Ko kể những món tự làm, các bạn hãy viết cảm nhận của mình nhé. Để làm " mẫu" cho mọi người trước há: ^^
- Lần đầu tiên ăn món Nhật của mình là vào hồi tháng 8 năm ngoái. Lúc đó mình ăn đc cái món [hình như là] sushi trứng cá hồi. Khi ăn ko thấy cảm giác trứng cá đâu cả chỉ thấy toàn cơm vs rong biển ==`. Lúc đó ăn ko có cảm giác tanh như người ta đồn, nhưng lại nghe 1 vài người khác đồn là trứng cá đó đã bị khử mùi tanh rồi ==`. Còn món thứ 2 là cái món mà dân VN gọi là "bánh xèo nhật bản"(mình cũng ko nhớ tên ^^), mình ăn loại của Hiroshima có came giác béo béo và mình như có mì nữa(?) nhưng nói chung là đc. Cuối cùng là ăn "bánh rán Doraemon" nhưng lại hết mất. èo.....À quên mình còn ăn cái món j đó xà lách trộn cay dễ sợ( lại ko nhớ tên).






Trả Lời Với Trích Dẫn



Nói thật là lúc đầu ăn mấy món này thấy chả có gì là Nhật cả nhưng ăn ở quán ăn Nhật vả lại trong menu cũng ghi là Japanese Foods cơ mà 

hehe, ngồi ngẫm nghĩ nát óc cũng ko thể nhớ ra
. Sau này có khám phá ra thêm món sashimi bạch tuộc rất ư là ngon, kết hơn cá hồi nhìu (vì ko béo nên đỡ ngán, vắt thêm ít chanh lên trên là xơi ngon lành ;P)
kể mệt quá
Hồi đó khắp Nha Trang được mỗi chổ đó là quán ăn gia đình, còn lại toàn là nhà hàng cao cấp trong mấy khách sạn thôi
x ( h nhớ lại mà vẫn thèm

nhưng tóm lại là ngon tuyệt.
. Hậu quả là đến giờ ko bao giờ dám đụng đến wasabi.


Bookmarks