Ty ơi, để ng ta nói thêm cho cái vụ hải quan, cái vụ này ng ta gọi là cực kỳ nhiều kinh nghiệm đau thương
MÀ bên Yes thì phải 39$ nó mới freeship, ko phải 30$
Với hải quan ở miền bắc nhé, ko quan trọng là web ship hay mình nhờ ng ở Nhật ship, đều bị như nhau
Không nên vì ship rẻ mà gửi quá nhiều đồ nhé, nếu không sẽ bị bắt đi xin một cái -mà-ko-bao-giờ-có-thể-xin- được gọi là giấy phép nhập khẩu của bộ Văn Hóa Thông Tin. Gửi tầm 10 tờ báo, thêm mấy single, vài cái lẻ tẻ là đảm bảo toi luôn
Nếu gửi theo đường hàng không thì có mấy dạng sau
EMS: sẽ đc mang đến tận nhà, nếu giá trị gói hàng hơn 60$ thì 90% sẽ bị thuế từ 25-35%. Cái EMS nó ác ở chỗ là nó ko hỏi gì mình (để mình còn đi xin xỏ, nhờ vả ai đó) mà phang thuế luôn, mang đến bắt mình trả. Nếu mua ở Yes (với HN thì 80% mất hàng và 2 tháng mới về) thì bao giờ nó cũng chỉ đề cho mình bên ngoài bao bì là 10$ nên ko lo thuế, các chỗ khác mua bao nhiêu thì ghi đúng như vậy luôn
ví dụ chỉ cần 1 dvd mua từ cd hay amazon tầm 62$ thì xin chuẩn bị thêm tầm 350k cho thuế
Airmail hay các cách còn lại thì nguy cơ bị thuế là 50%
Gửi theo đường biển có 2 kiểu
Door to door thì giống kiểu EMS = tàu nhưng lâu hơn, ship rẻ nhưng rất dễ dính vụ xin giấy phép nhập khẩu, và quan trọng là hay bị các bác hải quan mượn tạm không trả vài món![]()
Ví dụ tớ đã có một thùng thì mất ngay tờ báo zai nhà phanh áo, tờ Anan, 2 con figure OnePiece bé = ngón tay, 1 bộ mô hình wagashi = bàn tay
Door to port thì có thể gửi đc số lg lớn, ship rẻ nhưng việc đi nhận thì kinh hoàng, mời bạn xuống cảng Hải Phòng, tự làm giấy phép nhập khẩu, kiểm hàng (cực lằng nhằng, đi xin đủ loại giấy tờ, nào là giấy bộ Văn hóa, giấy đảm bảo ko phải hàng độc hại, giấy phép kinh doanh, billoof landing, packinglist, giấy....và giấy....) rồi tầm đi lại chục lần HN-HP, nhanh thì tầm 2 tuần là đc nhận hàng mà thường thì 1 tháng (phí lưu kho muốn méo mặt)
Quên là khi kiểm hàng thì để ý, các bác HQ tỏ vẻ thích gì thì cho đi cho nó nhanh, kẻo bị ngâm hàng, ko cho lấy đó
Còn ở HCM thì tớ ko rõ như thế nào, nghe đồn dễ hơn đó
@Tiểu đức tử: bọn tớ ko phải "chịu chơi" đâu, chỉ là đã trót mang một thứ "tình cảm" đặc biệt với nhà JE, họ có một ý nghĩa riêng với bọn tớ nên mới mua thôi. Mà đặc biệt như thé nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu. Đôi khi gặp chuyện stress chỉ cần về nhà giở mấy tờ báo ra ngắm, nghe giọng các anh một chút là thấy đc restart, rồi nhìn các anh làm việc ntn để cho ra đống đò mình mua là muốn cố gắng làm việc y như thế đó.
Nên tớ rất ngại đi khoe hàng vfi thường người ko phải fan thì không hiểu đc ý nghĩa của món đồ đó với bản thân tớ. Tớ tin ở đây ai cũng vậy chứ không phải đua theo nhau để mua, vì thực sự giá thành của đồ nhà JE quá cao so với mức sống của mina.![]()









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks