Ở giải World Cup U-20 thế giới, châu Á có 4 đại diện nhưng khi vòng đấu bảng đang đi dần vào giai đoạn kết thì châu lục này chỉ còn mỗi Nhật Bản.

Với Hàn Quốc (bảng D) và CHDCND Triều Tiên (bảng E) đã "hết cửa" trước đó, Jordan đã tiếp bước theo 2 đội này dù họ đã chơi khá hay trong cuộc so tài với Tây Ban Nha.

Trong hiệp 1, Tây Ban Nha kiểm soát hầu như hoàn toàn trận đấu và đã dẫn 3-0 nhờ cú hat-trick của Adrian Lopez. Ở đầu hiệp 2, câu chuyện khác hẳn với Jordan thi đấu bốc hơn và rút ngắn được cách biệt 2-3 nhờ bàn thắng của Al Zaideh và Abdallah Salim. Phấn khích với thế trận thuận lợi, Jordan gia tăng sức ép và hàng phòng ngự của Tây Ban Nha liên tục sống trong hoảng sợ. Tuy nhiên, quả đánh đầu của Marcos Garcia ở phút 80 không chỉ giúp Tây Ban Nha nới rộng cách biệt (4-2) mà còn dập tắt cả hy vọng đảo ngược kết quả của Jordan. Chiến thắng 4-2 đã đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng B. Cùng lúc đó, Uruguay để thua Zambia 0-2 nhưng với 4 điểm, họ cùng Zambia (cũng được 4 điểm) dắt tay nhau vào vòng 16,

Ở bảng F, trận đấu giữa Nhật Bản và Nigeria chỉ còn là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng khi trước đó 2 đội đều toàn thắng. Mặc dù cho một loạt trụ cột nghỉ dưỡng sức, Nhật Bản vẫn đủ sức cầm chân Nigeria và với kết quả 0-0, họ vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn Nigeria hiệu số bàn thắng bại. Nhật Bản sẽ gặp CH Séc ở vòng 16, còn Nigeria gặp Zambia. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Scotland và Costa Rica diễn ra căng thẳng. Hậu vệ Mark Reynolds mở tỷ số cho Scotland nhưng với hiệp 2 thi đấu tốt hơn, Costa Rica gỡ hòa (1-1) nhờ công của Herrera. Tưởng chừng đây là kết quả chung cuộc thì ở phút cuối trận, cú sút của McDonald đã đem lại thắng lợi quý giá 2-1 cho Costa Rica. Với 3 điểm, nhiều khả năng Costa Rica sẽ giành được chiếc vé vớt.

Q.Tr
SSGP