Tìm đến và xem fim này vì tình yêu dành cho Nakai-san. Nói chung xem hết tập 5 nhưng vẫn chưa hiểu nội dung chính là gì, xem tập 6 có lẽ sẽ hiểu thêm 1 tí!
Mà... Nakai-san được chọn đóng vai này có lẽ do đôi mắt của anh ý, nó diễn tả được sự từng trải, cô độc, muốn yêu thương nhưng lại tự cô lập mình, khiến người khác (nhất là phái nữ) k thể làm ngơ hay bỏ mặc được. K hiểu sao thấy trong Naoe sensei có gì đó giống anh ý ngoài đời
Edit: Xem xong tập 6 rồi, mong chờ tập sau quá! Đoạn cuối thật là hay quá đi, có cảm giác đúng như là có số phận thật. Vừa hôm trước bác Nanase (có lẽ là người duy nhất Naoe sensei nói thật lòng mình) nói rằng anh k hề đơn độc. ... Con thuyền trôi, rồi đến 1 bờ đầy bồ công anh, mà vô tình chị Shimura lại ở đấy... Đưa qua đưa lại, cuối cùng, 2 con người này lại vẫn được đẩy đến với nhau, cái này chỉ có thể gọi là duyên số thôi
Lúc anh ý quay lên nhìn thấy ánh mặt trời, như kiểu anh ý k quen với cái ấm áp, chói chang này lâu lắm rồi, và bây giờ lại có dũng cảm để tiếp nhận và mở rộng vòng tay ôm lấy nó. Ui, xem mà xao xuyến hết cả cõi lòng. Nụ cười của anh ý
![]()
Bookmarks