>
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Những chú mèo đáng yêu nhất trong năm

Threaded View

  1. #1
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Những chú mèo đáng yêu nhất trong năm

    Năm qua có vẻ là năm mà mèo được nhắc đến với khá nhiều kỉ lục đặc biệt. Dưới đây là 12 chú mèo tiêu biểu cho 12 tháng trong năm.



    1. Goliathe là chú mèo bự nhất từ trước tới nay với trọng lượng 9,1 kg. Tổ chức bảo vệ động vật Mỹ đang cảnh báo về tình trạng vật nuôi ngày càng tăng cân như Goliathe.



    2. Cô mèo Nora ở thành phố Philadelphia, Mỹ, đã tỏ ra có năng khiếu về đàn dương cầm. Chủ của Noral, một giáo viên dạy đàn là người phát hiện ra khả năng đặc biệt của Nora.



    3. Xavier, chú mèo 10 tháng tuổi không thể đi lại bình thường phải nhờ vào sự trợ giúp của bánh xe lăn.



    4. Chú mèo Macavity là hành khách đặc biệt chuyên đi nhờ xe bus. Macavity cứ đi qua 2 bến dừng thì tự động xuống xe, chạy tới một cửa hàng bán cá và khoai tây chiên.



    5. Tama, chú mèo 7 tuổi được thăng chức giám đốc nhà ga Kishi (Nhật Bản). Dưới quyền Tama còn có 2 mèo khác với chức danh phó giám đốc và trợ lý.





    6. Des là chú mèo có số ngón chân nhiều kỷ lục tại Anh với 26 ngón.



    7. Mèo Oscar ở viện dưỡng lão Steere House Nursing and Rehabilitation Center, thành phố Providence thuộc tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ có khả năng kỳ lạ là tiên đoán được cái chết của những người xung quanh.



    8. Một phụ nữ trung niên người Nga sống chung với 130 con mèo trong căn hộ nhỏ bé của mình.




    9. Ai cũng tưởng mèo sợ nước nhưng đó là quan niệm sai lầm. Hãy xem những bức ảnh cuộc thi bơi của mèo bạn sẽ thấy chúng cũng bơi giỏi như những vận động viên chuyên nghiệp.





    10. Flo chú mèo có khả năng đặc biệt nhận biết được giọng người quen trước khi mở cửa mời khách vào nhà.




    D.K
    Theo USAtoday
    thay đổi nội dung bởi: ZenG, 08-01-2008 lúc 08:12 PM
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •