>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Yêu quái Nhật Bản-Kappa

  1. #1
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts

    Yêu quái Nhật Bản-Kappa

    Trong quan niệm của người Nhật, ngừơi ta cho rằng thế giới chung quanh tồn tại những loài yêu quái. Có yêu quái một mắt, có yêu quái mặt đỏ mũi dài (tengu), có yêu quái hình dáng như cô gái nhưng cổ thì dài và uốn như rắn..., và còn rất nhiều loại yêu quái trong trí tưởng tượng phong phú của người Nhật. Nhưng yêu quái mà gần gũi nhất, dễ thương nhất thì có lẽ là con Kappa.

    Kappa là một loại yêu quái có hình thù kỳ lạ, nửa giống người, nửa giống bò sát. Nó có dáng thấp nhỏ giống như một em bé cỡ chừng năm tuổi, nhưng lại có cái mai như mai rùa khá to đằng sau lưng, trên người có nhiều vẩy như vẩy cá, có lẽ để thích hợp với bơi lội trong nước. Kappa có cái mỏ nhọn giống như mỏ chim vậy. Ngoài ra, tay kappa có màng như màng chân vịt, giúp Kappa bơi nhanh và khéo trong làn nước sông hồ. Chẳng thế mà cứ người ta dùng từ Kappa để gọi những người có khả năng bơi lội giỏi. Trên đầu Kappa có một ít tóc, đỉnh đầu có một chỗ trũng hình như cái đĩa, bên trong có nước. Ngừơi ta nói rằng phàm khi nước còn ở trong đĩa thì kappa mới có sức mạnh dẻo dai, còn khi không còn nước trong đĩa thì cũng là lúc Kappa mất hết sức lực, không thể tung hòanh trong làn nước được nữa.

    Kappa sống cả ở trên cạn và dưới nước, được coi là loài lưỡng thê. Tuy nhiên chỉ có ở dưới nước thì Kappa mới thực sự là kappa theo đúng nghĩa của nó vì lên trên bờ thì sức mạnh của kappa cũng biến mất. Lúc đó kappa còn yếu hơn một cậu bé.


    Ngày xưa khi Nhật còn là một nước nông nghiệp, ở nông thôn Nhật ngừơi ta hay đồn rằng kappa thường rình ở những bờ sông, suối, có cô gái nào lại gần thì kappa sẽ kéo cô gái ấy xuống nước. Vì vậy các cô gái rất cẩn thận khi lại gần các bến nước. Người ta cũng nói rằng kappa sống bằng cách kéo các con vật xuống nước để hút máu, nhưng tới bây giờ khi đô thị hóa đã lan tràn tới tận góc nhỏ của Nhật Bản, thì hình ảnh về kappa chỉ là một chú bé nhỏ nhỏ xinh xinh, sống gần những con sông mà thôi.

    Kappa là hình ảnh rất thân quen với mỗi ngừơi Nhật. Có lẽ chẳng có ngừơi Nhật nào không biết đến Kappa, cũng giống như chẳng người Việt Nam nào lại không biết hà bá cả. Nhưng kappa của Nhật cụ thể và rõ ràng hơn hà bá của Việt Nam nhiều. Các bạn có thể tả nổi hình dáng của hà bá không? Chắc là không rồi. Nhưng người Nhật lại có thể miêu tả rõ ràng nhân vật kappa của họ. Kappa đi vào nhiều mặt của cuộc sống. Người bơi giỏi có thể được tặng biệt danh là kappa. Ai mà ít tóc trông hình dáng bên ngòai giống giống thì cũng có thể bị gọi là kappa. Ngoài ra trong tục ngữ Nhật cũng có nhiều câu đề cập đến Kappa. Chẳng hạn như:

    Kappa mà cũng có lúc bị nước cuốn (河童の川流れ). Ngụ ý người tài giỏi đến đâu cũng có lúc phạm sai lầm.

    Cũng phải kể tới những tác phẩm nghệ thuật dân gian như tượng kappa, tranh kappa, những câu chuyện truyền miệng về kappa. Qua đó có thể thấy là trí tượng của người Nhật cũng thật phong phú.

    Chắc các bạn cũng thắc mắc, thế giới tính của kappa là gì? Về vấn đề này tôi cũng không được rõ, và cũng không thấy tài liệu nào đề cập đến. Nhưng các bạn biết không? Lần trước khi đi chơi mùa thu ở Hakone, tôi có ghé vào một nhà tắm onsen. Nhà tắm ấy có tên là kappa đấy. Và khi vào bên trong phòng tiếp tân, tôi đã tận mắt nhìn thấy một bức tranh, trong đó có hai con kappa, một chú màu xanh, chắc là kappa trai, còn một chắc là kappa gái, vì được tô màu hồng và dáng vẻ lại dường như đang nũng nịu dựa vào chú kappa xanh. Nếu có dịp đi chơi Hakone các bạn nhớ ghé thăm nhà tắm onsen Kappa này nhé.



    Nếu bạn đang ở Nhật hoặc có dịp tiếp xúc với văn hóa Nhật, chắc hẳn các bạn sẽ một lúc nào đó tình cờ nhìn thấy một cái gì đó tương tự như tôi hãy miêu tả ở trên. Lúc đó, xin bạn hãy nhớ lại những gì được viết ở đây, và xin hãy đồng ý với tôi rằng Nhật Bản cũng có một nền văn hóa rất thú vị, đậm đà bản sắc dân tộc.
    (st)

  2. The Following 8 Users Say Thank You to PUCK For This Useful Post:

    ANNY_3003 (19-05-2012), conmeodidong (29-04-2012), kris_cass (19-01-2013), Linh Linh Linh (25-07-2009), lynkloo (09-02-2012), ngongocmai (08-05-2012), suiyin (16-10-2011), Yukin (09-05-2012)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Kappa: Con quỷ nhỏ của Nhật Bản

    Chúng khiến người ta sợ hãi bởi hành động lôi người xuống nước và rút gan của họ qua đường hậu môn.

    Trong văn hoá dân gian Nhật Bản, Kappa được biết đến là một con quỷ nổi tiếng. Chúng sống ở các đầm hồ nước những cũng có thể trồi lên cạn. Chúng được miêu tả giống như một tiểu yêu, một quái vật cao cỡ như đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi nặng khoảng trên dưới 20kg, hình dạng gần giống loài tinh tinh, đầu bờm xờm tóc, mũi dài khoằm, mặt và mắt tròn, có râu màu nâu dưới cằm, da xanh xám có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường, tay chân có 5 ngón và có màng, bụng có một chiếc túi đựng đồ vật, sau lưng có một chiếc mai rùa, thân thể có mùi tanh như cá. Trên đỉnh đầu có một cái đĩa hình bầu dục đựng nước, khi lên trên cạn nếu cái đĩa này còn đầy nước thì Kappa vẫn còn có sức mạnh.


    Bản vẽ miêu tả quỷ nhỏ Kappa


    Chúng rất thích ăn dưa chuột, trứng, táo và cả gan người (nhất là trẻ con). Kappa là một con vật bơi rất giỏi, nhưng cũng rất nhanh nhẹn khi lên trên cạn. Chúng khiến người ta sợ hãi bởi hành động lôi người xuống nước và rút gan của họ qua đường hậu môn. Chúng thường gọi nhau bằng âm điệu ‘quắc, quắc’. Nếu trêu chọc, chúng sẽ khóc như một đứa trẻ, nếu làm vừa lòng chúng sẽ đền ơn. Mặc dù kappa thỉnh thoảng hãm hại mọi người, nhưng cũng có những câu chuyện về việc Kappa giúp con người.

    Tại một khu phố Kappabashi Dori, gần Tokyo, để tránh các tai hoạ gây ra bởi loài sinh vật này, người ta đã xây dựng một ngôi đền nhỏ như để xoa dịu bớt cơn giận dữ chúng. Ngôi đền có tên gọi là Sougenji hay Kappa Dera. Bàn thờ trong đền lúc nào cũng đầy ắp những quả dưa chuột, bởi đây là loại thức ăn yêu thích của Kappa. Ngôi đền còn cất giữ một vật linh thiêng, người ta cho rằng, đó chính là cánh tay của Kappa. Vì vậy, họ đã sấy khô, rồi bảo quản nó trong một chiếc hộp cổ.


    Hai bức tượng Kappa trong đền


    Trong đền Kappa Dera lúc nào cũng đầy ắp dưa chuột, món ăn yêu thích của Kappa


    Bên ngoài ngôi đền được trang trí bằng rất nhiều bức tượng Kappa với các sắc thái khác nhau. Có những bức tượng nhìn khá ngộ nghĩnh và đáng yêu, nhưng cũng có những bức khiến người ta phải sợ hãi.

    Bất cứ ai đến đền Kappa Dera điều đầu tiên là phải lịch sự cúi chào Kappa để cầu mong rằng, Kappa sẽ ban cho họ một cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn.


    Bàn thờ Kappa trong đền


    Được biết, Kappa còn là một nhân vật phổ biến trong nhiều truyện tranh, truyện ngắn, phim hoạt hình của Nhật Bản. Và đặc biệt, Kappa là nhân vật chính trong tiểu thuyết trào phúng xuất sắc mang tên Kappa của nhà văn Nhật Bản Akutagawa Ryunosuke (1892-1927). Trong truyện Tây Du Ký (phiên bản của Nhật), nhân vật Sa Tăng là một kappa.



    Vật linh thiêng của ngôi đền, người ta cho rằng, đây là cánh tay của Kappa






    Một số bức tượng Kappa khác trong đền Kappa Dera

    Theo Vzone
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    conmeodidong (29-04-2012), kris_cass (19-01-2013), lynkloo (09-02-2012), Yukin (09-05-2012)

  5. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Quái thú Nhật Bản "xấu như ma cấu, tính tình trẻ con"


    Loài "tiểu yêu" tên Kappa này khá đáng sợ nhưng lại có tính cách vô cùng thú vị!


    Nền văn hóa Nhật Bản đa dạng và phong phú luôn là chủ để cực kì thu hút các bạn ham mê tìm hiểu. Hôm nay, chúng mình sẽ "zoom" vào một khía cạnh nhỏ, một nét độc đáo trong tiềm thức văn hóa dân gian của đất nước Mặt trời mọc qua quái thú Kappa - con vật kì lạ với tính cách cực kì... trẻ con nhé!


    Kappa, thoạt nghe có vẻ giống một hãng thời trang khá nổi ở Ý thế nhưng đối với người Nhật, nhất là các em nhỏ, đó lại là một con quái thú đáng sợ một cách... thú vị. Nó là một loài thủy quái không có thực, do sự tưởng tượng của người Nhật mà hình thành. Trong tiếng Nhật, Kappa là tên gọi tỉnh lược của Kawa wappa, đôi khi được gọi là Gataro, hay Suiko (Hổ nước).


    Vậy mặt mũi hình dạng của Kappa ra sao mà mọi người Nhật lại sợ nó đến vậy? Theo như truyền thuyết dân gian, Kappa là loài tiểu yêu, kích thước cỡ bằng đứa trẻ lên 5-6, nặng tầm 20kg, thân hình giống tinh tinh, toàn thân màu xanh xám thay đổi màu sắc theo môi trường, đầu bờm xờm, trên đầu có một cái đĩa màu đỏ hình bầu dục để đựng nước. Người Nhật kể rằng khi nào trên cái đĩa ấy còn đầy nước thì chừng đó Kappa vẫn còn sở hữu sức mạnh ghê gớm, nó được dùng khi Kappa lên trên cạn kiếm ăn. Mũi Kappa dài khoằm, mặt và mắt tròn nhìn từ phía trước trông giống con hổ, đây là nguồn gốc của tên Suiko của chúng. Kappa có 4 chi, mỗi chi gồm 5 ngón có màng, bụng có túi đựng đồ vật, thân thể có mùi tanh như cá.


    Trông Kappa có dáng vẻ giống rùa lai ếch hơn, các bạn nhỉ!


    Kappa là thủy quái song lại có thể sống cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Tuy nhiên, về cơ bản chúng ưa thích cuộc sống ẩm ướt ở các sông, hồ, ao, kênh đào. Chúng là loài bơi cực giỏi, lặn rất sâu; hình ảnh chúng ăn sâu vào tâm thức người Nhật đến nỗi những ai bơi giỏi sẽ được ví như “bơi giỏi như Kappa” hay nếu chẳng may bơi giỏi mà chết đuối thì sẽ là “kappa-no-kawa-nagare” nghĩa là "Đến Kappa còn chết đuối". Khẩu vị của Kappa khá lạ: chúng thích ăn trứng, táo, dưa chuột và gan…người nữa. Các con Kappa giao tiếp với nhau bằng những tiếng quắc quắc. Sao lại giống loài vịt thế nhỉ?


    Kappa nổi tiếng bởi hành vi và tính cách trẻ con hiếm có của loài quái thú này. Trong văn hóa Nhật Bản, Kappa là kẻ gây ra vô cùng nhiều rắc rối. Chúng cư xử như những đứa trẻ: nếu trêu chọc chúng, chúng sẽ khóc òa lên còn ngược lại nếu đối xử tốt, đôi khi chúng lại giúp đỡ con người. Song có rất ít trường hợp này xảy ra bởi cơ bản Kappa là kẻ đầu têu những trò phá rối đáng sợ. Chúng rất thích dọa và bắt cóc trẻ con, tốc váy kimono của phụ nữ, kéo chân nhiều người xuống nước. Đến tận hôm nay, nhiều trẻ em khi đi tắm sông, ao, hồ thường có thói quen vứt một quả dưa chuột xuống nước với mong muốn là Kappa sẽ không làm phiền mà trêu chọc hay bắt cóc bọn trẻ.


    Hình ảnh đáng sợ của Kappa đã ăn sâu vào văn hóa người Nhật. Năm 1910, một cuốn sách nổi tiếng đề cập đến Kappa và bản tính hung hăng của nó có tên Tono Monogatari (huyền thoại vùng đất Tono) đã ra đời mà tác giả là nhà văn hóa học dân gian Yanagida Kunio. Từ đó, vùng hồ Tono luôn là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách, nhất là những người tin vào truyền thuyết và mong muốn một lần được nhìn Kappa bằng xương bằng thịt một lần trong đời.




    Bên cạnh đó, một số địa danh khác mà những người biết Kappa ham thích đó là vùng Mito hay sông Oise gần Nagoya. Thậm chí, ẩm thực Nhật Bản còn có một món ăn là kappa maki (shusi cuộn dưa chuột). Quái thú còn xuất hiện trong nhiều truyện ngắn hay phim hoạt hình Nhật Bản. Và đặc biệt, Kappa là nhân vật chính trong tiểu thuyết trào phúng xuất sắc mang tên Kappa của nhà văn Nhật Bản "Akutagawa Ryunosuke" Akutagawa Ryunosuke (1892-1927).

    Kênh14
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following 8 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    conmeodidong (29-04-2012), dhanh (05-02-2012), joele (04-02-2012), kris_cass (19-01-2013), lynkloo (09-02-2012), Nezumi (03-02-2012), ngongocmai (08-05-2012), Yukin (09-05-2012)

  7. #4
    Ninja
    hoai_ls's Avatar


    Thành Viên Thứ: 87150
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 230
    Thanks
    97
    Thanked 138 Times in 60 Posts
    em được xem Phim về loài này trên kênh Discovery.cũng thú vị lắm.quay đến đoạn nó tấn công trẻ con,thật là hãi hùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •