a , có bạn đồng nghiệp , tui cũng thích mấy cái sims lắm này , còn the movie coi mới vậy chứ bên đây ế quá chừng , hạ giá liên miênNguyên văn bởi emerald gem
chắc nên lập topic cho sims bác nhở ?![]()


a , có bạn đồng nghiệp , tui cũng thích mấy cái sims lắm này , còn the movie coi mới vậy chứ bên đây ế quá chừng , hạ giá liên miênNguyên văn bởi emerald gem
chắc nên lập topic cho sims bác nhở ?![]()
Trùi ui, chuyển đề tài nhanh vậy. Mình cũng chuyển luônThe Movies chán bỏ xừ nhiều thông số phức tạp mà diễn viên j` đóng cứng quèo quanh đi quẩn lại vài cảnh nhưng đc cái vụ ***g tiếng vui phết.
-Cho hỏi ở The Sims 2 khi một thằng đến ở nhà mình rùi nó tán vợ mìnhlúc muốn đuổi nó đi thì nó nói mình ko đuổi nó đi đc vì nó sống ở đây (tại nhà mình) rùi nó lên giường ngủ (thỉnh thoảng có vợ mình đang nằm trên đó nữa)!!! (>< tức xì khói) Lúc đó phải làm thế nào? Gọi CS ko đc><!! Có ai đưổi nó đi hộ tui đi, điên quá rùi, điểm quan hệ của tui và nó âm hơn 100 rùiT.T!
Hakimei wrote:
Hay quá!!! Hẹn bác ở vòng chung kếttui khoái chơi SCIII lắm. Nếu japanarsr có tổ chức thi game đối kháng thì...quá đã! (Vì có mỗi 2 đứa tham gia mà T.T)


điền khiển thằng đó đựoc đúng ko ?? cho hắn ngồi vào vi tính hay coi báo gì đó , rồi tìm một nơi ở khác ( find cái gì đó , quên rồi . not find a job anyway .... :gem43(1): ) taxi tới trong 1 giây thôi , thế là nó cuốn gói bỏ xư ....Nguyên văn bởi KentG14
![]()
obs: lúc bạn đã chọn dọn ra ở riêng nên nhớ chỉ chọn một mình tên đó thôi , ko thì cả tên vợ nó theo luôn giờ ....![]()
Ý hay đấy thanx bạn DB! Nhưng ng` sẽ đi là "vợ chồng tui?!!! Cho hắn ở lại cái nhà chật chội mà bon chen nhiều đồ đạc đấy. Cháy liên tục
Hahaha


ha ha khôn nhỉ![]()
nhà cháy hoài thế kia mới có hành động chứ bác hỉ![]()


Sims 2 ngộ thế, tui chơi đâu có bị. Mai mốt gặp mấy thằng cà chớn thì xây 1 cái hồ bơi nho nhỏ, cho nó nhảy xuống tắm rồi bán cái cầu thang đi lên là xong, chết là cái chắc. Sau đó bán mộ nó lấy tiền
Ác ghê ta! Cần j` đâu! K để nó ở nhà mấy hôm nay rùi, vỗ béo nó, khi nào chán lôi nó ra ....tát, đánh đập, cho nó ngửi tất
....rùi nó cứ lôi đồ ăn ra khỏi tủ lạnh là K lại vứt vô vào sọt rác
Nó đói và mất ngủ thường xuyên nhiều lúc nó cáu điên tiết lên mà không làm j` được.
Vậy mà nó vẫn lì..., trả thù mình bằng cách tán vợ mình
để mình fải chuyển đi!!! Hix cái nhà hay cháy thân iu!!!


Tui bán hết đám mộ của mấy thằng hàng xóm cà chớn rồi (mới giết xong). Bây giờ phải bán đi kẻo gặp ma, hé hé.
Hàng xóm gì cứ vô nhà là ăn, rồi uống của người ta (còn xài nhờ toilet mắc công phải clean hoài, tại tui sạch sẽ quá)
Kent nhớ dùng biện pháp dữ dội lên mới được, hành hạ ăn thua gì ^^


mọi ngừoi chuyển đề tài hết rồi ...![]()
tui chơi sims2 là để họ hỏi về đời sống , học hỏi cách cua chaicòn mấy ngừoi chơi sims 2 để giết ngừoi .... hình như chơi lộn game òi đó mấy bác ..... :gem43(1):
Đấy là tại có thèng vô cà chớn thoai! Tui cũng học hỏi đc nhìu lắm chứ bộ. Đầu tiên là....ko nên có conNguyên văn bởi Dark Butterfly
vì mỗi lần có nhóc tì là cuộc sống gia đình xáo trộn, nhốn nháo, loạn xà ngầu, khó kiểm soát-> bực mình><!!! May mà fần 2 có fần baby tạo niềm vui cho mình, chứ như sim1 thì em bé chỉ tạo niềm...cáu thui àh!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks