dạo này subteam quá ít người mà, nên sub ra cũng ko nhiều
riêng bộ Ataru thì ko cần làm lại đâu


dạo này subteam quá ít người mà, nên sub ra cũng ko nhiều
riêng bộ Ataru thì ko cần làm lại đâu
mình cũng vừa coi xong Kagi no kakkata heya của Oh chan ~~~~
xem khúc cuối lúc Enomoto san cười thiệt là bấn không chịu nổi ~~~ mong tập SP quá![]()


Hạng 2 với 3 chênh lệch cũng nhiều dữ
Mình chỉ xem phim của bias nên ko dám bình luận phim nào hay hơnVới phim đã coi rồi thì ko hề thất vọng với KagiHeya chút nào, phim chuẩn gu của mình rồi
chemistry của dàn diễn viên tốt, ai cũng diễn hay, OST thì siêu đỉnh >< Recommend cho những ai muốn xem thử trinh thám Nhật, nhưng xem thì đừng có so đo nó với CSI rồi la "thủ phạm dễ đoán quá"
Tìm thủ phạm ko phải là cái point của drama này.



Số 1 hay, số 2 hay và ý nghĩa, có một vài tập làm mình phải ngẫm nghĩ, tập cuối câu thoại của ông chủ nhiệm nói về thiên tài và kẻ mang khuyết tật hay
Số 3 chỉ xem một vài tập, cũng hay nhưng khó hiểu, diễn viên nam chính diễn tốt vai luật sư lập dị nhưng nói nhanh như tên bắn
Số 7 và số 16 xem mấy tập đầu hơi buồn ngủ nhưng càng về sau càng hay.
Số 9 rất hay, diễn viên đẹp, tình tiết như đọc truyện Shonen mỗi tội chiếu muộn quá nên ít người xem chăng~~~
Thích nhất số 8. Vì cả mùa toàn suy luận phá án có mỗi cái số 8 là về âm nhạc. Xem mà cười đến chết với bà CoachQuả nhiên Boss chuyển sang làm Coach rất có duyên.
Và nữa, nhờ cái phim đấy mình phát hiện ra một cô bé singer songwriter khá hay. Em Ieiri Leo , em này hát ending 3 cho phim hoạt hình TORIKO~ ai xem chắc biết, bài Sabrina, cái singer thứ 2 là Shine, bài hát trong phim Kaeru no Ojousama~~~
dtt (11-07-2012)


Mình cũng đã xem 3 film đầu. thấy thích nhất legal high mặc dù lão dv chính chém nhanh nhưng phim nội dung dark một tý với thực tế nên rất lôi cuốn. còn film đầu xem tàm tạm có lẽ do quen xem nhiều phim trinh thám rồi nên không hợp. xem xong legal high thấy mấy lão luật sư trong căn phòng khóa kín chả làm cái gì để bảo vệ thân chủ
với mình thì là phim 'Risou no musuko' (không có trong list). Tuy phim này hơi có vấn đề vì nhân vật chính là mothercomplex nhưng toàn bộ nội dung phim thì nói về tình mẹ con nên mình có cảm giác ấm áp. Giờ đang xem phim 'Mikeneko Holmes no Suiri' thấy cũng hay. Thích con mèo nhất!


Mới xem được 7 tập của "Căn phòng khoá kín" thôi.
Thấy Enomoto của Ohno Satoshi cứ lù lù mà phá án, nhìn vui phết. Hấp dẫn là lúc búng tay![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks