"Vụ giết Thị trưởng Nagasaki là hành động không thể tha thứ"
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa lên án vụ giết hại Thị trưởng Nagasaki Itcho Ito là hành động không thể tha thứ.
Thị trưởng Ito bị bắn chết ở bên ngoài một ga tàu đêm qua và qua đời sáng sớm nay tại bệnh viện.
"Vụ án mạng, xảy ra vào giữa chiến dịch bầu cử, là một mối đe dọa đối với nền dân chủ", trích lời Thủ tướng Abe.
Cảnh sát cho biết họ đã bắt hung thủ là Tetsuya Shiroo, một thủ lĩnh cấp cao của băng đảng mafia lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi.
Báo chí Nhật Bản cho hay, vụ giết người dường như có liên quan tới những tranh cãi liên quan đến cách giải quyết một vụ tai nạn giao thông của chính quyền thành phố cách nay 4 năm.
Việc Thị trưởng Ito bị bắn chết đã gây sốc cho nhiều người dân Nhật, xứ xở hiếm khi có nổ súng.
Không thể tha thứ
"Chúng tôi thật sự đau buồn trước cái chết của Thị trưởng Ito", Phó Thị trưởng Nagasaki, ông Nobuhiro Uchida, nói trong một thông báo hôm nay. "Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho một hành động đê hèn như vậy và chúng tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ".
"Dù lý do gì đi nữa thì cũng không thể tha thứ được", Thủ tướng Abe nói thêm. "Chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm cao độ để chấm dứt kiểu bạo này".
Ông Ito bị bắn khi đang tiến hành vận động bầu cử cho nhiệm kỳ 4 chức vụ Thị trưởng Nagasaki, thành phố được cả thế giới biết đến sau khi bị bom nguyên tử Mỹ san phẳng vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II.
Các nhân viên y tế đã cấp cứu cho ông Ito trước khi đưa ông tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho nhà lãnh đạo này song ông qua đời vài giờ sau đó vì đạn nhắm trúng tim.
Tuy nổ súng là chuyện hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, Nagasaki đã từng chứng kiến một số cuộc tấn công kiểu này nhằm vào các chính trị gia trước đây.
Người tiền nhiệm của ông Ito là Hitoshi Motoshima đã bị bắn trọng thương năm 1990 bởi một kẻ cánh hữu cực đoan sau khi ông này bình luận rằng Hoàng đế Hirohito phải chịu một phần trách nhiệm về Thế chiến II.
Thanh Hảo (Theo BBC, Reuters)
VNN
Bookmarks