Trang 9/11 đầuđầu ... 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối
kết quả từ 81 tới 90 trên 105

Ðề tài: Các lễ hội trong năm của Nhật (Update: Lễ hội học đường Bunkasai)

  1. #81
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,128
    Thanks
    441
    Thanked 8,211 Times in 1,637 Posts
    Blog Entries
    60

    Thiêng liêng lễ hội đèn lồng Hiroshima

    Từng ngọn đèn lồng đủ màu lững lờ trôi, đem lời nhắn nhủ đến những linh hồn đã khuất.

    Cứ nhắc đến cái tên Hiroshima, ai cũng nhớ đến cột khói hình cây nấm khổng lồ và một quá khứ đau thương. Hiroshima hôm nay đã khác xưa, bình yên, phát triển hơn, nhưng người dân thành phố Nhật Bản chưa bao giờ quên những người ra đi. Mỗi năm cứ đến đầu tháng 8, cả thành phố đêm lại bừng sáng đèn lồng, kỷ niệm người đã khuất.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Lễ tưởng niệm đèn lồng được tổ chức vào tháng 8 hàng năm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Những ngọn đèn được làm từ giấy không bắt lửa, hình vuông như chiếc hộp với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng đủ sắc màu cầu vồng, tạo nên không khí lễ hội đẹp và đầy trang nghiêm, trong nền trời đen thăm thẳm và làn nước lung linh. Đó là quang cảnh của lễ tưởng niệm đèn lồng Hiroshima.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Người Nhật Bản tin rằng những linh hồn còn sống mãi, ở một thế giới khác và việc họ thả những ngọn đèn lồng đủ màu trên dòng sông Motoyasu là một cách để giao cảm với người thân đã khuất. Mỗi ngọn đèn là công cụ dẫn đường cho linh hồn xưa tìm đến thiên đường, sau quãng thời gian ngắn ngủi vụt sáng trên trái đất. Cùng với ý nghĩa này, ngày lễ cũng được tổ chức để cầu mong hòa bình cho toàn thế giới.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Mỗi ngọn đèn được ghi lên đó một thông điệp mà người thân, bạn bè muốn gửi đến người đã khuất, hay những mong ước vũ khí hạt nhân và các loại chiến tranh đẫm máu sẽ không bao giờ xảy ra.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Mỗi ngọn đèn lồng đều ghi một lời nhắn gửi gắm tới các linh hồn đã khuất, hoặc một lời chúc bình yên.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày lễ tưởng niệm đèn lồng Hiroshima cũng là dịp tốt để du khách ghé thăm thành phố này. Nếu ban đêm, khách du lịch được đắm mình trong không khí thiêng liêng và có phần huyền bí của ngày lễ thì ban ngày, họ được đi thăm, cảm nhận một Hiroshima rất khác, một thành phố đổi mới, dần quên đi nỗi đau năm nào.

    Đặc biệt, Hirosima là một trong số ít những thành phố có chi phí sinh hoạt thấp ở Nhật Bản, nơi du khách có thể thưởng thức sushi, mỳ Udon, mỳ Ramen và các món ngon xứ sở Phù Tang với cái giá chấp nhận được.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Thành phố Hiroshima nay đã bình yên

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Các quán ăn ở Hiroshima bán đặc sản Nhật Bản với cái giá phải chăng

    Hiền Trang (TH)
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Akemashite~~~~

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    ANNY_3003 (12-08-2012), capella211 (17-12-2012), lynkloo (13-08-2012), snowdropngoc (12-08-2012), tsukiakari (26-08-2012), yunami (12-08-2012)

  3. #82
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Trích Nguyên văn bởi hotuyet37 View Post
    Sao không lập box Lễ Hội như box Văn Học, box Nghệ Thuật,...vậy bạn. Mình rất ấn tượng với lễ hội Nhật Bản. Vì mình được xem 2 lần ở Hà Nội. Lập riêng như thế mọi người dễ trao đổi và tìm hiểu sâu hơn. Mình cũng từng viết một truyện ngắn có liên quan đến một số lễ hội ở Nhật đấy.
    Hiện tại thì việc lập thêm box con Lễ Hội chưa thật cần thiết. Có box Thảo luận - Bình luận (về văn hóa Nhật). Bạn nào có hứng thú có thể thoải mái lập topic trao đổi, tìm hiểu ở đó.
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  4. #83
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Yamayaki – Lễ hội đốt lửa trên núi Wakakusayama

    Đây là một sự kiện đón chào năm mới có lịch sử lâu đời.


    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: Thứ 7 tuần thứ tư của tháng giêng
    Địa điểm: Núi Wakakusayama, Nara
    Thành phố: Kasugano-cho, thành phố Nara


    Sự kiện đốt lửa diễn ra trên ngọn núi Wakakusayama còn được gọi là núi Mikasayama trước đây là một ngọn núi lửa, có độ cao 342m so với mực nước biển. Sự kiện năm mới này được tổ chức hàng năm vào ngày thứ 7 tuần thứ tư của tháng Giêng.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Rước đuốc

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Ngọn đuốc được thắp sáng gần cầu Mizutani


    Nguồn gốc của sự kiện này được cho là nằm trong một sự kiện về tranh chấp ranh giới của Kofuku-ji, một ngôi đền nằm ở Nobori Oji-cho, thành phố Nara và ngôi đền Todai-ji nổi tiếng với bức tượng Phật vĩ đại, cũng nằm trong thành phố Nara. Các tranh chấp biên giới đã vượt khỏi tầm kiểm soát cho đến khi một vị quan đã đứng lên đóng vai trò trung gian hòa giải năm 1760, và ngọn núi Wakakusayama nằm giữa trung tâm của cuộc xung đột, đã được đốt cháy hàng năm từ đó. Theo giải thích khác, cỏ trên núi đã bị đốt cháy để các lái xe rừng dễ dàng hơn hoặc để tiêu diệt côn trùng có hại.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Một ngọn đuốc được thắp sáng với ngọn lửa thiêng tại đền Kasuga Taisha. Ngọn lửa thiêng này được mang tới một ngôi đền nhỏ ở chân đồi bằng một cuộc diễu hành của tu sĩ Phật giáo. Đầu tiên, ngọn đồi được đốt cháy với ngọn lửa thiêng liêng của các thành viên của Kofuku-ji, Todai-ji và Kasuga Taisha. Sau đó, 200 pháo hoa được đưa ra và tiếp tục đốt cháy toàn bộ ngọn núi trong khoảng 30 phút. Các đội cứu hỏa luôn trong tư thế sẵn sàng để đảm bảo ngọn lửa trong tầm kiểm soát. Cảnh tượng hoành tráng này có thể được nhìn thấy từ các thị trấn xung quanh, tuy nhiên ngắm nhìn từ thành phố Nara mới là khung cảnh đẹp nhất.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Nếu bạn muốn có được một địa điểm quan sát tốt nhất, bạn nên đến sớm và giữ vị trí đầu tiên. Trong thời tiết lạnh giá của những ngày sang xuân bạn phải đảm bảo cơ thể luôn đươc giữ ấm, và không quên mang ống nhòm sẽ cho bạn quan sát một cách rõ nét và tốt nhất. Tuy nhiên thành phố Nara sẽ không cho phép bạn lên tham quan núi Wakakusayama trong mọi thời điểm của năm trừ dịp lễ hội, nhưng việc đóng cửa cho phần lớn của năm để bảo vệ lớp cỏ trên núi. Việc làm này sẽ giúp cho lễ hội diễn ra suôn sẻ nhất.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), daisukijin (23-09-2012), Locminh (23-09-2012)

  6. #84
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Hachinohe Enburi – Lễ hội nhảy múa cầu may

    Đây là một lễ hội nhảy múa và cầu nguyện cho 1 vụ mùa bội thu đồng thời báo hiệu mùa xuân về, lễ hội được tổ chức ở phía bắc Nhật Bản.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: từ 17 đến 20 tháng 2
    Địa điểm: đền Shinra Jinja
    Thành phố: Hachinohe, quận Aomori


    Lễ hội Hachinohe Enburi đã được tổ chức khoảng 800 năm trước đây được yêu cầu của các vị thần cho một mùa trồng trọt và thu hoạch dồi dào. Ngày nay, lễ hội này đã phát triển thành một sự kiện lớn để chào đón mùa xuân đến.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Trong lễ hội Hachinohe Enburi, các vũ công được gọi là tayu, được phân công chơi nhiều nhạc cụ truyền thống khác nhau như người chơi sáo, trống, người chơi âm thanh của chuông kane và các ca sĩ, họ tập hợp thành các nhóm từ 10-30 thành viên diễu hành qua thành phố. Mỗi năm, hơn 30 nhóm tham gia sự kiện trong đó có cả các nhóm trẻ em mặc trang phục đầy màu sắc cũng hào hứng tham gia. Đây là một lễ hội cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu, và chào đón mùa xuân về, các vũ công được sử dụng các công cụ trang trại đặc trưng của nhà nông như chổi, liềm, bồ cào vv… những vật dụng này được gọi là Eburi khi thực hiện điệu nhảy của họ. Thời gian trước đây, những người không có kiến thức về nông nghiệp đã được dạy làm thế nào để làm việc trong lĩnh vực này thông qua một điệu nhảy với một công cụ nông nghiệp được gọi là Eburi. Enburi, tên của lễ hội này, được cho là có nguồn gốc từ cái tên eburi.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Các điệu nhảy được thể hiện qua các cảnh thường ngày của công việc trang trại của nhà nông bao gồm hai loại: naga-enburi được thực hiện một cách từ tốn, và dosai enburi được thực hiện ở tốc độ nhanh hơn. Sau khi viếng thăm đền Jinja vào sáng sớm ngày 17, các nhóm vũ công bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc diễu hành của họ. Tất cả các nhóm đều đội chiếc mũ lớn gọi là eboshi. Eboshi của các vũ công tayu được thiết kế theo hình dạng như những chiếc bờm ngựa, họ cho rằng ngựa là con vật không thể thiếu trong công việc trang trại.

    Trong suốt lễ hội, bạn có thể quan sát tất cả các điệu nhảy của enburi ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố chẳng hạn như enburi gozen mà trước đây được thực hiện trong cung điện của các lãnh chúa phong kiến và enburi kagaribi được thực hiện vào ban đêm khi đốt lửa trại.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Enburi, còn được biết đến như là một lễ hội báo hiệu sự xuất hiện của mùa xuân, là một sự kiện thể hiện sự khao khát cho đến mùa xuân của các cư dân các huyện phía bắc.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), daisukijin (23-09-2012)

  8. #85
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Toka Ebisu – Lễ hội cầu may trong kinh doanh của người Nhật

    Mua một cành tre may mắn và cầu nguyện để vị thần Ebisu bảo trợ cho sự thành công trong kinh doanh là nét văn hóa của người dân Nhật Bản vào dịp năm mới.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: từ ngày 9 đến 11 tháng 1
    Địa điểm: đền Imamiya Ebisu
    Thành phố: Naniwa-ku, thành phố Osaka


    Lễ hội Toka Ebisu được tổ chức tại ngôi đền Imamiya, tỉnh Osaka từ ngày 9 đến 11 tháng Giêng hàng năm để cầu sự may mắn cho việc làm ăn. Tên của lễ hội này là phần quan trọng nhất của lễ Mồng 10 tháng Giêng. Trong lễ hội, mọi người đều mua Sasa (loại trúc nhỏ) đặt trên bàn thờ thần Shinto trong nhà mình để cầu lộc. Ebisu, tên thân mật gọi là "Ebessan" trong phương ngữ Kansai, là vị thần bảo trợ của doanh nghiệp cũng như thủy sản.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Một cành tre may mắn được trang trí với rất nhiều các biểu tượng may mắn như đồng tiền vàng, cá vền biển và nhánh lúa là một trong nhiều biểu tượng rất phổ biến cho sự thịnh vượng trong kinh doanh. Đây là một sự kiện lớn đã được lưu truyền hàng năm từ thời kỳ Edo (17 thế kỷ 19) khi Osaka phát triển mạnh mẽ trở thành một thành phố thương mại lớn thời đó. Ngày 10 tháng 1 là ngày lễ hội chính, và ngày trước đó là mùng 9 được gọi là đêm giao thừa của Ebisu, tiếp đó là ngày 11 được gọi là "Sự giúp đỡ của Ebisu". Tại đây còn có 1 cây cầu có tên Ebisu nổi tiếng bắc qua sông Dotonbori ban đầu được xây dựng cho người thờ phượng đến thăm ngôi đền này.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày mùng 10, có cuộc diễu hành rực rỡ với kiệu rước và tổng cộng 600 nhân vật nổi tiếng như geisha và Fuku-Musume (cô gái may mắn) phát những lá bùa may mắn cho du khách. Để trở thành một cô gái may mắn Fuku Musume, các ứng viên sẽ phải vượt qua nhiều vòng kiểm tra thử giọng nói, và phải cạnh tranh với hơn 3.000 ứng cử viên khác. Khi đã được lựa chọn là Fuku-Musume và họ nhận được rất nhiều đề nghị kết hôn. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều quầy hàng trong khuôn viên của đền thờ bán bùa may mắn như búp bê Daruma và mèo vẫy tay gọi. Đặc biệt hơn nữa là cá vền biển, 1 loại cá chỉ được phục vụ trong những dịp lễ kỷ niệm đặc biệt quan trọng được bán từ lúc sáng sớm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  9. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

  10. #86
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Himonjiyaki - Lễ hội lửa trên núi Aso

    Himonjiyaki là một trong những lễ hội lửa lớn tại Nhật Bản, được thực hiện trên ngọn núi Aso những ngọn lửa bùng cháy với tạo hình là các nhân vật lớn của Trung Quốc tại Nhật Bản.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: trong tháng 3
    Địa điểm: đền Ojo-dake Aso
    Thành phố: Minami-Aso & Nishihara tại thành phố Aso, tỉnh Kumamoto


    Một lễ hội lửa được tổ chức trong khoảng thời gian một tháng ở tất cả các thị trấn trong vùng ven của ngọn núi Aso ở Kyushu. Các sự kiện chính của lễ hội là Himonjiyaki được tổ chức tại ngôi đền Ojo-dake vào ngày thứ bảy đến thứ hai của tháng ba. Trên sườn núi, một nhân vật khổng lồ Trung Quốc được thực hiện bằng những ngọn lửa có diện tích lớn tới 350 m. Ngọn lửa bắt đầu lây lan ra khắp nơi gần đó trong sự phấn khích của du khách và người dân, cảnh tượng này tiếp tục cho đến khi muộn vào ban đêm. Tất nhiên là các đội cứu hỏa luôn trong tình trạng sẵn sàng để ngọn lửa không vượt tầm kiểm soát.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Một sự kiện khác bạn không nên bỏ lỡ là Shinji Hifuri tại đền Ichinomiya Aso vào giữa tháng Ba. Đây là một buổi lễ cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu và để kỷ niệm cuộc hôn nhân của các vị thần, mọi người bắt đầu thắp sáng ngọn đuốc thông và chạy vòng quanh tạo nên những vòng tròn lửa rất ngoạn mục. Đặc biệt là những người dân bình thường có thể tham gia sự kiện này. Các ngày lễ hội khác nhau mỗi năm theo lịch âm của phương Đông, vì vậy bạn nên kiểm tra các ngày chính xác trước khi bạn đến.

    Ngoài ra lễ hội Yama-no-kami được tổ chức vào cuối tháng Ba ở ngôi làng Nishihara bên cạnh, nơi bạn có thể nhìn thấy những cảnh tượng hiếm hoi của một đêm no-yaki (tức là để lửa cháy tự do trên núi cho đến khi tắt).

    Một trong những điều thú vị tại lễ hội là ẩm thực, chẳng hạn như món thịt bò Aso nướng, bạn sẽ được thưởng thức món ăn tuyệt vời này dưới sự tài ba của các đầu bếp đến từ các thành phố khác nhau.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  11. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

  12. #87
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Nachi-no-Hi - Lễ hội lửa độc đáo

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: 14 tháng 7
    Địa điểm: đền Kumano Nachi-Taisha
    Thành phố: Nachisan, Nachi-Katsuura-cho, quận Wakayama


    Nachi-nohi là một trong ba lễ hội lửa lớn nhất của Nhật Bản, được công nhận là một di sản của thế giới. Lễ hội lửa ngoạn mục này được tổ chức ở đền Kumano Nachi, một ngôi đền được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2004. Những cây đuốc bằng gỗ thông khổng lồ, mỗi cây nặng khoảng 50kg, thắp sáng lối đi vào đền trong ngày tổ chức lễ hội.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Thác Nachi


    12 ngọn đuốc lớn có chiều cao lên tới 6 mét được trang trí đẹp mắt, được thiết kế theo hình ảnh của Nachi-no-Otaki (Đại thác Nachi) gần ngôi đền. Tại đền Kumano Nachi-Taisha, thác nước được coi là nơi thiêng liêng, là nơi thờ phụng và người ta cũng coi thác nước đó chính là 1 vị thần. Trong thời gian lễ hội diễn ra, bạn có thể quan sát cảnh huyền bí của 12 ngọn đuốc thông lớn 50 kg được đốt và diễu hành trên suốt quãng đường diễu hành. Những ngọn đuốc thông lớn đại diện cho 12 vị thần ở trong Kumano cũng như 12 tháng của năm. Các ngọn đuốc được ví như hình ảnh của thác thiêng liêng, đầy tinh thần của 12 vị thần, và sau đó họ sẽ đốt những ngọn đuốc này bằng ngọn lửa của những ngọn đuốc thông, theo cách này, sức sống được tăng cường thông qua những nghi lễ thiêng liêng, đó là một trong những mục tiêu quan trọng của lễ hội này.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Một khi lễ hội bắt đầu, mọi người mang các ngọn đuốc trên vai của họ và hét lớn lấy khí thế, trong khi những người bên cạnh sẽ nhảy múa nhịp nhàng từ từ xuống các bực thang của ngôi đền trong những tiếng vỗ tay của khán giả. Sau đó, kiệu rước và ngọn đuốc thông lớn được chuyển đến Nachi, và ở đây một nghi lễ được thực hiện để cầu nguyện cho sức mạnh của vị thần của các thác nước mãi trường tồn. Nước rơi từ độ cao 133 mét, và nhìn lên thác đối với nền của các khu rừng nguyên sinh, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận một không khí thiêng liêng. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng vạn lượt khách và để có vị trí quan sát tốt nhất, du khách cần phải đến trước thật sớm.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  13. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

  14. #88
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Lễ hội tuyết Kamakura ở Yokote

    Một thế giới tuyệt vời với màu trắng đặc trưng của tuyết cùng với đó là rất nhiều ngôi nhà làm từ tuyết với kiểu kiến trúc độc đáo, lễ hội thu hút rất lớn trẻ em cũng như người lớn. Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng trong Akita, cùng với Lễ hội Kanto và Namahage

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: 15-16 tháng 2
    Địa điểm: Công viên Doro Koen
    Thành phố: Thành phố Yokote, Akita


    Một căn phòng được thực hiện bằng đôi tay điêu luyện đã biến những đống tuyết vô tri vô giác trở thành 1 tác phẩm nghệ thuật được gọi là một Kamakura. Trong thành phố Yokote có tới hơn 100 Kamakura và vô số những Kamakura thu nhỏ được thực hiện. Những ánh sáng từ đèn và nến kết hợp với màu trắng của tuyết đã tạo nên Kamakura một cảnh tượng đẹp, sự đơn giản cũng như sự yên tĩnh tạo nên cảm giác bình yên cho du khách.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Lễ hội 400 năm tuổi này được cho là có nguồn gốc trong sự kiện truyền thống trang trí chào đón năm mới gửi tới các vị thần bằng cách đốt chúng, và cũng có một số bản dịch cho rằng, trẻ em đã làm ra những kamakura để đuổi chim làm hư hại cây trồng. Bên trong các Kamakura, một bàn thờ được lập để tôn vinh các vị thần nước và cầu nguyện cho nhiều nước sạch, cạnh đó còn có rượu sake và bánh gạo được dâng lên các vị thần. Người qua đường được mời trẻ em, trong phương ngữ Akita vào bên trong Kamakura và uống bia gạo lên men ngọt. Mọi người đều có một thời gian trò chuyện vui vẻ trong khi ăn bánh gạo và đồ ngọt, đó là cách thông thường dành thời gian ở ngôi nhà tuyết Kamakura. Mặt khác, rất nhiều gian hàng nhỏ Kamakura bên trong khuôn viên của Trường Tiểu học Minami Yokote trong thành phố, với các đèn chiếu sáng từ bên trong tạo ra một cảnh rất lãng mạn.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Bạn cũng có thể trải nghiệm Kamakura ngay cả trong mùa hè. Trong một tòa nhà tiếp giáp với toà nhà trung tâm thành phố Yokote, được trang bị phòng lạnh kính. Ở đây, họ xây dựng vài Kamakuras, nhiệt độ luôn ở ngưỡng cho phép 10 º C, và du khách được phép đi vào bên trong tham quan.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  15. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

  16. #89
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Lễ hội Bia tại Nhật Bản

    Hãy cùng những người yêu thích bia tham gia trong 2 lễ hội bia lớn nhất tại Nhật Bản, là Lễ hội bia Nhật Bản được tổ chức tại Tokyo và Osaka và Lễ hội bia quốc tế tổ chức tại Osaka. Lễ hội này được tổ chức ở khu vườn Yebisu ở Tokyo. Ở đây bạn có thể uống 120 loại bia thủ công khác nhau có sẵn trong các mẫu 50cc với lệ phí riêng.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Với hơn 60.000 người yêu thích bia, lực hút và sự phổ biến của lễ hội này đã vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản. Lễ hội này bắt đầu vào năm 1998 và đã được tổ chức hàng năm kể từ sau đó do Hiệp hội Bia Thủ Công Nhật Bản và Tổ chức Phi Lợi Nhuận.

    Cup bia Nhật Bản

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên trong năm 1998 và kể từ đó đã trở nên phổ biến hơn, với hơn 200 loại bia đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc thi này, được tổ chức bởi JBC. Các loại bia được chia thành khoảng 80 phong cách bia, tương tự như phân loại tại - Beer Cup Thế giới và được trao giải thưởng huy chương vàng, bạc và đồng. Có 12 loại giải thưởng khác nhau tạo nên sự cạnh tranh từ những quốc gia nổi tiếng về bia như Đức, Mỹ. Có rất nhiều loại bia như bia bột mì, rượu bia Mỹ, bia lager, bia trái cây / gia vị, khói / bia làm từ rượu sake với nấm lên men, bia Bỉ vv

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Các nguyên tắc cơ bản của lễ hội bia:

    - Bia tham gia trong cuộc thi phải là loại đã bán sẵn trên thị trường hoặc lên kế hoạch tung ra thị trường rượu bia của Nhật Bản trong vòng 6 tháng.

    - Người nếm bia – Thành viên của hội đồng bia quốc tế WBC sẽ là giám khảo của cuộc thi

    - Các quốc gia có tham gia lễ hội Bia điền vào một mẫu đăng ký và trả một lệ phí tham gia trong thời hạn theo lịch trình.

    - Mỗi loại bia tham gia phải gửi tới ban tổ chức Hiệp hội Bia Nhật Bản 24 chai làm mẫu.

    Lễ hội bia tại Tokyo hàng năm thu hút 60.000 người yêu thích bia trên khắp thế giới và sự hấp dẫn cũng như sự phổ biến của lễ hội này là vượt qua sự kỳ vọng của người sáng lập lễ hội Ryouji ông Oda.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  17. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

  18. #90
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,850
    Thanked 20,146 Times in 5,686 Posts
    Kurayami Matsuri – Lễ hội trong bóng tối

    Kurayami còn được gọi là lễ hội trong bóng tối, là sự kiện lễ hội lớn hàng năm có niên đại hơn 1.900 năm. Lễ hội bắt đầu từ 03 - 06 tháng 5 và được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng người ta hay gọi là lễ hội trong đêm, khi lễ hội bắt đầu toàn bộ thành phố tắt đèn vào ban đêm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Trong 4 ngày của lễ hội, ngày đầu tiên được bắt đầu bằng một cuộc đua ngựa và tất nhiên họ phải đua ngựa trong bóng tối theo truyền thống của lễ hội. Vào ngày thứ hai của lễ hội, có 21 chiếc kiệu lớn diễu hành trên đường phố với những chiếc đèn lồng trang trí bắt mắt. Vào ngày thứ 3 của lễ hội khi đồng hồ điểm báo thì hàng loạt pháo hoa ngoạn mục được bắn trên bầu trời để báo hiệu cuộc chạy đua giữa các kiệu rước bắt đầu. Cuộc đua vẫn tiếp tục cho đến khi nửa đêm, khi kiệu rước đầu tiên hoàn thành mục tiêu của mình. Vào ngày cuối cùng của lễ hội, lễ kỷ niệm ngày bắt đầu khá sớm, từ 4:00 khi các kiệu rước nỗ lực đưa kiệu của mình trở về ngôi đền trước khi mặt trời chiếu sáng ở khắp mọi nơi.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Điểm nổi bật của Kurayami tổ chức ở ngôi đền Okunitama Jinja

    - Cuộc thi âm nhạc Fuchu Shinto
    - Cuộc thi đua ngựa Komakurabe
    - Cuộc thi treo đèn lồng
    - Diễu hành rước kiệu trong đêm giai đoạn 1
    - Diễu hành rước kiệu trong đêm giai đoạn 2
    - Quay trở lại trong những ngôi đền

    Okunitama Jinja là một trong những ngôi đền cổ nhất ở Tokyo, nằm ở trung tâm thành phố của Fuchu. Các cây Zelkova nghiêm đứng như bảo vệ lối vào của các đền thờ và gần đó được chỉ định là kho tàng thiên nhiên quốc gia. Được bao quanh bởi sự tươi tốt và được ví như sự lành của mẹ thiên nhiên, ngôi đền là một khu bảo tồn hấp dẫn du khách, họ đến đây tìm kiếm hòa bình và giúp tinh thần được thư giãn.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Lễ hội Kurayami thu hút khoảng 300.000 người mỗi năm ở Okunitama Jinja. Bạn có thể đến và trải nghiệm sự phấn khích của lễ hội cho chính mình.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  19. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012)

Trang 9/11 đầuđầu ... 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 30-12-2012, 04:34 AM
  2. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 04-04-2012, 08:21 PM
  3. Trả lời: 360
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:00 PM
  4. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-03-2011, 06:05 PM
  5. [Pics] Vivi tháng 4 năm 2006 (update)
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-02-2006, 06:13 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •