Ẩn trú trong những lùm cỏ hoặc các đầm lầy tự nhiên song nơi ẩn nấp quen thuộc nhất của loài côn trùng ưa đêm này lại chính là những bông hoa. Một loài hoa mà đom đóm ưa thích giấu mình nhất có tên gọi Việt Nam là “hoa đèn ***g” với đài hoa tạo thành một chiếc đèn ***g úp xuống phía mặt đất, thuộc họ Hoa Chuông, có màu tím – hồng hay trắng, phổ biến ở phía Bắc bán cầu.
Tại Nhật Bản, đây là một trong những loài hoa của mùa hè. Người Nhật luôn thể hiện tình yêu mạnh mẽ của mình với thiên nhiên, môi trường nên vì thế mà tại Nhật Bản, loài hoa đèn ***g cũng được đặc biệt được yêu thích bởi vẻ đẹp tao nhã của nó.
Những đài hoa đèn ***g trông tựa như một ngôi nhà nhỏ cho loài đom đóm trú chân vậy. Loài hoa này thường mọc ven vùng đầm lầy, hay khu vực có độ ẩm khá cao và sinh trưởng mạnh, nở hoa vào thời điểm từ tháng 5-7 khi mùa hè đem cái nóng nực cùng những cơn mưa mát lạnh ùa về. Hoa có nhiều sắc màu, song chủ yếu là ba màu trắng – tím – hồng tía. Là loại cây thân mềm, phát triển mạnh trong thời tiết nóng ẩm đặc trưng của mùa hạ. Đây cũng là thời điểm để lũ đom đóm sau khi kiếm ăn sẽ trở về ẩn mình trong những bông hoa từ rạng sáng và tới khi màn đêm lại ùa về kín đặc không gian, khi ấy chúng mới lặng lẽ…toả sáng.
Tên tiếng Nhật của “hoa đèn ***g” là: Hotaru Bukuro (cách viết: ホタルブクロ hay ほたるぶくろ), tạm dịch là “chiếc giường của đom đóm’” hay có thể hiểu loài hoa này giống như “ngôi nhà” cho những chú đom đóm ban đêm trở về trú ẩn vậy.
Tại một số quốc gia ở khu vực châu Á, đặc biệt là Nhật Bản có một thú vui chơi giải trí dân dã mà tới giờ người dân vẫn giữ được đó là việc tổ chức những buổi đi ngắm đom đóm mùa hè hàng năm. Từ xa bạn đã thấy lấp la lấp lánh như sao trên trời đêm cho cả một vùng bởi thứ ánh sáng mờ ảo lạ lùng của chúng. Và đến khi tới gần liệu bạn có thể không ồ lên vì ngạc nhiên và thích thú trước khung cảnh một cánh đồng hoa đèn ***g lấp lánh ánh lân tinh? Nếu bước chân bạn khẽ chạm vạt cỏ mềm êm ái và làm rung nhẹ thân hoa thì ngay lập tức bạn sẽ thấy một làn ánh sáng bay nhẹ lên không trung, toả sáng trong màn đêm rực rỡ…
Và thật kỳ diệu làm sao trước thiên nhiên của chúng ta khi mà ngay cả loài đom đóm đêm ưa tự do kia vẫn rất cần có một nơi để mà trú ẩn. Vì thế mà mới có sự trở về nghỉ cánh trong những đài hoa đẹp đẽ mang cái tên đáng yêu: “hoa đèn ***g”. Có lẽ vì chúng cũng giống như con người chúng ta mà thôi. Dù độc lập, mạnh mẽ và yêu tự do, khao khát được bay tới những chân trời xa lạ để khám phá tới đâu chăng nữa thì vẫn luôn tin và mong mỏi rằng sẽ có một nơi dành cho riêng mình. Bởi không phải “tự do thực sự là luôn có một nơi để cho bạn trở về” đó sao?
Nguồn:
- Ichinews
- duhocnhatban
Bookmarks