>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Tomioka - Quá khứ và hiện tại một năm sau trận sóng thần

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Tomioka - Quá khứ và hiện tại một năm sau trận sóng thần

    Kỷ niệm 1 năm xảy ra trận động đất và sóng thần mà mọi người hay gọi là thảm họa kép tại Nhật Bản đến nay vẫn còn là bao nỗi kinh hoàng đau thương xứ sở mặt trời mọc này.


    Từng là một thành phố đánh bắt cá sần uất với hơn 200 ngàn dân, ngày ấy Tomioka là thành phố quyến rũ với lễ hội Hoa Anh Đào lâu nhất Nhật Bản và đồng thời là thành phố có nhà máy điện hạt nhân Fukushima II. Cánh đồng xanh mướt, những cánh hoa Anh Đào nở rộ khắp phố phường, dòng người đi lễ chùa giờ đây chỉ còn là quá khứ.












    Sóng thần và động đất đã cướp đi sinh mạng của bao người tại thành phố Tomioka này. Nổi đau đó vẫn còn tồn tại sau một năm đi qua, thành phố giờ đây trở thành một thành phố chết không bóng người bởi lượng phóng xạ quá mức cho phép từ nhà máy hạt nhan Fukushima II gần đó. Những chứ bò đi hoang, Đà Điểu thong dong cùng dập diều là những chiếc thuyền bị sóng đánh vào bờ hàng trăm mét còn nằm trơ đó giữa đất trời u ám… Bao giờ Tomioka sẽ trở lại như xưa…

















    Nguồn: sotaydulich.com
    Ảnh: internet
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bé sa (14-03-2012), dtt (13-03-2012), lynkloo (15-03-2012), macphonglinh (15-03-2012), nic-chan (13-03-2012)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Sắc tím cùng đàn ong ở Tomioka

    Khúc giao mùa đang đến, xuân qua nhường đất cho hạ tới để trăm hoa đua nở và kết trái dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Đây là mùa bội thu của côn trùng miệt mài hút mật, vô tình đơm bông kết trái cho chúng được sinh sôi và nảy nở…








    Bông hoa sắc tím rực rỡ dưới ánh nắng xuân cuốn hút những chú côn trùng nhất là đàn ong hút mật, tận tụy công việc ngày đêm xây dựng tổ. Tố chất đó cũng là tốt chất làm việc không mệt mỏi của người Nhật Bản, khi mà quốc gia của họ nghèo về tài nguyên, hạn hẹp về diện tích với dân số hàng trăm triệu người… Nào cùng chiêm ngưỡng những chú ong đang hút mật trên những bông hoa tím được chụp tại thành phố Tomioka ở Nhật Bản, hình ảnh chỉ là quá khứ…




















    Không ngờ hình ảnh đó là ở Tomioka đúng không? Nhưng đó là sự thật, hình ảnh quá khứ trước khi xảy ra trận động đất và sóng thần. Và giờ đây, không chỉ con người mà loài vật đang sinh tồn vật lộn với thiên nhiên hậu thảm họa này.















    Nguồn: sotaydulich.com
    Ảnh: intern
    et
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bé sa (14-03-2012), dtt (13-03-2012), lynkloo (15-03-2012), macphonglinh (15-03-2012), nic-chan (13-03-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 09:50 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 09:33 AM
  3. [02.01.2011] EXILE thông báo năm dự án lớn cho năm 2011!
    By yummy_lady in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-01-2011, 05:04 PM
  4. [24.07.2010] Năm 2011 sẽ là năm của Koki Mitani
    By sharkie in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-07-2010, 11:34 AM
  5. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-08-2008, 11:56 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •