Các bạn có để ý chiều cao trung bình của đội tuyển Nhật trong đợt ASIA CUP vừa rồi không? 1.79m, trong khi Việt Nam là 1.70.
Nhớ lại khi xưa, nhắc đến Nhật là nói...Nhật lùn. Mà quả đúng là lùn thật. Mỗi sáng đi làm, tớ thấy các cụ U50, U60 tập thể dục rất đông, mà các cụ thấp lắm, hầu hết 1.50m là cùng (phần lớn thấp hơn nhiều). Vậy mà chỉ một vài thế hệ, họ như lột xác vậy. Thanh niên Nhật giờ khá cao (mình cao 1.74 mà lên tàu điện toàn bị đè như con tép).
Tìm hiểu mãi mà chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng mình có biết một thời, quan niệm "3T" gần như rất phổ biến ở Nhật, nó gần như là phương châm để lấy chồng của các cô gái, đó là:
- Se ga Takai (người cao)
- Kyuryou ga Takai (lương cao)
- Gakureki ga Takai (học vị cao)
Nghe thì mọi người bảo bình thường, vì đâu chả thế (ai chả thích lấy chồng như vậy :big_smile), có điều mức độ ưu tiên là khác. Người cao được cho là yếu tố quan trọng nhất, còn bây giờ thì chắc là cái thứ 2.
Ai có thông tin gì về vấn đề này, mời tham gia bình loạn :gem34:
Bookmarks