Nói đến ghi-ta mới nhớ.
Xóm trọ mình có 1 bé trai cu-te, sinh năm 88, biết chơi ghita, hát cũng khá.
Có bé nào muốn đến thăm mình không?


Nói đến ghi-ta mới nhớ.
Xóm trọ mình có 1 bé trai cu-te, sinh năm 88, biết chơi ghita, hát cũng khá.
Có bé nào muốn đến thăm mình không?


lười chảy thây nên chưa lết đi học, tự học ở nhà.


Tự dưng hôm nay lại nhắc tới guitar.
guitar trên youtube thì mình thích bạn này
Còn lại thì yêu bác này.


nghe liên tục もう一度 ~Love me again~ của Lily......có triệu chứng rồi.


Hàng chục cuộc điện thoại trong vòng 30 phút
Ngủ thôi![]()


Thôi hei-mama cho em xin. Nghe tới chữ guitar điện là điên đầu. Thằng em ở nhà đánh với band của ầm ầm hoài như tra tấn.


đó là lý do: muốn là 1 chuyện nhưng có mua đc hay ko là 1 chuyện khác.


Vừa down 1 đống ebook femslash novel, ngồi nhai từ từ tới tháng sau trong khi chờ vài thứ mới chuẩn bị ra lò, hố hố~


Thật kỳ lạ. Tại sao mình nhìn từ "giấu" trong "che giấu" lại thấy ngờ ngợ. Thật kỳ lạ.![]()


Mình thường dùng chữ "giấu" hơn là "dấu" vì thấy nó có vẻ... kín đáo hơn (giấu mà)
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks