



Trên thực tế thì làm thuê ở Việt Nam này nó là như thế, có năng lực trong công việc chưa chắc là tất cả. Nhưng mà Việt Nam bây giờ lại là thiên đường của cơ hội cho các bạn có tài có vốn muốn làm giàu đứng ra làm chủ.
Còn làm thuê thì ráng mà chịu chứ sao?
Nhưng mà xin việc thì kiếm công ty nào nó tuyển người thi tuyển thẳng vào chứ hơi đâu đi thông qua cái bọn trung tâm tư vấn hay cò việc làm làm gì?
kei_itsumo (23-12-2010)


Khổ cái lên mấy trang web tuyển việc thì toàn môi giới, nhưng ko sao mình phải biết giữ giá chứ, đi 1 vòng là biết bài của những tên này, mình cũng có cách mà bẻ lại rùi ^_^.


Khổtìm việc ở Việt Nam mà tìm qua web thì toàn là bọn môi giới cò, lừa đảo là chính. Bọn đó chả khác gì bọn cò tìm nhà cho thuê cả, chỉ tổ tốn tiền cho chúng nó xong chúng nó giới thiệu cho những việc không đâu vào đâu thôi.
Phải bắt tận tay thì mới có việc được (chưa dám bảo là tốt). Chứ qua cò thì chỉ có đốt tiền thôi.


Chẳng hiểu sao, thấy mấy cty Nhật giờ toàn thông qua môi giới, chán ghê.![]()


Chỗ Say làm thì cũng vậy thôi.
Nhưng là thông qua mấy trung tâm dạy tiếng Nhật,
vì sau đó họ dạy tụi Say tiếng và vẽ kỹ thuật luôn á.
Nhưng cũng có nhiều công ty không qua môi giới đâu.


Mấy đứa bạn khuyên nên tìm trang web mấy cty nhật rùi vào phần tuyển dụng, mà ko biết có trang nào tổng hợp trang web các công ty Nhật ở VN hay miền Nam ko nhỉ?


Toàn nghe mọi người xúi Say vô trang Vietnamwork để kiếm
Có lẽ có á![]()


mèo nuôi cho mập thây, 3 thằng mèo mập ko bắt nổi 1 con chuột chít,......quậy tưng cả nhà làm mình mất ngủ cả đêm.


trời ơi thèm cơm cà ri thật cay. thèm súp miso đỏ, thèm cá nướng không xương....thèm thèm đủ thứ mà giờ ko ăn đc, oaoaoa~
Tại sao lại phải đến 1 tuần mới đc ăn chứ??? Mà ăn cháo chứ cũng chả phải ăn cơm. TT^TT
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks