(JPN)- Super Junior đã ở Nhật để chuẩn bị cho buổi biểu diễn “Super Show 4” của họ tại Tokyo. Trong buổi họp báo sau buổi diễn, nhóm này đã tiết lộ rằng họ có đang nghĩ đến việc thành lập một nhóm nhỏ tại đây.
“Chúng tôi chưa bao giờ ở lại Nhật để quảng bá cũng như không có kênh quảng bá chính thức tại đây. Nhưng chúng tôi nghĩ xét chung trong sự nổi tiếng của Kpop, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi đang nghĩ đến việc thành lập một nhóm nhỏ tại đây,” nhóm nhạc này khẳng định.
Super Junior cũng lên tiếng về sự so sánh mức độ nổi tiếng giữa mình và TVXQ tại Nhật.
“Chúng tôi nghĩ rằng mình đã được lợi rất nhiều từ sự nổi tiếng của làn sóng Hallyu. Rất nhiều người so sánh chúng tôi với TVXQ, nhưng chúng tôi còn có cả chặng đường dài phải đi. Cộng đồng fan của TVXQ có số lượng rất lơn. TVXQ đã phải bắt đầu với những buổi biểu diễn chỉ với 500 chỗ ngồi khi họ mới đặt chân tới Nhật Bản. Họ làm việc rất chăm chỉ và đã gặt hái được những thành công xứng đáng.”
Mặc dù tỏ ra khá khiêm tốn trước báo giới, mức độ nổi tiếng của Super Junior tại Nhật là không thể bàn cãi khi single tiếng Nhật mới nhất của họ “Opera” đã leo lên đỉnh của bảng xếp hàng Oricon Daily Singles. Single này đã bán được hơn 150,000 bản trong 6 ngày.
Virgobas
theo Jpopasia









bị làn sóng Hallyu xâm lấn kinh khủng luôn bật Tv nghe nhạc thì kênh cũng Kpop (nhẩm tính chắc Kpop cũng chiếm hơn 50% thời lượng trương trình âm nhạc, thậm chí kênh ITV đấy nói là nhạc quốc tế chứ thực ra chiếu toàn Kpop cứ coi thì rõ
) phim thì K-Drama các kiểu phim nào mới ra là mấy báo mạng bắn tin đùng đùng mấy bác bên nhóm dịch thì dịch rồi up-đét lên mạng nhanh như chớp rồi xem bàn luận xôn sao kiều như "ồ-pa đẹp trai quá đi, ồ-pa để tóc mới kìa iu ghê á (lạy chúa tha lỗi con dùng từ ồ-pa đến 2 lần
) nghe dựng ngược tóc gáy lên, trong khi J-Drama thì Fansub nhà mình nhỏ giọt. Nhớ hồi đại nhạc hội Việt-Nhật ấy nhìn coi cái Clip thấy tội mấy bạn fan dã man
chỉ có mấy mống đứng trước Nhà hát lớn HN nhiều lắm chắc được vài trăm người, mấy báo mạng VN giật đúng một tin kiểu tin cho có về Đại nhạc hội Viêt- Nhật này so với mấy bác bên Kpop qua đây thì dân tình sao động chờ cả ngàn người tại sân bay lại xem mặt thần tượng Hàn
, rồi thì muôn kiểu xoay vé xem Kpop bằng được, hơn nữa nhất cử nhất động của mấy lão Hàn được đưa tin liên tục chắc có khi mấy bác nhà báo mềnh biết mấy idol Kpop hôm ấy bị rụng mấy sợi tóc mấy sợi lông chân luôn ấy chứ
thế lại chả bù với lần ĐNH Việt-Nhật
, Muốn thấy rõ hơn nữa thì ra đường thấy đấy shop áo quần thì "thời trang Hàn Quốc", Tiệm trang điểm thì cũng đề "trang điểm Hàn quốc" , cắt tóc thì cũng "cắt tóc Hàn quốc" .......lạy chúa tui nhớ mình đang ở VN mà




thần cẩu cũng là thần, đó là điều đương nhiên

Bookmarks