Tập 11
Về phía trước...
Hi vọng cảm xúc trong bàn tay anh sẽ bay đến bàn tay em.
Vậy là 11 tập phim cuối cùng cũng đã kết thúc. Điều gì đã có khởi đầu, ắt cũng phải có kết cục xứng đáng của nó. Tuy cả hai gia đình đã được giải hòa, nhưng những tội ác mà Fumiya gây ra, bất kể cậu có là con người đáng thương đi chăng nữa, cũng phải có người gánh chịu. Cuộc đời không là cổ tích, và vì thế các nhân vật của chúng ta vẫn phải đương đầu với những khó khăn trước mắt của họ, cùng lúc đó tìm thấy giá trị của ngày hôm nay và tiếp tục sống.
Futaba và Hiroki, rồi cuộc tình của hai người sẽ ra sao? Gia đình Fumiya có thể nào hàn gắn? Mẹ của Hiroki đến cuối có thể tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi của Fumiya, cũng như tha thứ cho gia đình Fumiya?
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi phim do JPN-Fansub thực hiệnĐây là một trong những phim hay của năm qua (ít ra theo ý mình là vậy
) Hi vọng những ai đang "để dành" phim chưa xem cùng bọn mình xem chung nhé
Đây là cũng một phim rất hợp để "dụ" người nhà coi đó








Đây là một trong những phim hay của năm qua (ít ra theo ý mình là vậy
) Hi vọng những ai đang "để dành" phim chưa xem cùng bọn mình xem chung nhé
Đây là cũng một phim rất hợp để "dụ" người nhà coi đó 

Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks