bạn viết hay quá đi. tớ thích cái phần đến chương trình thời sự có Nhật là lại bảo ba mẹ nói nhỏ để xem, nghe cho rõ...vì tớ cũng thế!
cám ơn bạn nhiều nhé!!!!![]()


bạn viết hay quá đi. tớ thích cái phần đến chương trình thời sự có Nhật là lại bảo ba mẹ nói nhỏ để xem, nghe cho rõ...vì tớ cũng thế!
cám ơn bạn nhiều nhé!!!!![]()
Sakura838 (04-04-2012)


To tngocmy và miyakekenwings: post bài cảm nhận xong, đọc lại mà mình nhớ "người yêu" quá xá, lại moi hình cũ ra xem![]()
tngocmy (09-04-2012)


Những thứ giản dị và những diễn biến bình thường nhất trong cuộc sống như thế lúc nào cũng để lại trong tâm trí chúng ta một cảm giác yên bình nhẹ nhàng đến khó tả, đặc biệt Nhật lại là 1 quốc gia được ưu đãi bởi vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy mà dịu dàng...
Kochan, em ước một ngày không xa- bản thân em cũng có thể đến đó và trải nghiệm những cảm xúc như sis, "vùng đất thiên đường" trong lòng em bấy lâu nay...
Cảm ơn sis vì bài viết, chân thành và tràn đầy tình yêu...
---> em thì bất chợt có những lúc nào đó, đi ngoài đường tình cờ nhìn thấy máy bay, em luôn ngước nhìn và tự hỏi rằng "Khi nào mình mới có thể ngồi trên đó và sang Nhật nhỉ?"Có những đêm ngủ trễ, nghe tiếng máy bay cất cánh vào 12g khuya, đầu thầm nghĩ: “chắc nó bay sang Nhật”.<--- hội chứng của những người cuồng Nhật Bản, đi đâu làm gì cũng liên tưởng tới "tình yêu" hết
![]()
thay đổi nội dung bởi: gin_kakashi, 14-04-2012 lúc 02:29 AM
Sakura838 (14-04-2012)


Ừ, nhiều khi ss cũng uớc gì mình đang ngồi trên máy bay để đến Nhật lần nữa. Sẽ cố gắng làm việc để có cơ hội sang thăm "nguời yêu" nhiều lần nữa.
Em cũng vậy nhé, phấn đấu nhiều hơn để thực hiện uớc mơ của mình nha!
gin_kakashi (15-04-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks