

Down bình thường thoai mà!


Dã man thật, down thì ok , mà file dơn từ mediafire lúc unrar thì bị báo là sai pass, mặc dù đã điền pass như đã ghi, HC ghi lại pass đi nào .
Thanks again


Pass là : housecricket mà. Nhớ đánh vào đừng cop!


lol , hồi sáng vào trường vừa học vừa down , páte cái pas vào thì ok/
Về nhà file hôm trước thì cỡ nào cũng té, down lại té xD
Hóa ra con lap ngon hơn con desk
thx
thay đổi nội dung bởi: kyakaze, 07-03-2008 lúc 12:33 AM


Hum bữa mới nghe bài này trên Animax hay ve kiu luôn.
Nên vào đây tìm hìhì.
Thật ra ... thấy những bài mình vô tình nghe YUI hát luôn luôn hay thì phải...Mà hay tại bài nào của YUI đều hay hìhì.
Cám ơn bạn nhiều nha.
Bài đầu tiên nghe YUI hát là TOKYO hì h2i. Hay ve ...
YUI với tớ có một đặc biệt là...cô ấy luôn ...nhắm mắt như đau khổ hay vui mừng tột cùng...cố gắng ...và hát thật hay hìhì.
Nếu Hitomi là người mình thích nghe nhạc của cô ấy nhất thì...YUI là nguời thứ 2 hìh 2.
Cám ơn bạn nhiều lắm.
Mình đến với YUI cũng qua bài này nè
Thú thật tớ không thích phong cách rock lắm,nhưng khi nghe nhạc của YUI thì đã thay đổi hẳn ^^
Nghe bài này hay quá chừng.Ngày nào cũng play hết
Thấy PV đơn giản nhưng nhìn ấm cúng lắm
Khoái nhất là đoạn YUI ngồi trong cái buồng điện thoại lúc đêm tối vắng hoe (giờ đó mà bọn đạo tặc xuất hiện thì chết đời em kakakk)


Thích cái bản dịch trên Blog của Zey ghê, hay thật đó hay như bài hát vậy.
Cái PV này còn được phát ở kênh Vĩnh Long trong chương trình nhạc Châu Á, nhờ bài này mà em mình mê YUI luôn, ban đầu nó còn chê là giọng nhão(?!) Nhưng sau đó ngày nào nó cũng ngâm nga cái điệp khúc của bài này: namidairo koe ga kikoenai yoru wa
komarasete shimau hodo wagamama ni naritai
daijoubu sou itte mita kedo
sonna hazu nai desho...


There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks