Một năm đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Khoảng 20.000 người đã chết, nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang, rác chất chồng chưa thu dọn hết...
Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân ở Namie, Nhật Bản. Đây là khu vực nằm trong khu bị nhiễm phóng xạ. Ảnh chụp ngày 27/2.
Thảm họa động đất, sóng thần rồi khủng hoảng hạt nhân kinh hoàng đã xảy ra với người dân Nhật Bản cách đây gần một năm. Với nhiều người dân đất nước này, họ vẫn luôn mong đó chỉ là một cơn ác mộng đã qua. Khoảng 20.000 người đã thiệt mạng, nhà cửa, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề. Thêm vào đó, khủng hoảng hạt nhân do rò rỉ phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I lại tiếp tục đè nặng lên người dân Nhật Bản. Rất nhiều người xung quanh khu nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa thể về nhà vì sợ nhiễm phóng xạ. Những vết sẹo tinh thần vẫn còn đó cho những người may mắn sống sót.
Những xác xe ô tô nằm ngổn ngang ở Ishinomaki.
Rác vẫn chất chồng.
Ở Rikuzentakata, cây cối vẫn chưa thể mọc lại được.
Các công nhân đang miệt mài phân loại rác để tái chế ở Rikuzentakata.
Ở Kesennuma, con thuyền bị phá hỏng ngày nào vẫn nằm đó.
Cảnh đổ nát ở Rikuzentakata.
Đống rác ở Rikuzentakata đã được phân loại nhưng chưa được tái chế.
Các công nhân đeo trang phục bảo hộ khi làm việc ở Fukushima.
Hương hoa dành cho người đã khuất.
Khu nghĩa trang ở Ishinomaki, người người đội ô đến tưởng niệm người đã khuất.
ĐỖ QUYÊN
Theo Infonet.vn




















Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks