thank ss đã vote cho em, hờ hờ hờ em vẫn nghĩ mình ế cơ
mà, em nói thật, yêu thì cần gì có lí do đâu ss, yêu mà cần có lí do thì đấy là ép duyên rồi


thank ss đã vote cho em, hờ hờ hờ em vẫn nghĩ mình ế cơ
mà, em nói thật, yêu thì cần gì có lí do đâu ss, yêu mà cần có lí do thì đấy là ép duyên rồi
coolboy279 (16-05-2012), Milany (16-05-2012), Sakura838 (16-05-2012)


Oh bài Mukae ni iku yo này mình thích bài này ngay từ lần đầu tiên, cái giọng Aiba cất lên sau đó Nino bài này Sho hát nhiều hơn 1 chút ^^, cái Album này là mình thích nhất toàn bài hay ^^
Milany (16-05-2012), prince_wing (16-05-2012), Sakura838 (16-05-2012)


Bạn này thích trốn tránh giống mình, lại thích Arashi giống người bạn nhỏ của mềnh. Chưa ế đâu đừng lo, chỉ trỏ lên trên, ế kia kìa
Hồi xưa mình còn ước làm người Nhật nữa chứ![]()
prince_wing (16-05-2012)


Rất ủng hộ bạn ! Một tình yêu thuần túy !
prince_wing (16-05-2012)


Đấy nhưng có phải ai cũng hiểu là mình yêu không lý do đâuCó nhiều người rất lạ, cứ phải hỏi cho bằng được tại sao mình yêu cái này kia
Mà kệ, mình cũng tự nhận mình là antifan của những cái mình thích rồi
Chỉ tội nghiệp cho vài bạn ss quen vì bị hỏi ghê quá nên phải bịa đại ra một cái lý do lâm ly bi đát nhưng rất tiếc không phải là sự thật
![]()
prince_wing (16-05-2012), Sakura838 (16-05-2012)


@ snowdog: mình xác định ế ngay từ đầu, nên thấy đc vote cho, xém ngất vì shock đó
@ Milany: ầy, nói chung biết sao được, có những lúc vẫn cứ phải dối trá thôi dù đấy là cảm xúc.... nhưng mà kì thực em vẫn thấy yêu thương mà cũng mang ra dối trá được thì thậtchả có từ gì để nói...
với thì em thấy thứ dối trá trong tình cảm cái đó thực nực cười, cảm xúc đã mang đi chia sẻ với người khác tốt nhất nên là cảm xúc thực, dù nó chẳng có gì đẹp đẽ hay vĩ đại tuyệt vời thì nó vẫn hơn.....
em nói có gì không hay ss bỏ qua nghen, tại em trong vấn đề tình cảm rất khó khăn.
ps: não đơ vs quá trình phân tích tâm lí người á~~~~~ môn này thực khó học, học muốn điên não


@prince: Bản thân ss cũng chẳng thích nói dối , nhất là với cảm xúc vì cảm xúc mà cứ tô vẽ cho nó thật lung linh, thật xúc động thì chẳng còn là cảm xúc của mình nữa. Đó không còn là chia sẻ nữa mà kì thực họ chỉ đang tự xây quanh mình một bức tường hoàn hảo để cố che đậy cái tôi mềm yếu của mình thôi. Nhưng nói dối nhiều quá sẽ làm con người ta chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo tưởng thế nên dần dần sẽ không dám đối diện với hiện thực, sống xa cách với mọi người và tự huyễn hoặc mình là số 1. ss thấy họ đáng thương hơn đáng trách![]()
prince_wing (16-05-2012), Sakura838 (17-05-2012)


em nghĩ để che giấu cái tôi yếu ớt, mà không nói thật cảm xúc thì chắc cũng có lí do nào đấy, cố gắng đợi chờ họ, em nghĩ cái đó cũng đáng...
nhưng nói dối cảm xúc của mình, xây dựng nên một thứ không tồn tại để tìm kiếm sự an ủi của người khác nhưng thực chất lại cười trên sự thông cảm của đó, khoái trá vì điều đó hay vì vụ lợi một thứ gì đó thì thực đáng khinh...
ps: em cũng ko hiểu em nói gì mấy, cái này khó giải thích quá đi


Thôi em cứ sống thật với cảm xúc của mình là được, còn người khác nghĩ sao hay muốn làm gì thì cũng là quyết định của họ.
Bật Mukae lên nghe nào
Nói lại nhớ đến concert Scene, một bài ý nghĩa như vậy mà mấy lão mặc trang phục như mấy lão thợ điện, thật muốn chết vì cười![]()
prince_wing (17-05-2012), Sakura838 (17-05-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks