kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Completed] Chuyển sanh ma giới

  1. #1
    Ninja
    Như Thị Duyên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 57825
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 152
    Thanks
    9
    Thanked 404 Times in 127 Posts

    [Completed] Chuyển sanh ma giới

    Đầu thai ma giới

    Makai Tenshō (魔界転生, Hán viêt: ma giới chuyển sanh) là tên một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ của văn hào Nhật Bản Yamada Fūtarō. Tác phẩm này được đăng tải dài kỳ trên báo Ōsaka shimbun từ tháng 12 năm 1964 cho đến tháng 2 năm sau. Tác phẩm này sau đó được tập hợp thành bản bỏ túi (tankōbon) vào năm 1967.
    Makai Tenshō còn là tên bí thuật xuất hiện trong tác phẩm.
    Ban đầu tác phẩm có tên là Oboro Ninpōchō và tên này được giữ mãi cho đến khi xuất bản phiên bản bỏ túi, nhưng đến năm 1981, khi tác phẩm lần đầu tiên được chuyển thể thành phim ảnh thì Yamada đã đổi tên tác phẩm như hiện nay.

    Nội dung

    Yui Shōsetsu, một nhà nghiên cứu binh pháp tình cờ gặp gỡ đạo sĩ Mori Sōiken và bàn chuyện cùng với Tokugawa Yorinobu ở Kishū lật đổ chính quyền, cướp thiên hạ từ tay Tướng quân Tokugawa Iemitsu ở Edo. Mori Sōiken dùng tà thuật "chuyển sanh ma giới" của mình để hồi sinh cho các kiếm khách đã chết và biến họ thành thuộc hạ để mình thao túng. Đây là thuật Ninja (nhẫn pháp) khiến cho những kẻ lúc sắp chết thấy hối tiếc về cuộc đời của mình và nảy sinh ý niệm muốn tái sinh ở dương thế, trước lúc lâm chung thực hiện hành vi tính giao với nữ nhân mình yêu thương để có được một thân xác mới.
    Các kiếm hào tái sinh nhờ thuật này được gọi là "chuyển sanh chúng", bao gồm Amakusa Shirō Tokisada, Araki Mataemon, Tamiya Bōtarō, Hōzōin Inshun, Yagyū Nyounsai, Tajima Munenori và Miyamoto Musashi. Những người này là cao thủ kiếm thuật, thương pháp vang danh khắp thiên hạ. Nhưng vẫn còn một người mà Sōiken mong muốn chiếm được thể xác là Yagyū Jūbei.
    Biết được tà ý của Sōiken, Jūbei đã cùng với Sekiguchi Yatarō, một cao thủ Nhu thuật chống lại đám quỷ dữ hồi sinh từ địa ngục. Trong phiên bản tiểu thuyết còn xuất hiện các kiếm hào Tamiya Hanbei, Sekiguchi Jūshin, Kimura Sukekurō cùng các con gái, cháu gái bị chuyển sanh chúng sát hại. Đặc trưng của nguyên bản tiểu thuyết là hầu như Jūbei không tự mình đánh bại chuyển sanh chúng mà phải nhờ sự trợ lực của những người này. Trong phiên bản điện ảnh đầu tiên, Amakusa Shirō được miêu tả là tổng đại tướng của chuyển sanh chúng và chi tiết này ảnh hưởng tới nội dung của phiên bản Manga sau này, nhưng trong bản tiểu thuyết thì Amakusa chỉ là một đệ tử yêu của Sōiken và là con rối trong tay hắn.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Download (Mediafire)

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Chữ ký của Như Thị Duyên

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Như Thị Duyên For This Useful Post:

    heheasd (02-10-2012), kazuki (12-02-2012), Onion Club (29-12-2011), snowdog (29-12-2011)

  3. #2
    Ninja
    Như Thị Duyên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 57825
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 152
    Thanks
    9
    Thanked 404 Times in 127 Posts
    Lời tựa của họa sĩ

    Yamada Fūtarō là một tác gia thú vị!!
    Hễ cầm tác phẩm của ông lên đọc là chẳng biết
    tự bao giờ tôi đã bị cuốn hút vào thế giới của tác phẩm.
    Lần đầu tiên gặp gỡ với tác phẩm của Yamada là khi
    tôi còn là học sinh trung học. Lúc đó tôi đọc rất nhiều, khi
    thư viện của trường trung học không còn đủ sách cho tôi
    đọc nữa thì một người bạn giới thiệu "thử đến thư viện thành
    phố một lần xem, ở đó có rất nhiều sách đại chúng mà thư
    viện trường không có". Lập tức tôi tìm đến thư viện thành phố, và trong
    số rất nhiều sách ở đó thì không biết vì sao tôi lại đặt tay lên
    quyển "Ōedo Ninpōcho" của tác giả Yamada Fūtarō. Và đây cũng là
    lần gặp gỡ của tôi với tác phẩm của Yamada.
    Cầm lên đọc thử thì tôi dường như bị sốc vì không ngờ trên đời
    lại có quyển sách như thế này, không ngờ trên đời vẫn có người
    viết nên những thứ như thế này. Dâm tình, ma quái, sự vô nghĩa, tất cả
    đều có mặt trong tác phẩm cùng những màn hành động nghẹt thở và câu
    chuyện không thể ngờ được. Chỉ trong phút chốc, tôi bị cuốn vào thế giới
    của Yamada Fūtarō.
    Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đến thư viện thành phố. Nhưng lúc đó ở thư viện cũng không có đầy đủ hết các tác phẩm của Yamada mà chỉ có rải rác vài cuốn, và tôi cũng không được đọc "Makai Tenshō" (chuyển sanh ma giới).
    Tôi đọc "Makai Tenshō" là khi từ quê lên Tōkyō, lúc đó tác phẩm không có tên là "Makai Tenshō" như ngày nay mà có tựa là "Oboro Ninpōcho". So với các tác phẩm khác trong series Ninpōcho thì tác phẩm này đầy màu sắc SF (khoa học viễn tưởng), tuy nhiên sự thú vị thì không hề thua kém. Và tôi cũng không ngờ được lại có ngày tác phẩm này được Manga hóa qua tay mình.
    Quá trình Manga hóa "Makai Tenshō" bắt đầu từ khi Kadokawa Shoten hỏi tôi có thể vẽ một tác phẩm nào đó dành riêng cho họ không. Tôi có gợi ý về tác phẩm của Yamada Fūtarō và được người biên tập đồng ý. Ban đầu, tôi có xin phép được vẽ tác phẩm mình yêu thích nhất là "Kōga Ninpōcho", nhưng sau bên biên tập lại muốn tôi vẽ tác phẩm "Makai Tenshō" vốn từng được Kadokawa Shoten dựng thành phim. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu xây dựng phiên bản Manga theo đúng nguyên tác thì có lẽ sẽ không bao giờ bằng được nguyên bản tiểu thuyết và cũng đã đắn đo về việc này rất nhiều.
    Tôi nghĩ, nếu cứ dựng theo đúng nguyên tác thì Manga sẽ thua tiểu thuyết mất. Nếu không thêm vào những yếu tố của riêng bản Manga khiến người đã đọc tiểu thuyết lẫn người chưa từng đọc đều thấy hứng thú, ngạc nhiên thì không thể thắng được nguyên bản tiểu thuyết. Và cũng vì không bị tiên sinh Yamada phản đối nên tôi bắt đầu cấu thành nên một ma giới của riêng mình, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nguyên tác.
    Nhưng thực tế, khi bắt tay xây dựng các ý tưởng trong đầu thành hình ảnh trên trang giấy thì có những lúc tôi cảm thấy khó khăn, thấy không thể hiện được ý tưởng và tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng cứ thử chạy theo những ý tưởng của mình và tôi cũng đã thu hoạch được những thứ của riêng mình.
    "Makai Tenshō" là tác phẩm đầu tiên tôi được tự do vẽ theo ý thích cho nhà xuất bản nên cảm thấy rất thích thú. Đó là không gian tôi được tự do vẽ vời,
    là vùng không gian không bị giới hạn và là một thế giới đầy hứng khởi.
    Bây giờ nghĩ lại, thấy tranh vẽ của tôi cũng thay đổi nhiều thông qua tác phẩm này và cảm thấy đây là tác phẩm giúp tôi tiến bộ trên con đường của một Mangaka. Bây giờ tôi trở thành Mangaka cũng là nhờ cơ hội do tác phẩm này mang lại.
    Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tiên sinh Yamada Fūtarō, người đã cho phép tôi vẽ lại tác phẩm của tiên sinh và thay đổi theo ý riêng của mình mà không phàn nàn gì.

    Tháng 11 năm 1998
    Chữ ký của Như Thị Duyên

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Như Thị Duyên For This Useful Post:

    kazuki (12-02-2012), nh0kyue (06-02-2012), ongdotdit (19-08-2012), Onion Club (03-01-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 281
    Bài mới gởi: Hôm qua, 05:44 PM
  2. Trả lời: 438
    Bài mới gởi: 22-04-2013, 12:04 AM
  3. [04.02.2010] JIN .......sạch sành sanh!!!?????
    By Mizu.K in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-02-2010, 06:43 PM
  4. [Fic][completed][Welcome to the homo club]
    By chirparo in forum Văn học - Sáng tác
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 26-06-2009, 11:14 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •