguồn từ nguồn gốc ra đời của điệu múa. Tài liệu cổ của Nhật Bản ghi chép rằng, Kagura gắn liền với câu chuyện về nữ thần Mặt trời Ama-terasu Omi-kami. Vì giận con người nên nữ thần ẩn mình trong hang động, không ban ánh sáng cho trần gian. Nữ thần của lễ hội và những vị thần khác đã dụ nữ thần Mặt trời ra khỏi hang bằng cách nhảy múa. Có được ánh sáng mặt trời, con người vô cùng vui vẻ, họ mở hội, nhảy điệu múa của nữ thần lễ hội. Chính từ đó, điệu múa Kagura ra đời, được lưu truyền và được mọi người tổ chức thành nghi lễ truyền thống.


    Nữ thần Mặt trời Ama-terasu Omi-kami ra khỏi hang mang lại ánh sáng cho trần gian


    Trong nghệ thuật trình diễn Kagura không thể thiếu trang phục và mặt nạ. Vì vậy, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua vai trò của những người thợ thủ công đối với nền nghệ thuật truyền thống này.

    Tại thị trấn Iwami, phía Tây tỉnh Shimane có một hình thức trình diễn kagura được biết đến với tên gọi Iwami Kagura. Một trong những tiết mục đặc sắc nhất của Iwami Kagura là Orochi, thuật lại cuộc chiến giữa Thần Bão tố hùng mạnh Susano với những con rồng khổng lồ. Ngoài những điệu múa điêu luyện, Iwami Kagura đặc biệt cuốn hút khán giả bởi những chiếc mặt nạ đầy sức mê hoặc, các mô hình rồng sinh động và trang phục lấp lánh sặc sỡ. Để có được những chiếc mặt nạ tinh xảo và các bộ y phục cầu kì như thế phải nhờ đến bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

    Hầu hết các mặt nạ trong nghệ thuật trình diễn Kagura đều được chạm khắc trên gỗ. Tuy nhiên, mặt nạ Iwami Kagura lại được làm từ giấy washi. Đường nét trên mặt nạ được thể hiện rất sinh động qua sự phối hợp của từng nét vẽ và màu sắc.



    Mặt nạ dùng cho vũ điệu Kagura được chế tác tinh xảo


    Giấy washi được sử dụng là loại giấy rất dai, người ta phết hồ lên mặt giấy và dán nhiều lớp trên chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ được dán 20 lớp giấy washi, một vài chỗ cần độ dày có thể được dán đến 50 lớp giấy. Tuổi thọ của những chiếc mặt nạ Iwami Kagura kéo dài đến 30 năm. Kỹ thuật sử dụng nhiều lớp giấy washi để chế tạo mặt nạ Iwami Kagura bắt đầu ra đời vào năm 1882.

    Khi các lớp giấy washi đã khô lại và kết chặt vào nhau thành một thể thống nhất, người thợ dùng búa gỗ đập bỏ phần mặt nạ bằng đất sét bên trong. Lúc bấy giờ, chiếc mặt nạ hoàn toàn chỉ có giấy washi.

    Công đoạn trang trí cho mặt nạ rất quan trọng. Người thợ phải phối màu và thể hiện nét vẽ để tạo nên thần sắc sinh động cho chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ tưởng chừng như đơn giản đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của nghệ thuật trình diễn Kagura.

    Ngoài chiếc mặt nạ, diễn viên Kagura cũng cần đến những bộ trang phục đa dạng được tạo ra từ đôi tay khéo léo của các nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm. Sợi chỉ vàng kinshi đắt tiền là nguyên liệu đặc thù dùng để trang trí cho trang phục Kagura.

    Kỹ năng biểu diễn của người nghệ sĩ trở nên sống động hơn, có thần hơn nhờ sự trợ giúp của trang phục và mặt nạ. Các yếu tố đó đã hình thành nên thế giới nhiều màu sắc của nghệ thuật trình diễn mang tính thần thoại.

    Thanh Tâm
    THVL
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 8 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Aileen (24-06-2012), bommo (28-11-2011), linhu228 (27-12-2012), lynkloo (27-11-2011), Ngọc_san (13-01-2012), nic-chan (13-03-2012), rya611 (07-02-2012), zBluemoonz (27-11-2011)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Nguồn gốc của điệu múa Kagura

    Kagura ( 神楽, かぐら) là một điệu múa được ra đời từ rất lâu ở Nhật Bản. Điệu múa Kagura có phần gần giống với kịch Noh, nhưng được bắt nguồn từ Thần Đạo Shinto ở Nhật Bản.Để các bạn hiểu hơn một chút về điệu múa này, tớ xin tóm tắt cho các bạn một chút về đạo Shinto.Đạo Shinto (神道 - Thần đạo, hay còn gọi là Kami-no-michi ) nói cách khác là một tôn giáo ở Nhật, hiện nay đạo đã có hơn 4 triệu tín đồ.Đạo Shinto đã từng là một đạo chung với Phật Giáo, sau này được tách ra nhờ Motoori Norinaga (本居宣長) hay Hirata Atsutane (平田篤胤) năm 1603 - 1868 .Đạo Shinto nêu cao niềm tự hào dân tộc, tôn thờ các vị thần, và cũng tôn thờ rất nhiều thần thánh ( trong đạo Shinto có đến 8 triệu vị thần (kami -神 ). Chính vì tôn thờ thần thánh, điệu múa Kagura được ra đời cũng vì lòng tôn thờ thần thánh của người Nhật Bản.


    Một đền thờ Shinto Nhật Bản


    Tuy vậy, sự ra đời của điệu múa Kagura không phải do người Nhật nghĩ ra để tôn thờ các vị thần.Cuốn sử thi Kojiki và Nihonshoki cũng đã mô tả nguồn gốc dân gian của các điệu múa, trong đó, điệu múa Kagura cũng có một nguồn gốc dân gian về một huyền thoại rất nổi tiếng.Nguồn gốc dân gian của Kagura gắn liền với chuyện nữ thần mặt trời Amaterasu-Ōmikami (天照大神 Thiên Chiếu Đại Thần theo Nhật Bản thư kỷ, 天照大御神 Thiên Chiếu Đại Ngự Thần theo Cổ sự ký, ngoài ra còn được viết là 天照皇大神 Thiên Chiếu Hoàng Đại Thần, 日神 Nhật Thần hay Thần Mặt Trời - vì là thần cổ nên có rất nhiều cách viết, trong mỗi tài liệu ghi chép đều khác nhau) vì giận con người đã lui về ẩn trong hang động, không ban ánh sáng đến cho con người nữa.

    Chính vì vậy, nữ thần Ame-no-Uzume-no-mikoto(アメノウズメ, Cổ sự ký ghi là 天宇受賣命 Thiên Vũ Thụ Mại Mệnh, Nhật Bản thư kỷ ghi 天鈿女命 Thiên Điền Nữ Mệnh) [ Á... sắp điên lên vì ghi chép mấy cái này rồi] là nữ thần của lễ hội, đã nảy ra một cách. Thần cùng những vị thần khác đến trước cửa hang động của nữ thần Amaterasu, sau đó treo một chiếc gương đồng trên một chiếc cây trước cửa hang, khoác hoa lá lên mình rồi nhảy múa, các vị thần đều thích thú xem, tán thưởng. Nữ thần Amaterasu ở trong hang nghe được thấy vô cùng tò mò, liền ra xem.Khi vừa ra đến cửa hang, ánh sáng quanh mình nữ thần chiếu vào chiếc gương, phản chiếu lên khắp thế gian. Nhân loại có được ánh sáng mặt trời của nữ thần Amaterasu vô cùng vui vẻ, họ cùng nhau mở lễ hội, nhảy múa điệu múa của nữ thần Ame no Uzume. Cũng chính từ đó, điệu múa Kagura ra đời và được lưu truyền, và được mọi người tổ chức thành một nghi lễ truyền thống.


    Nữ thần Amaterasu khi vừa ló mình ra khỏi hang đá


    Nữ thần Ame- no- Uzume khi dụ được nữ thần Amaterasu ra ngoài bằng vũ điệu thần thánh


    Điệu múa Kagura còn được gọi là kamukura hoặc kamikura (神座), được biểu diễn tại các đền thờ như một điệu múa thiêng liêng cùng các Miko tại đền thờ.Miko (巫女- vu nữ) là những người được cho là hậu duệ của Ame no Uzume, làm nhiệm vụ cai quản và chăm sóc các ngôi đền. Họ mặc áo trắng, và Hakama đỏ, đeo tabi trắng .

    Cũng ở trong cuốn sử thi Nihongi và Kojiki, điệu múa của nữ thần Ame-no-Uzume còn được mô tả như những buổi lễ được nghĩ ra để xoa dịu tinh thần của thần linh và những linh hồn đã mất ( Asobi- hay được tiến hành ở các tang lễ ấy). Chính vì vậy, đã có một thời gian điệu múa Kagura được xem như điệu múa tế lễ (một nghi thức của Shizume tama).Đến thời Heian ( thế kỉ thứ 8-12), nghi thức Shizume Tama hay được tổ chức vào tháng 11, ở nghi thức này, người ta múa điệu nhảy Kagura và cầu mong điệu nhảy này giúp thanh lọc những linh hồn xấu và cũng để thờ thần. Từ đó điệu múa Kagura có đúng ý nghĩa như đến bây giờ.


    Cổng lớn của thần cung Keihi - Shinto


    Đỉnh của một đền thờ Shinto


    Điệu múa Kagura còn có một số điệu múa khác tương tự, hình thức cũng giống nhau, tất cả đều được biểu diễn chung, trong đó có các điệu múa : Miko Kagura (Vu nữ thần lạc -巫女神楽 ),Shishi Kagura, Ise –ryu Kagura ,Izumo-ryu Kagura,….Tất cả đều xuất sứ từ điệu múa Kagura truyền thống .

    ĐIỆU MÚA KAGURA

    Điệu múa Kagura được biểu diễn thành một nghi thức lớn ở trước những ngôi đền.Như đã nói ở trên, điệu múa Kagura có ảnh hưởng từ kịch Noh nên điệu múa này khi múa cũng tương tự như đang kể chuyện ngụ ngôn bằng các điệu múa uyển chuyển.Những người được múa Kagura sẽ mặc junihitoe (nói chung là vậy - cũng có mặc những bộ khác nữa) màu sắc cũng sặc sỡ, họ đeo mặt nạ (có cả mặt nạ quỷ và thần), hầu hết là mặt nạ Kami .Tất cả những người biểu diễn Kagura đều là nam, tuy điệu múa có vẻ uyển chuyển, chậm rãi, nhưng tất cả các điệu múa này đều do nam giới múa.


    Sân khấu biểu diễn điệu Kagura


    Các Miko không múa chính mà chỉ nằm trong vai trò múa phụ.Họ cầm những cây Haraegushi (祓 串) và bắt đầu điệu múa Kagura ( được luyện tập cho vu nữ ), múa đệm cho những người múa chính.Trong những buổi thờ thần thì phần lớn cả múa chính lẫn múa phụ đều cầm Haraegushi để múa (Haraegushi có ý nghĩa để thanh lọc linh hồn xấu trong tâm hồn ).Ở sân khấu cũng được các Miko trang trí rất phù hợp với điệu múa Kagura và cũng nhằm để trừ tà.Họ treo những sợi dây thừng to và chắc (thường được gọi là dây “chú liên” 注連縄 shimenawa) trên thanh cột bục biểu diễn, trên đó còn cuốn thêm cả “ chỉ thùy” (紙垂 shide). Chỉ thùy là những chuỗi giấy (hay chuỗi vải) màu trắng có dạng tia sét, treo ở những nơi thiêng liêng để trừ tà. Điệu múa Kagura mang ý nghĩa thờ thần, nên việc treo Shimenawa để trừ tà là một việc vô cùng đúng đắn.


    Cây Haregushi


    Lại nói đến dụng cụ để múa cùng Kagura, những cây Haregushi thường là vật hay được chọn để biểu diễn cùng điệu múa Kagura, nhưng cũng có lúc, những cây Haregushi còn được trang hoàng thêm nhiều chỉ thùy hơn và mang màu sắc cũng vô cùng sặc sỡ (màu đỏ, vàng, xanh,…).Khi đó, những cây Haregushi mang ý nghĩa thanh lọc còn mạnh hơn nhiều, và cũng làm điệu múa thêm đẹp hơn (nhưng cũng có lúc họ cầm cả những cây hoa cúc giả để múa nữa – hoa cúc giả cũng mang ý nghĩa tế lễ đó).

    Điệu múa Kagura dùng những cử chỉ múa để kể lại câu chuyện ngụ ngôn, chính vì vậy điệu múa Kagura có kết cấu thường rất chậm, từng cử chỉ cũng được diễn ra chậm, nhưng vô cùng uyển chuyển, mỗi hành động đều mang một ý nghĩa riêng, khi kết hợp lại thì thành một câu chuyện vô cùng đặc sắc, lại biểu hiện được ý nghĩa tôn thờ thần thánh.


    Bắt đầu một điệu múa Kagura, tiếng sáo lúc nào cũng là điệu nhạc đầu tiên để bắt đầu.Tiếng sáo lảnh lót, tạo một cảm giác vô cùng thần thánh, sau đó là tiếng trống “ tùng tùng” chậm rãi cất lên. Suốt điệu múa, chỉ có tiếng trống chiếm trọn, cách vài quãng chỉ có thêm một tiếng sáo ngân vang, nhưng nghe lại vô cùng trầm mặc, kết hợp với điệu múa Kagura thật vô cùng tuyệt vời. Chỉ một lần xem một buổi biểu diễn Kagura, bạn sẽ ấn tượng không bao giờ quên được.

    CÁC HÌNH THỨC MÚA KAGURA

    Điệu múa Kagura còn có rất nhiều những điệu múa tương tự, phổ biến ở mỗi vùng miền khác nhau, đều bắt nguồn từ điệu múa thần thánh Kagura và mang một ý nghĩa chung. Sau đây là một số điệu múa phổ biến từ Kagura

    Miko Kagura : Điệu múa cổ nhất trong các điệu múa từ Kagura, được trình diễn bởi các vu nữ Miko.Điệu múa Miko Kagura ban đầu được xem như là điệu múa dành cho việc cầu nguyện ( các Miko cầu nguyện các nữ thần đó).Họ nhảy theo điệu múa của nữ thần Ame-no-Suzume.Điệu múa Miko Kagura dần trở nên rất phổ biến và được biểu diễn ở rất nhiều các đền thờ Shinto lớn.Đặc điểm của điệu múa này là chậm, thanh lịch,thông tư phong trào, nhấn mạnh được sự truyền thống vốn có của điệu múa Kagura.


    Điệu múa Miko Kagura


    Izumo-ryuu Kagura : Điệu múa được xuất phát và trình diễn từ đền Izumo.Điệu Izumo Kagura được múa với nhiều mục đích, vừa làm nghi thức thanh lọc, vừa để tế lễ. Ban đầu Izumo Kagura chỉ phố biến ở quanh vùng Chugoku, gần Izumo, nhưng sau đó nó dần dần lan khắp cả nước, và trở thành điệu múa phổ biến nhất trong các điệu múa Kagura nói chung.

    Ise-ryuu Kagura: Một hình thức múa xuất phát từ đền thờ Ise, điệu múa này được biểu diễn cùng với Yudate ( tức là nước sôi – xuất xứ từ Shugendo). Điệu múa này còn có dây mơ rễ má gì đó với lễ hội Hanamatsuri (ngàu 8 tháng 4) , các Miko và những người múa Ise Kagura sau khi múa xong sẽ tắm bằng nước sôi, đó là một trong những nghi thức thanh lọc và cầu phước lành của Ise Kagura. Như các hình thức múa khác, điều đó đã trở thành những thế tục phổ biến từ điệu múa Ise Kagura.


    Một trong các mặt nạ Shishi


    Shishi Kagura: Cái này thì gần giống múa sư tử như ở Trung Quốc và ở Việt Nam. Những người vũ công sẽ đảm nhiệm vai trò làm sư tử Shishi, họ đeo mặt nạ sư tử, tượng trưng cho sự hiện diện của thần linh và đi diễu hành khắp thị trấn.Đoàn diễu hành bao gồm các nhóm: Ise Daikagura,Yamabushi Kagura và nhóm Bangaku ở vùng Tohoku. Vị thần Shishi đầu đàn là Yamabushi Kagura có màu đen (điểm đặc biệt là cái mặt nạ này răng và tai có thể cử động được).

    Ở thời kì Edo, việc diễu hành Shishi Kagura trở nên vô cùng sặc sỡ, có những màn nhào lộn và dần dần mất đi truyền thống tâm linh vốn có. Tuy nhiên, bản chất của điệu múa thì vẫn còn và vẫn được phổ biến ở Nhật Bản hiện nay.

    PHẦN KẾT

    Nhật Bản luôn nổi tiếng bởi các điệu múa truyền thống rất đẹp, các điệu múa truyền thống đó luôn là một niềm tự hào đối với người dân Nhật Bản. Qua bài giới thiệu về điệu múa Kagura này mong các bạn sẽ hiểu thêm được những điệu múa cổ truyền của dân tộc Nhật Bản nói riêng và đất nước Nhật Bản xinh đẹp nói chung.

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MIKO KAGURA
















    Theo Loveless_210 @ VnSharing
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    linhu228 (27-12-2012), lynkloo (13-01-2012), Ngọc_san (13-01-2012), nic-chan (13-01-2012)

  5. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Kagura – điệu múa với các vị thần

    Thị trấn nhỏ Takachiho, ở miền Nam Nhật Bản là nơi có nhiều địa danh gắn liền với các câu chuyện thần thoại của người Nhật. Đây là vùng đất nổi tiếng về các hoạt động ca ngợi các vị thần. Người ta tin rằng các vị thần đã mang đến cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.

    Takachiho nằm ở cao nguyên thuộc tỉnh Miyazaki. Du khách dễ dàng đến thị trấn này bằng xe buýt. Theo truyền thuyết, Takachiho là nơi mà các vị thần từ trên thiên đàng xuống hạ giới. Tại đây, có nhiều địa điểm mà người Nhật coi là rất linh thiêng và được biết đến nhiều trong các câu chuyện thần thoại của Nhật Bản.


    Truyền thuyết kể rằng nữ thần Mặt trời đã buồn rầu và ẩn nấp vào một hang động sau khi xảy ra một cuộc chiến với anh của mình là thần Biển, khiến cả thế giới chìm vào màn đen tăm tối. Vì thế, các vị thần khác đã tụ họp lại bên ngoài hang động để tìm cách đưa thần Mặt trời ra ngoài.

    Các vị thần đã tổ chức tiệc tùng, ca múa ngay bên ngoài hang động để giúp nữ thần Mặt trời quên đi nỗi buồn. Sự nhộn nhịp đó đã giúp đưa được thần Mặt trời ra khỏi hang động. Nhờ vậy, cả thế giới đã trở lại cuộc sống bình thường dưới những tia nắng ấm áp của Mặt trời.

    Đến tận ngày nay, tại Takachiho, truyền thuyết xa xưa này vẫn còn được hầu như tất cả mọi người biết đến.




    Suối Amano-Manai được tin là một món quà mà các vị thần đã để lại cho vùng đất này sau khi đưa nữ thần Mặt trời ra khỏi hang động.

    Ngoài những câu chuyện thần thoại, điệu nhảy Kagura luôn thu hút khách tham quan đến với ngôi làng nhỏ này. Các tiết mục biểu diễn thường diễn ra suốt đêm.

    Các nhóm nhảy Kagura biểu diễn ở khoảng 20 ngôi làng từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Cư dân địa phương, từ người lớn tuổi đến người trẻ tuổi đều thích tham gia vào hoạt động này. Du khách được xem biểu diễn Kagura hoàn toàn miễn phí. Để đáp lại tấm lòng hiếu khách, họ thường tặng gia chủ những món quà làm kỷ niệm.




    Mỗi một chương trình biểu diễn kéo dài trong khoảng 20 giờ đồng hồ, với 33 tiết mục. Tiết mục đầu tiên là nghi thức chào đón các vị thần từ thiên đàng xuống hạ giới. Nghi thức vừa kết thúc là lúc các diễn viên trong vai vị thần xuất hiện.

    Các vị thần vừa múa, vừa cầm các cành lúa và những trái bắp cũng như nhiều loại hoa màu khác. Một vài tiết mục biểu diễn Kagura thể hiện sự biết ơn các vị thần mang đến một vụ mùa bội thu cho nông dân.

    Trong thần thoại Nhật Bản, có đến khoảng 8 triệu vị thần, từ thần Núi đến thần Biển, từ thần Lúa đến thần Võ…Vì Takachiho được tin là nơi tụ họp của nhiều vị thần nên các tiết mục Kagura được biểu diễn tại đây đều có rất nhiều vị thần xuất hiện so với khi biểu diễn ở những nơi khác.
    Trong khi những điệu nhảy Kagura đang diễn ra trên sân khấu thì ở bên ngoài, nhiều người cùng nhau thưởng thức rượu Kappo-zake đựng trong các ống tre – một trong những loại rượu nổi tiếng của Nhật Bản.

    Rượu sake đựng trong các ống tre được hâm nóng bằng than. Sau đó, người ta rót rượu vào những ống tre nhỏ hơn để uống. Hương thơm của rượu sake kết hợp với mùi thơm của ống tre tạo nên một loại rượu rất ngon.


    Bình minh ló dạng cũng là lúc các nghệ nhân biểu diễn tiết mục nói về nữ thần Mặt trời rời khỏi hang động như truyền thuyết đã kể. Các vị thần cùng nhau nhảy múa và ca hát trước cánh cửa đá của hang động, nơi nữ thần Mặt trời đang ẩn nấp. Sự huyên náo từ những hoạt động này đã khiến nữ thần Mặt trời hiếu kỳ và đến gần cửa để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cánh cửa đá mở ra và thần Mặt trời xuất hiện. Nhờ đó, cả thế giới bừng sáng sau bao ngày bị chìm trong màn đêm tối tăm. Thời điểm này cũng báo hiệu mùa thu hoạch đang đến trên các cánh đồng ngập tràn ánh nắng mặt trời.

    Đến gần giữa trưa của ngày hôm sau là tiết mục các nông dân ăn mừng khi đã thu hoạch được vụ mùa bội thu Các vị thần cùng với con người ở hạ giới ca hát, nhảy múa. Sau đó, họ bám theo những sợi dây mà con người đang nắm để lên đường trở về thiên đàng. Đây là tiết mục cuối cùng trong 33 tiết mục của chương trình biểu diễn Kagura.






    Anh Dũng
    THVL
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    cavang_chan (13-03-2012), cobala (13-03-2012), linhu228 (27-12-2012), nic-chan (13-03-2012), teenwitch (13-03-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •