Tham quan "quái vật" cầu Khủng Long Tokyo
Tại sao nó lại được gọi là cầu Khủng Long? Cầu Khủng Long nối liền hai vùng đất nào? Điều gì chờ đón du khách khi tham quan cầu và các khu vực lân cận?
Cầu Khủng Long vừa mở cửa đưa vào hoạt động trong tháng hai năm nay. Cây cầu là một phần của cảng Tokyo nối liền Wakasu và Jonanjima, cho phép các phương tiện vòng qua trung tâm Tokyo để đến được phía đông và nam của nó. Cây cầu được gọi là “Cầu Khủng Long” vì nó có nhiều nét tương tự như hai con khủng long bạo chúa đối mặt với nhau.
Nhiều người câu cá ở đê chắn sóng bên dưới cây cầu
Những vị khách vui vẻ
Máy bay bay mỗi năm phút, cây cầu gần sân bay Haneda
Cảnh tháp Skytree nhìn từ cầu Khủng Long
Tháp Toky nhìn từ cầu
Những vị khách vui vẻ khác
Cầu Khủng Long nhìn từ Wakasu
Chỉ ở cuối Wakasu cầu mới mở cửa cho người đi bộ. Bạn có thể trở lại nơi bắt đầu và hướng đến công viên Wakasu. Đó là nơi để mọi người cắm trại, ở đó có một cái bảng đề rằng: Bạn có thể cắm trại ở đây tối đa ba đêm trong một dãy với 300 yên mỗi ngày, đó là một lựa chọn cho những vị khách có ngân sách eo hẹp.
Cối xay gió và quả bóng
Cắm trại
Khu cắm trại
Nấu ăn ngoài trời

Sân chơi và không gian mở
Ở đó có một bầu không khí vui vẻ: tiếng cười sảng khoái của những người có quảng thời gian vui vẻ, những người đi xe đạp, mùi đốt than tỏa ra từ các vỉ nướng.
Ở phía tây Wakasu chủ yếu là các khu công nghiệp và nhiều bãi gỗ, như là Shin-Kiba, nằm ngay phía bắc của kênh tách hai mảnh đất. Khu vực này nằm dọc trung tâm Tokyo và nằm dọc ven biển – làm cho vùng này thích hợp trở thành trung tâm phân phối gỗ.
Xưởng gỗ ở Shin-Kiba

Độ mặn của nước biển ngăn ngừa côn trùng bám vào gỗ
Các cơ sở liên chế biến gỗ như xí nghiệp giấy
Biểu tưởng hình cây dễ thương
Ở Sinh-Kiba còn có nhiều điều thú vị khác, có nhiều xe tải chuyên chở đậu trên đường, mang biển số từ khắp nơi Nhật Bản, thậm chí đến tận Kyushu.
Bên cạnh ngành công nghiệp gỗ, còn có những ngành công nghiệp tái chế và bê tông.
Xe tải từ khắp nơi của Nhật Bản
Tái chế chai nhựa ở nhà máy
Nhà máy sản xuất bê tông và xe tải
Tài xế nghỉ ngơi ngay trên xe
Khi bạn đi bộ về phía Yumenoshima, bạn sẽ đi ngang qua câu lạc bộ này. Nhìn vào lượng người xếp hàng, hẳn là có một sự kiện rất thành công:
Studio Coast
Lần đầu khi nghe về Yumenoshima, hình ảnh xuất hiện trong đầu mọi người là một thiên đường có tên “Dream Island”. Nhưng thực sự thì ngày xưa đây là một bãi chôn lấp chất thải. Nó được cải tạo thành một hòn đảo vào những năm 1960. Nhưng ngày nay, Yumenoshima gần với thiên đường hơn là một bãi chứa: ở đây có công viên, nơi tập thể dục thể thao và đường dạo mát dọc bờ sông.
Năng lượng được tạo ra từ các nhà máy đốt rác ở hòn đảo này được sử dụng để cung cấp nhiệt cho ốc đảo xanh của Vườn thực vật nhiệt đới Yumenoshima trong những tháng lạnh giá. Khu vườn có một nhà kính lớn trưng bày cây nhiệt đới.
Ở đây, bạn cũng có thể thăm nhà triển lãm Daigo Fukuryu-maru, một tàu đánh cá bằng gỗ bị hỏng bởi một thử nghiệm quả bom hydro đã diễn ra trên Bikini Atoll vào năm 1954, với hy vọng rằng những cuộc thử nghiệm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Vườn cây nhiệt đới Yumenoshima
Cây này gọi là “Càng Tôm Hùm”
Cây Trái Sao (Khế ở Việt Nam)
Cây Bạch Tuột
Daigo Fukuryu-maru
Daigo Fukuryu-maru
Ở Yumenoshima Marina, có rất nhiều du thuyền đậu lại. Mọi người đến đây để học lái du thuyền vào các kỳ thi.
Yumenoshima Marina
Một quán ăn bên cạnh Yumenoshima Marina
hanhmuoi@JPN
japan-guide
Bookmarks