Cô ca sĩ xinh đẹp với hai bím tóc màu xanh ngọc, rất phong cách và có một đĩa đơn ngất ngưởng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Nhật. Nhưng ngôi sao nhạc pop của Nhật Bản lại chỉ là một hình ảnh không gian ba chiều.
Hình ảnh Miku Hatsune trong chiến dịch vận động phong trào tái chế điện thoại của Chính phủ Nhật - Ảnh: Piarro
Sức hút từ Miku Hatsune
Buổi biểu diễn trực tiếp bài hát World is mine của Miku Hatsune
Miku Hatsune, một thần tượng âm nhạc ảo được sản xuất theo đúng nghĩa đen của từ này. Hình ảnh cô được tạo ra bởi một nghệ sĩ tên Kei và giọng hát được “cung cấp” bởi máy Vocaloid 2 - phần mềm ứng dụng phát triển bởi Công ty Yamaha, cho phép người sử dụng đưa lời nhạc và các giai điệu vào để thiết kế một bài hát theo ý muốn của mình dựa trên giọng của các ca sĩ ngoài đời.
Miku Hatsune sử dụng mẫu âm thanh từ giọng hát của nữ ca sĩ Nhật Saki Fujita.
Cô chỉ là hình ảnh ảo nhưng sức hút thì có thật. Cô có một lượng người hâm mộ hùng hậu với một trang web riêng cho họ, có Facebook và cả nhãn hiệu ghi âm riêng. Người ta làm búp bê, in hình ảnh, apphich của cô. Tháng 3-2010, ba chiếc đĩa kim loại có khắc hình ảnh Hatsune đã được đưa lên tàu vũ trụ Akatsuki của Nhật và gửi vào trong vũ trụ sau khi đã thu thập đủ 14.000 chữ ký.
Tháng 11-2010, Hatsune đã tạo ra một cơn sốt khi cùng chu du với một ban nhạc thật sự trong một chuyến lưu diễn. Một hình ảnh 3D hoàn hảo, thật đến mức kinh ngạc của cô được tạo ra nhảy nhót trên sân khấu. Vũ đạo sôi động, những động tác hình thể theo những giai điệu bài hát vô cùng hòa hợp. Ban nhạc với đủ ghita, trống, piano.
Phía dưới hàng ngàn người hâm mộ tay cầm những thanh dạ quang phát sáng la hét, nhún nhảy cổ vũ và hát theo cô bài hát World is mine. Một số người xem buổi biểu diễn thậm chí phải thốt lên: “Cô ấy đang thay đổi cả thế giới”.
Buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của cô ca sĩ ảo mang tên Animelo Summer Live - 2009 thậm chí đã lôi cuốn 25.000 người xem. Nhà tổ chức sử dụng một màn hình được lắp đằng sau sân khấu để chiếu hình ảnh Hatsune trong một khán phòng chứa khoảng 25.000 người.
Và cũng như những ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp ngoài đời thường lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Hatsune cũng tham gia những dự án phim hoạt hình. Cô vào vai chính trong bộ phim Black rock shooter, bộ phim hoạt hình sản xuất đầu năm 2010.
Với sức hút mạnh mẽ với giới trẻ, Hatsune càng trở nên “nóng” hơn khi trở thành người đại diện cho một chiến dịch vận động của chính phủ kéo dài từ 21-11-2009 đến 28-2-2010. Bộ Kinh tế - thương mại và công nghiệp Nhật Bản (METI) đã liên kết với thần tượng ảo để vận động cho chiến dịch tái chế điện thoại cũ có tên “Hãy cùng thu gom điện thoại thải loại”, và trở thành cơ quan đầu tiên của Nhật Bản hợp tác với một thần tượng ảo.
Bài hát sáng tác cho chiến dịch do Miku Hatsune thể hiện đăng trên trang web chính thức của chiến dịch để mọi người có thể tải xuống. Hình ảnh cô xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo phát trên truyền hình và trong các apphich tuyên truyền cho chiến dịch.
Công chúng cũng được kêu gọi tham gia cuộc thi vẽ tranh minh họa hình ảnh Miku Hatsune quảng cáo tái chế điện thoại.
Một ca sĩ ảo khác với cái tên Yuki Terai, cô ca sĩ - người mẫu cao 1,66m với số đo ba vòng 86-59-85, có khuôn mặt của một thiên thần, cũng đã làm mưa làm gió tại Nhật Bản. Cô là một nhân vật trong truyện tranh mang tên Libido của họa sĩ Kenichi Kutsugi năm 1997 và nhanh chóng nổi danh khi xuất hiện trên website cá nhân của Kenichi với hình ảnh 3D.
Năm 2000, cô phát hành một CD với hãng ghi âm hàng đầu của Nhật Avex và xuất hiện trong một quảng cáo trên truyền hình cùng nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Yoshihiko Hakamada. Cô cũng lần lượt xuất hiện trong bốn album năm 2000-2001.
VŨ THỦY tổng hợp
TuoiTre
---
Topic về ca sĩ ảo của Vocaloid được giới thiệu tại JPN: Kagamine Rin/Len
Khuyến mãi một bài hát mà Ka thích









Trả Lời Với Trích Dẫn

Đẹp quá! Giống y như thật 












Bookmarks