ôi trời ơi
phim này của chú già Kimu xem hay dễ sợ
chuyện tình của Teppei với Riko dễ thương hết sức
thích nhất mấy đoạn 2 người cứ cãi nhau như chó với mèo ấy
hy vọng phim sẽ sớm xong, còn một tập nữa thôi mà![]()
ôi trời ơi
phim này của chú già Kimu xem hay dễ sợ
chuyện tình của Teppei với Riko dễ thương hết sức
thích nhất mấy đoạn 2 người cứ cãi nhau như chó với mèo ấy
hy vọng phim sẽ sớm xong, còn một tập nữa thôi mà![]()
trasuachieumua (07-12-2010)
Đã xem xong 10 tập của A4S sub rồi....
Kết luận thích đôi này ghê gớm
Cảm giác cái đôi này gặp nhau mà không cãi nhau thì về ăn cơm mất ngon hay sao ấy.... Ngay cả cái lúc lãng mạn như vào buổi sáng sau khi tỏ tình xong dậy cũng chưa ngọt nhạt được bao lâu đến công ty đã lại gây nhau rồiSuốt ngày chí chóe, "yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà
, cơ mà đôi lúc cũng muốn phải có lúc lãng mạng như những phim tình cảm sến khác chứ
Và đoạn lãng mạn hiếm hoi (mà không cãi nhau) của 2 bạn này là khi tắm chung ở suối nước nóng đó
, cái đoạn có ông cùng phòng vào ngâm nước nóng, xong Teppei phải ngụm xuống nuốc rồi trồi lên kêu nóng quá ấy, thật là
Thật mấy đoạn đầu lúc gây nhau và chuẩn bị đổ nhau ý, thấy hay ho như cái lò xo, thế mà lúc yêu nhau rồi lại thấy dài dòng văn tự qué
Riko ghen nhiều quá, đôi khi thấy làm mình cũng phát mệt. Ai đời đang giận nhau đùng đùng, bỏ về nhà chơi với ba má mấy ngày, làm Tep bồi hồi đứng ngồi chẳng yên, vậy mà lúc lên phát nhìn cái mặt Tep (thiểu não quá), nói luôn kiểu như : " Teppei cứ dịu dàng thế này làm sao giân được" - đại loại thế đó ....lại cái tưởng tượng ra cảnh Tep ngồi trước cái tủ lạnh, nhìn dòng chữ " Teppei dê xồm" mà rưng rưng nước mắt - đoạn đó không hiểu sao vừa xem vừa cười sặc sụaThế là hòa nhau- không biết người ta khi yêu có dở hơi không mà mình thấy cái đôi này dở hơi hết sức
....
Rồi vì phát hiện ra cái nhẫn Sanae làm rơi dưới thảm nhà Tep mà cơn giận lại lên đùng đùng, đập vỡ chậu xương rồng người ta tặng luôn (cây xương rồng dễ thương thế cơ mà) - Cái đôi này yêu đương, giận dỗi nắng mưa thất thường như nhà đài báo mất điện tháng 7 vậy á
Í quên, nói nói chút chút về đôi Soichiro - Sanae cái.... Anh này thì phải nói yêu chị thật, cái khúc anh nói với người yêu cũ "Mất hết cũng không sao, chỉ cần cô ấy là đủ ấy là đủ" - đến đây biết à thì ra ảnh yêu chị này thật, chỉ là vì con người quá cứng nhắc nọ chai mà không bày tỏ cảm xúc cho chị ấy hiểu thôi. Đoạn đấy thật muốn hai người huề mà cưới quách nhau đi cho rồi
Thế mà cuối cùng lại hủy hôn
Chỉ mong đến tập 11 chị này đi Thượng Hải về quên hẳn Tep mà quay về với onichan cho rồi
Mau mau có tập 11 để vào phát biểu cảm nghĩ tập cuối cái nào![]()
A4S (13-12-2010), Edelvelvet (25-01-2011), trasuachieumua (07-12-2010), use (13-12-2010)
tập cuối ^^ cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đi theo project nhe
Tập 11
Download link: http://www.mediafire.com/?olgq153uysz6a
Staff
Translator: trasuachieumua
Typesetter: yume, nashi_wong
Editor/QC'er/Encoder: yume
Aka!chan (29-03-2011), Blue Sail (13-12-2010), choitrau (20-01-2011), chunchunsusu (15-10-2011), darkG (29-03-2013), etou_okano (18-12-2011), hajimechan2211 (06-03-2012), Hino_Maki_713 (29-12-2010), hoandesign (13-12-2010), kazehikaru (14-12-2010), ken_chan (04-02-2012), kojirou_sasaki (27-12-2010), langxettu (03-05-2012), leyen (22-09-2012), lostheaven (14-12-2010), master_lttt (13-12-2010), Momo-chan (27-09-2013), nhat ha (23-12-2010), oguri_michiyo (14-12-2010), phglogin (27-12-2010), sobemask1993 (17-11-2011), songchip (23-05-2012), vance (19-12-2010), vạn lý độc hành (13-12-2010), woolinh (12-02-2011), ydv (15-05-2012)
chưa koi kịp ep cuối, mới lẹt đẹt tập 7. mina ai koi rồi cho mình xin kai' kết, kể mình nghe y![]()
Hi, hôm qua mềnh cũng xem một mạch 4 ep cuối, cũng muốn vô còm men chút xíu, để đáp lại lại tấm lòng của các chị Nashi, yume, bạn Lili, bạn Sữa (còn thiếu ai hok ta).
Nói thế nào cho hết cảm xúc trong hai ngày xem phim của mình giờ nhỉ, không biết bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ là từ đoạn mở đầu đi. Mình hơi sốc vì cái kiểu mời phụ nữ thuốc lá rùi rủ rê đi hotel
.
Cơ mà dần dần qua mỗi tập phim, thấy yêu 2 người và chuyện tình của họ ghê gứm.
Hình như, có bạn nói là Riko ghen nhiều quá, mệt.
Không biết bạn đó đã yêu chưa, chứ mà mình thấy Riko ghen vậy là hoàn toàn có lí, chứ có gì mà mệt mỏi đâu.
Có thể, mình cũng là người hay ghennhưng mình nghĩ trong tình yêu, ích kỉ, muốn độc chiếm người mình yêu, muốn được yêu nhiều lại như mình yêu thì có gì là sai, có gì là quá đáng đâu.
Thậm chí, có lúc mình đã khóc cho sự ngốc nghếch khi cố tỏ ra cứng cỏi của Riko, mình nghĩ chắc mình không đủ bản lĩnh để làm như Riko.
Nhớ không, có lần khi Riko hỏi Teppei có đi họp lớp không ý, Tep nói không rồi sau đó khi Riko mua cây thông đến nhà Tep với suy nghĩ đón mùa Giáng sinh đầu tiền bên người mình yêu ý thì phát hiện ra Tep đi với ss Mizuhara. Lúc đó, mình nghĩ, Riko đã cố gắng nghĩ là không phải, có lí do, kể cả khi thấy vết son, Riko vẫn im lặng. Chỉ đến khi, Tep nói dối rằng đã làm việc, không về sớm được thì Riko mới bỏ về. Như thế, Riko ngang bướng, đanhh đá thực sự rất rất yêu Tep, vì quá yêu,, Riko cố bỏ qua nhưng sự lừa dối với Riko thực là quá sức chịu đựng. Đấy cũng là lí do khi mà sau đó, Tep nói sẽ gặp Mizuhara lần nữa, sau khi hai người ôm hôn nhau (Tep và Mizuhara), Riko vẫn đồng ý.
Lại nó về lúc hai người hôn nhau, mình thực muốn đập Tep một trận, tại sao lại làm thế chứ??? Nếu mìnhh là Riko, mình không biết mình sẽ thế nào nữa (cũng k nhảy vào đâu) nhưng xem đoạn đó, mình thương Riko ghê gớm, muốn trừng phạt Tep lắm (dù mìnhh rất thích anh Kimura
).
Thế rồi, một lần Tep lại làm tổn thương tình yêu của Riko. Mình không biết mọi người khi xem, hay trong cuộc sống thực, thấy cằn hộ người mình yêu vụt tắt, gọi điện thì tắt máy, 1 lúc sau là 1 cô gái chạy xuống, cô ta thấy mìnhh thì bỏ chạy vội. Nhất định, mình sẽ đau vô cùng, đến mức thà chia tay còn hơn phải tiếp tục hôn lên đôi môi đã hôn một người khác khôgn phải là mình.
Tình yêu quá lớn khiến Riko quyết định tha thứ cho Tep sau khi nói chuyện với cô bạn tiếp viên hàng không. Nhưng rồi Riko nhìn tấy chiếc nhẫn của Mizuhara. Quạn trọng hơn cả là nơi Riko tìm thấy nó: chân giường. Chính nó lại gợi lại trong Riko tất cả kí ức buồn: vết son, người yêu ôm hôn người khác, căn phòng vụt tắt (xem kỉ yếu trong bóng tối ư => tồi tệ, nếu là mình, mình chắc nghĩ thế). Đó mới chính là lí do Riko quyết tâm thôi việc, từ bỏ Tep. Riko có khả năng xâu chuỗi mọi chuyện đúng kiểu phụ nữ bình thường (mình cũng sẽ thế). Khi người ta mất niềm tin 1 lần thì khó mà nghĩ tốt đẹp lúc tìm tấy cái tạm coi là "vật chứng" được. Vì thế, Riko mới đập cây xương rồng kỉ niệm, rùi nghỉ việc, chứ đâu phải tự nhiên vô cớ. Tình yêu, có lẽ đúng hơn là lòng yêu bị tổn thương ghê gớm. Riko nói ếu quay lại cũng sợ chia tay tiếp, sợ bị tổn thương tiếp. Cái mà Riko buồn, sợ là không thể tin được Tep. Lúc Riko về quê sau khi đã mang đến chỗ làm khăn ấm cho Tep ý, nhìn Riko lên xe mà mình có cảm giác tội tội cho Riko ghê. Trông Riko như chú chim non sợ cành cong vậy. Túm lại, phải nói, mình rất thích cái kiểu cài nút thắt tâm lí thế này của bác đạo dễn.
Hì hì, mình cũng còn nhiều điều muốn nói quá, cơ mà tự dưng không sắp xếp nổi ý nghĩ nữa, chắc tại vẫn còn điên đảo vì cái kết hôm qua. Hí hí, không nói đâu, để câu bạn nào đang xem thì xem tiếp, chưa xem thì xem ngay.
PS, mềnh toàn nói về Riko là sao, mềnh êu anh Kimura mờ. Mà yêu mấy đoạn Tep nói yêu Riko ghê.
Hí hí, nói tiếp.
Hôn nhau, hôn nhau, yêu quá đi mất. Yêu nhất lúc bị Riko thấy đang hôn Mizuhara, vùng tay đuổi theo Riko. Nhưng cũng ghét khi mà Tep không giải thích được tất cả. Yêu lúc khi biết tin Riko đi coi mắt, Tep bắt xe về quê Riko đầy kiên quyết. Yêu lúc Tep lao đến nơi "10'' sao băng rơi 1 lần" (xạo quá mà cũng tin
). Yêu tất cả những gì thuộc về anh
!!!!!!!
Hi, hẹn gặp lại Kimura iu dấu trong những bộ tiếp theo, nhá nhá st, làm nữa nhá, nhá
!
Iu những ai iu anh Kimura!!!
Bibi!
thay đổi nội dung bởi: vaniyo, 27-12-2010 lúc 01:19 PM
Edelvelvet (25-01-2011), ken_chan (04-02-2012), oguri_michiyo (28-12-2010), seiryuu (31-12-2010), trasuachieumua (27-12-2010)
Ưh, chỉ có 1 chữ về phim này thôi...
^o^HAY^o^
Thanks sub team nhiều lắm nha~
Chúc mừng năm mới!!!
thay đổi nội dung bởi: dkts, 24-01-2012 lúc 02:44 PM Lý do: nhầm
Subteam ơi part 1 của ep 6 và part 1 của ep 9 ko down đc rồi![]()
Á Á HAPPY EDING kìanhin Teppe và Riko mặc đồ cưới mà vẫn chọt nhau như trẻ con nhìn không chịu được cơ
hình như anh chị này sau lại đóng cặp với nhau trong Drama "hero" phải không nhỉ hồi coi hero đã thấy khoái chị này rùingười đâu mà dễ thương
Phim này mình coi lâu rồi. Thỉnh thoảng buồn buồn vào coi lại vẫn thấy hay. Mình thích nhất những tập đầu của phim hơn vì tình cảm của hai nhân vật chính lúc này thật dễ thương, nhẹ nhàng và tinh nghịch. Càng về sau tình cảm của hai người với bao hiểu lầm, rắc rối, mình cảm thấy có phần rối rắm y như câu slogan của phim " The true love never runs smooth". Tuy vậy mình vẫn thích phim này. Kimura Takuya với Matsu Takako đóng quá chuẩn. Mình thích cặp này quá nên mấy phim khác như Long Vacation với Hero có cả hai đóng mình đều xem cả.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks