Vừa xem Boys Love 1 cách đây 1 tuần, hix, k biết là JPN làm vietsub nên chiến engsub thui. Cả bộ phim hấp dẫn, có phần hồi hộp, chỉ mong cho 2 nv chính của chúng ta rõ ràng được khoản tình cảm, thì đến cái kết, hức hức...dở k tưởng được
Cũng xem phần 2 ngay sau đó, nhưng mà quả thực thấy k hay được như phần 1 mặc dù happy ending, 1 phần có lẽ do tạo hình của bạn uke tệ quá (nhìn quả đầu vs trang điểm mắt k đỡ được), trông k đẹp gì cả, tớ nhìn là thấy thế, vậy mà trong phim là xinh đẹp lắm, ai nhìn cũng kết luôn, được cái trông có vẻ nữ tính hơn uke ở phần 1. Hi, tuy nhiên Kotani thì vẫn đẹp trai y như phân 1.
Bookmarks