Chiều hôm 11-3, maki lên BBC, thoáng thấy dòng chữ "Earthquake in Japan" nhưng lúc đó hoàn toàn ko để ý vì mải lo chuyện khác >"< Đến tối, nghe bạn báo tin nhưng nghĩ rằng chỉ là động đất nhỏ (lúc đó lại đang mê coi phim nữa chứ >"<) mãi sau mới lọ mọ vô BBC coi thì hoảng hồn mới hay trận động đất lớn nhất trong hơn 140 năm qua tại Nhật, còn kèm theo sóng thần cao 10m nữa chứĐau lòng quá, đọc tin mà nước mắt cứ chực rơi
Maki thực sự rất yêu quý đất nước và con người Nhật Bản, coi đó như quê hương thứ 2 của mình vậy mà ......
chẳng giúp được gì ngoài quyên góp, mà quyên góp cũng không đc bao nhiêu
Hy vong Nhật sẽ sớm vượt qua thảm họa này!







Maki thực sự rất yêu quý đất nước và con người Nhật Bản, coi đó như quê hương thứ 2 của mình vậy mà ......








Bookmarks