Tình yêu Nhật Bản đến và tồn tại trong tim mỗi người chúng ta một cách khác nhau : có thể là vì bạn đam mê truyện tranh Nhật Bản, vì bạn yêu nhạc J-Pop, vì bạn tin dùng hàng điện tử của Nhật Bản, vì người yêu của bạn là người Nhật chăng ? hay bạn thích món shushi , Origami hay tà áo Kimono huyền thoại ?...?... ai cũng có một tình yêu của riêng mình và tình yêu ấy sẽ lớn dần trong tim của ta !
Tình yêu Nhật Bản đã đến và tồn tại trong tim thật nhẹ nhàng mà sâu lắng: vào buổi trưa hè rực cháy màu hoa phượng năm tôi 9 tuổi, một đoàn người Nhật Bản tham gia hoạt động xã hội đi cùng nhiều trẻ em khuyết tật người Việt Nam đến trường tiểu học của chúng tôi. Họ chơi đùa thật vui cùng chúng tôi và những bạn nhỏ khuyết tật ấy một cách thân thiện và chân tình trên một bãi biển màu xanh da trời nhân tạo bằng vải thật lớn, họ không phân biệt người Việt Nam hay người Nhật Bản, không phân biệt người tàn tật hay người lành , họ yêu quý và chăm sóc các bạn ấy như thể người thân của chính mình vậy ! Lúc ấy Thầy giáo của chúng tôi nói rất nhiều về họ , nhưng có lẽ tôi chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ cảm nhận và chỉ biết một điều : “ người Nhật Bản tốt bụng quá ! “ và tôi đã yêu họ từ đó ,từ một việc làm không biết nên nói là bình thường hay cao cả ? một việc làm mà không phải ai cũng có thể làm cho người tàn tật của một dân tộc khác được như vậy ?
Tôi lớn lên thì tình yêu Nhật Bản cũng lớn lên trong tim của tôi từng ngày, Khi tôi đi làm và có điều kiện kinh tế hơn một chút thì tôi đã thực hiện ước mơ về tình yêu Nhật Bản của mình bằng cách ghi danh học tiếng Nhật vào mỗi tối, để sau mỗi giờ nghỉ giải lao hay lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa như: xếp giấy Origami, làm Shushi, Trà Ðạo, lễ hội vận động, lễ hội văn hóa,..tôi lại có dịp trò chuyện và giao lưu cùng với người Nhật Bản để được hiểu thêm về văn hóa và con người Nhật Bản đó la øtình yêu thương thương và đoàn kết dân tộc, là sự nghiêm túc và tính kỹ luật , một đức tính đã được cả thế giới khâm phục ( thể hiện rất rõ khi họ đối mặt với thảm họa kép ngày 11/03 ) . Vâng ! tôi đã tìm được trong trái tim của người Nhật Bản một tình bao la vĩ đại từ thuở bé thơ cho đến tận bây giờ đó là yêu con người trong mọi hoàn cảnh.
Cũng có lẽ vì yêu Nhật Bản mà tôi luôn thích chọn cho mình những món đồ có chữ “ Made in Japan “, những món đồ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản như : Honda, Biore, Ajinomoto,…những sản phẩm luôn hoàn hảo về chất và lượng do sự cần mẫn và kỷ luật của người Nhật đã tạo ra. Tôi trang trí căn phòng của mình bằng những hình xếp Origami thật xinh xắn và đáng yêu vừa đẹp lại vừa tiết kiệm, tôi thích làm món Nhật mỗi lúc rảnh rỗi, thích đọc truyện Doraemon và nghe nhạc J-Pop của nữ ca sỹ Ayumi Hamasaki sau mỗi lúc đi làm về.
Có một đều làm tôi và các bạn trong lớp tiếng Nhật vui nhất là lễ hội Hoa Anh Ðào vào ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua : chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhiều người bạn Nhật Bản, được thưởng thức ẩm thực và được hóa thân thành những cô gái Nhật trong bộ Kimono, đặc biệt là ngắm hoa Anh Ðào tươi giữa lòng Sài Gòn , cái cảm giác ấy thật tuyệt vời và khó tả. Qua đó ta mới thấy được hết tấm lòng của người Nhật dành cho bạn bè Quốc Tế và lòng tự hào về truyền thống dân tộc của họ , họ không ngại xa xôi mang những cánh hoa Anh Ðào tươi thắm đến Việt Nam .
Tình yêu Nhật Bản trong tim tôi là thế đó ! và tình yêu ấy sẽ theo tôi mãi mãi !
Nếu cho tôi một điều ước , tôi ước gì mình được đi du lịch Nhật Bản, đi sang Nhật tu nghiệp và làm việc vài năm để tôi có thể sống và cảm nhận được hết nét đẹp Nhật Bản và biết đâu tôi sẽ có cơ hội gặp lại những người Nhật Bản năm xưa – những con người đã gieo hạt mầm về tình yêu Nhật Bản trong tim tôi. Tôi yêu họ, tôi yêu Nhật Bản như yêu Việt Nam vậy !
--
Bạn này gửi từ hôm 13 nhưng sorry vì hôm nay mới post đc, bạn ấy viết bằng vni nên hôm nay mới có time convert ra.








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks