>
Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 53

Ðề tài: So sánh Việt - Nhật (của tiêng tớ)

  1. #21
    banhu_map
    aopisi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51256
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 968
    Thanks
    227
    Thanked 4,264 Times in 376 Posts
    À, cái làm việc thì tớ có cái này hay nha.
    Tớ, làm công ty nhật, sáng 7h đến mở cửa, chiều 6h về vì 5h mới thấy có việc để làm. Sếp cho zangyou.
    Ngày 8 tiếng làm việc thì 7 tiếng chat chit, lướt mạng, down film, làm việc riêng, 1 tiếng còn lại sếp bảo gì làm nấy.
    Tớ muốn học hỏi, tớ muốn cơ hội làm việc, sếp bảo: việc này cứ để bọn tư vấn lo. Kết quả, tiền tư vấn vẫn phải trả mà tớ vẫn phải tính lại, vì họ tính sai
    Lương của tớ là A nhé.
    Tớ ngay sau đó ở một công ty khác.
    Làm việc từ 8h sáng đến 12h đêm là chuyện thường trong mùa bận, từng giờ từng phút là quý giá và không có zangyou.
    Được giao việc, được tự làm theo ý mình, miễn ra ra được kết quả.
    Được nêu ý kiến, được hỏi, được trả lời nhưng phải tự tìm hiểu nhiều thứ.
    Và lương của tớ là 0.75A.

    Ôi, đời Làm việc với người Nhật thật sướng
    Chữ ký của aopisi
    Trốn!!!!!!!!!!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to aopisi For This Useful Post:

    kei_itsumo (08-01-2011), soldier (05-01-2011)

  3. #22
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts
    Trích Nguyên văn bởi aopisi View Post
    À, cái làm việc thì tớ có cái này hay nha.
    Tớ, làm công ty nhật, sáng 7h đến mở cửa, chiều 6h về vì 5h mới thấy có việc để làm. Sếp cho zangyou.
    Ngày 8 tiếng làm việc thì 7 tiếng chat chit, lướt mạng, down film, làm việc riêng, 1 tiếng còn lại sếp bảo gì làm nấy.
    Tớ muốn học hỏi, tớ muốn cơ hội làm việc, sếp bảo: việc này cứ để bọn tư vấn lo. Kết quả, tiền tư vấn vẫn phải trả mà tớ vẫn phải tính lại, vì họ tính sai
    Lương của tớ là A nhé.
    Tớ ngay sau đó ở một công ty khác.
    Làm việc từ 8h sáng đến 12h đêm là chuyện thường trong mùa bận, từng giờ từng phút là quý giá và không có zangyou.
    Được giao việc, được tự làm theo ý mình, miễn ra ra được kết quả.
    Được nêu ý kiến, được hỏi, được trả lời nhưng phải tự tìm hiểu nhiều thứ.
    Và lương của tớ là 0.75A.

    Ôi, đời Làm việc với người Nhật thật sướng
    Có thì ta phải hát bài: "đi về đâu, về đâu người ơi, về đâu ?"

  4. The Following User Says Thank You to KHA For This Useful Post:

    soldier (05-01-2011)

  5. #23
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 80374
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    9
    Thanked 30 Times in 6 Posts
    biết đâu ở bên Nhật cũng có người(Nhật) làm so sánh kiểu này nhưng với nội dung chê Nhật khen Việt Nam
    những người tự ti thì ở đâu mà chẳng có
    Chữ ký của caoranhma
    Ghét Hàn, hận TQ, chán Mỹ => chuyển qua Nhật


    =>

  6. The Following User Says Thank You to caoranhma For This Useful Post:

    soldier (05-01-2011)

  7. #24
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 78396
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 17
    Thanks
    10
    Thanked 18 Times in 8 Posts
    Trích Nguyên văn bởi jerrymlb View Post
    là thế này trên toàn là những điều tớ gai mắt nhưng nghĩ lại nhiều khi nó lại hữu dụng với những người xung quanh nên tớ coi nó là ưu điểm khi sống ở vn thôi .

    còn đợi vn thay đổi thì cho tớ xin , đến chết già chắc vẫn vậy . 1 cây làm chẳng lên non bạn ơi . vn có hơn 80 triệu người cơ mà
    đúng là 1 cây làm chẳng nên non, nhưng nếu ko làm gì thì 1 trăm năm vẫn thế, có sự thay đổi nào diễn ra ngay lập tức đâu, nó diễn ra từng ngày từng giờ.......
    tùy bạn có mún thay đổi không thôi

  8. The Following User Says Thank You to General89 For This Useful Post:

    soldier (05-01-2011)

  9. #25
    Chonin
    soldier's Avatar


    Thành Viên Thứ: 47930
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    31
    Thanked 29 Times in 6 Posts
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ quan điểm

    Mình vẫn nói vui với bạn bè là Nhật Bản chính là Xã hội chủ nghĩa, vì những mục tiêu của XHCN là công bằng, dân chủ, văn mình thì họ đã đạt được

    Đúng là hiện tại nước Nhật đang gặp rất nhiều vấn đề :

    Dân số già, tự tử vì áp lực công việc... và mới đây thôi người ta còn phát hiện một cụ già chết trong nhà từ lúc nào rồi mà ko ai hay biết, rồi các mối quan hệ lỏng lẻo ngoài xã hội...

    nhưng theo mình những điều đó là tất yếu, có những cái không thể nằm ngoài quy luật của sự phát triển.Và Việt Nam mình cũng thể, vài chục năm nữa khi VN được như Nhật bây giờ thì những vấn đề đó cũng sẽ xảy ra.
    Giống như cách đây khoảng 10-15 năm, một anh chàng khi lấy vợ tiêu chí đầu tiên là phải là cô ấy phải còn trong trắng và việc ăn cơm trước kẻng đó là cái gì đấy ghê tởm và đáng khinh,chúng ta chê bai các nước phương Tây nhưng hiện tại thì sao chúng ta đang đi trên con đường của họ việc quan hệ TD trước hôn nhân giờ nó quá bình thường và việc có bầu rồi mới cưới không còn là chuyện lạ. Cá nhân mình thấy những thay đổi đó là tiến bộ và nó là tất yếu.

    Chúng ta hay nhìn những lời nói của một người đã từng sống, trải nghiệm ở nước ngoài là những lời nói dè bỉu và chê bai nơi mình đã sinh ra. Trước đây mình cũng vậy, nhưng rồi mình đã đi nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn và thay đổi rất nhiều trong cách nhìn nhận vấn đề.

    Thấy những cái xấu, cái sai để rồi xấu hổ, thay đổi và vươn lên đó là con đường ngắn nhất để thành công. Và mình biết rất nhiều Việt, trong đó có cả các bạn đang và sẽ sẵng sàng làm điều đó.

    @usapig : thanks bạn
    @superpanda : rất thích suy nghĩ của em
    @diephv : Anh cũng là về IT đấy . Thật 100% đấy
    Chữ ký của soldier
    Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving

  10. #26
    Đậu phộng


    Thành Viên Thứ: 54289
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 427
    Thanks
    209
    Thanked 663 Times in 107 Posts
    Mục đích của bạn là tốt, nhưng mình nghĩ cách làm so sánh như vầy cũng không hay, nếu bạn muốn cho người Việt thấy cái hay của người Nhật để học hỏi thì bạn cứ nêu các điểm hay của họ để cho người Việt nhìn thấy, còn nếu bạn đem so sánh vô tình tạo tác dụng ngược, vì đối với những người không thuộc diện "xấu" như thế thì họ vẫn là người Việt, và họ có lòng tự trọng của họ. Cũng có những người Việt không bao giờ phả thuốc vào người khác, có những người việt cũng hốt phân chó của mình... Và ngược lại người Nhật cũng có những người phạm phải những điều "xấu" mà bạn đã nêu ở trên.

    Nếu sau này bạn có con, bạn la mắng nó như vầy:"Sao con không chịu giúp mẹ việc nhà, nhiều đứa bé phải lo đi bán vé số, bán bánh mỳ kiếm sống để phụ giúp gia đình, con cũng phải giúp cha mẹ làm việc nhà chứ". Thì con của bạn sẽ không những khó chịu trong việc giúp việc nhà mà còn đâm ra ghét những đứa bé nghèo.

    Cách so sánh như trên theo mình không phải là cách hay để giúp người Việt thay đổi nhận thức của mình đâu.
    thay đổi nội dung bởi: iloveyou1412, 05-01-2011 lúc 11:20 AM
    Chữ ký của iloveyou1412
    "Cuộc đời như một tấm gương, nếu ta cười với nó, nó sẽ cười lại với mình"

  11. The Following 8 Users Say Thank You to iloveyou1412 For This Useful Post:

    bi_iloveyourain (05-01-2011), General89 (05-01-2011), HH (05-01-2011), jerrymlb (05-01-2011), niichan (05-01-2011), soldier (05-01-2011), tea_tea (05-01-2011), yummy_lady (05-01-2011)

  12. #27
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,786
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,479 Times in 1,736 Posts
    Mình cũng đồng ý với cách nói của ilv Ví dụ như bố mình hay nói em mình là ngày xưa không đủ ăn, bây giờ có thì không được kén, nhưng nó (dù còn nhỏ) vẫn nói lại là mỗi thời mỗi khác, thời này chẳng có mấy ai chết đói nữa, và mỗi khi bố mình nói "ngày xưa..." là nó đáp lại, "Mình không có sống ở ngày xưa".

    Nhật là một nước đã phát triển thì cũng như những nước đã phát triển khác, con người ta tự nhiên "văn minh" hơn để phù hợp với đà tiến của xã hội (và nhờ con người như vậy mà xã hội mới phát triển được). Mỗi nước mỗi khác, mình chỉ nên nhìn các nước khác để học hỏi thôi chứ không nên so sánh người VN với ai hết. Dù biết những điều bạn nói có nhiều điều đúng, mình vẫn cảm thấy tự ái khi đọc vì mình (và nhiều người VN khác) cũng là người Việt nhưng không có giống như vậy
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  13. The Following 7 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    General89 (05-01-2011), iloveyou1412 (05-01-2011), niichan (05-01-2011), soldier (05-01-2011), tea_tea (05-01-2011), totoro (05-01-2011), yummy_lady (05-01-2011)

  14. #28
    Chúa chổm
    usapig's Avatar


    Thành Viên Thứ: 48175
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,108
    Thanks
    740
    Thanked 626 Times in 294 Posts
    à, lại còn một chuyện nữa chứ. như ý kiến ở trên, hiện nay các mối quan hệ ở Nhật quá lỏng lẻo hay tình cảm gia đình - bạn bè ko còn như trước nữa nên người Nhật họ mới làm nhiều phim về vấn đề đó để mọi người biết yêu quý nó. Ok mình đồng ý.
    Tuy nhiên, mình thấy phim ảnh Việt Nam bây giờ quá xa vời với thực tế. nhìn thoáng qua thấy ai cũng mắt xanh mỏ đỏ (trong khi phụ nữ VN phần lớn ko make-up), tóc tai quần áo rất thời trang, iphone i phiếc ai cũng có, xe đẹp xe xịn, nhà cao cửa rộng.... toàn những thứ hướng đến những người giàu và thành thị, trong khi thực chất nước ta là một nước nông nghiệp. tìm đc 1 phim "có vẻ" đúng chất VN quả là khó. bảo là ko có tiền để làm những phim lịch sử hay văn hóa truyền thống - biết vậy, nhưng ko hẳn vậy, vì nếu cố gắng vẫn làm được, vẫn có để làm.
    >ily: tôi cũng chẳng làm những việc đáng xấu hổ như vậy, tôi đầy lòng tự trọng nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì phải bực tức vì đọc bài thế này cả. vì tôi thấy nó... đúng quá.
    Chữ ký của usapig
    Quyết tâm lấy lại phong độ

  15. The Following 3 Users Say Thank You to usapig For This Useful Post:

    iloveyou1412 (05-01-2011), kei_itsumo (08-01-2011), soldier (05-01-2011)

  16. #29
    Đậu phộng


    Thành Viên Thứ: 54289
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 427
    Thanks
    209
    Thanked 663 Times in 107 Posts
    Thì tôi cũng đâu có bực tức gì đâu bà, chỉ là khuyên nên tránh những cách làm kiểu như vầy thôi. Ví dụ như đây là bài viết của tôi nhé:

    Có một lần tôi hỏi 1 bác làm sushi vì sao hiện tại Nhật Bản không còn là thời đại võ sĩ nữa, nhưng tinh thần võ sĩ đạo, tinh thần tập thể, tinh thần hết mình vì nước Nhật thì vẫn còn. Bác mới nói là :Vì tinh thần đó luôn có trong tim mỗi con người Nhật". Thực tế tôi thấy để duy trì tinh thần đó, những bộ phim Taiga luôn được chiếu ngày này qua tháng nọ. Vì Nhật Bản muốn xây dựng tinh thần yêu nước, nên những bộ phim lịch sử được đầu tư công phu là cách để họ duy trì tinh thần võ sĩ đạo trong lòng mỗi con người Nhật. Ước gì VN cũng có những bộ phim lịch sử thật hay, để con người VN có một tinh thần dân tộc thống nhất, tự hào về VN, và luôn cố gắng để phát huy tinh thần của cha ông.

    Thêm một cái nữa, Nhật Bản là một đất nước của ước mơ, nên những chương trình về giấc mơ như "Mười nguyên tắc để đạt được giấc mơ dù không phải là Thiên Tài", phim về giấc mơ (như Rookies,...) những bảo tàng khoa học luôn là điểm đến yêu thích của trẻ em Nhật, chính vì trẻ em có ước mơ, chúng mới có thể vươn đến những tầm cao, Nhật Bản vì vậy mà có những tài năng như Ichiro là ngôi sao bóng chày trên đất Mỹ, có những nhà bác học đoạt giải Nobel,... từ những thành công đó làm Nhật Bản có chỗ đứng vững chắc trên thế giới, là quốc gia có nền kinh tế, khoa học phát triển nhất thế giới. Ước gì VN cũng tạo ra những giấc mơ cho trẻ em VN, để không chỉ tạo ra những người sau khi tốt nghiệp đại học đi làm công, mà tạo ra thêm nhiều tài năng có thể là niềm tự hào của người VN trên thế giới như giáo sư Ngô Bảo Châu.

    Đó là bài viết của tôi, nó sẽ giúp nhiều người thêm yếu mến Nhật Bản, hơn nữa, nó như 1 cách định hướng cho người VN vậy. Có thể nó là suy nghĩ phiến diện của mình thôi. Nhưng mình thấy như vậy dễ có người đồng cảm hơn về cả tình yêu Nhật - Việt.
    thay đổi nội dung bởi: iloveyou1412, 05-01-2011 lúc 12:03 PM
    Chữ ký của iloveyou1412
    "Cuộc đời như một tấm gương, nếu ta cười với nó, nó sẽ cười lại với mình"

  17. The Following 8 Users Say Thank You to iloveyou1412 For This Useful Post:

    bé sa (07-01-2011), bi_iloveyourain (05-01-2011), HH (05-01-2011), kei_itsumo (08-01-2011), niichan (05-01-2011), soldier (05-01-2011), tea_tea (05-01-2011), yummy_lady (05-01-2011)

  18. #30
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 78396
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 17
    Thanks
    10
    Thanked 18 Times in 8 Posts
    Gửi tới HH,iluv:mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của 2 người luôn, xã hội càng phát triển, văn hóa của con người sẽ dần dần được cải thiện, ông bà mình và cả bố mẹ mình hay so sánh ngày xưa với ngày nay, nhưng bố mình có cách nói khác, ngày xưa bố không được ăn học đàng hoàng, ngày nay con có điều kiện hơn thì hãy xứng đáng với nó, và mình công nhận là bố mình nói đúng, chúng ta sống tốt hơn thế hệ trước, nếu thế hệ trước ko làm được thì thế hệ sau hãy thay đổi nó, vậy thôi....

    Gửi tới usa: mình nghĩ phim ảnh chỉ là 1 phần thôi, nói thật thì mình không xem phim việt nam từ mấy năm rồi, những hạt sạn trong phim việt nam, chắc chẳng bao giờ nói hết dc, nhưng nói ta thì phải nhìn cả người, cũng như phim hàn phim nhật, sạn cũng có và đầy rẫy ra đấy mà người ta vẫn thích, có lẽ thích quá nên dễ bỏ qua hơn chăng, còn phim thuần chất việt, khó lắm bạn ơi, làm phim cũng là kinh doanh, là lợi nhuận, phim mà thuần việt quá khéo bà con tưởng cổ hủ và lạc hậu cũng có...


    cá nhân mình nghĩ bài viết vừa đúng vừa sai, cả trăm người việt nam không lẽ trăm người như một, ngón tay ngón dài ngón ngắn, nói người việt nam thật là quá qui chụp và định kiến, người việt trẻ đang trưởng thành qua từng ngày, mình tin tưởng như vậy....

    còn về một chuyện mình muốn chia sẽ với các bạn, cái gì ấy nhỉ, vâng nhớ rồi, chuyện mấy cái cột đèn han gỉ, các bạn bảo là do các bác xe ôm taxi, uhm cũng đúng, họ tưới nhiều lắm, nhưng mình nghĩ các bạn có bao giờ thấy một ông trí thức hay thằng học sinh cấp 2 cấp 3 tiểu bậy chưa, cá nhân mình nghĩ, có sự khác nhau rất lớn giữa một người có học và một người không dc lo ăn học đầy đủ, nhiều người trong số đó, mình gặp là các cựu binh từ các chiến trường campuchia hay biên giới, xin thưa các bạn, họ cầm súng từ năm mà các bạn còn chưa có mặt trên cái đời này để mà phê phán họ, cho đến thời bình thì chỉ biết chạy xe ôm kiếm sống, ngày đó, họ ăn còn không đủ no, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, chẳng ai dạy họ phải giữ gìn văn hóa cả, hãy một chút cảm thông và hiểu cho những người đó, mình chẳng cổ vũ cho việc phóng uế này, nhưng mong từ các bạn hãy thay đổi suy nghĩ về họ dù chỉ là 1 chút, họ lam lũ và vất vả hơn chúng ta nghĩ rất nhiều....

  19. The Following 8 Users Say Thank You to General89 For This Useful Post:

    .:ZOMBIE:. (07-01-2011), dtt (18-01-2011), iloveyou1412 (05-01-2011), im_ren (07-01-2011), kei_itsumo (08-01-2011), niichan (05-01-2011), soldier (05-01-2011), yummy_lady (05-01-2011)

Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •