>
Trang 1/9 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 82

Ðề tài: [HN offline show ]05.08.06-Đánh chiếm Umakamon đại bản doanh

  1. #1
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts

    [HN offline show ]05.08.06-Đánh chiếm Umakamon đại bản doanh

    Tin tức nóng hổi từ chiến trường HN ngày 05.08.06


    Như tin đã đưa,ngày 05.08.06 tại HN sẽ diễn ra cuộc tập kích của băng đảng w-inds familly vào mục tiêu Saga,tuy nhiên kế hoạch này đã bị thay đổi vào phút chót,chuyển hướng tấn công sang căn cứ quân sự Umakamon trên đường Kim Mã.Cuộc tấn công diễn ra trong vòng 4 tiếng từ 10h sáng tới 2h chiều,sau đó thừa thắng xông lên sang xâm chiếm khu vực lân cận là vùng Thủ Lệ có địa thế rất phù hợp cho chiến tranh du kích nhằm thực hiện ý đồ càn quét trên diện rộng.Với quân số tuy không đông nhưng 13 thành viên băng đảng đã chiến đấu rất dũng cảm thực hiện thành công trên cả dự kiến kế hoạch của giáo chủ Mizu đồng giáo chủ Kusaki (em xin lỗi 2 ss ).
    Do khả năng viết lách có hạn nên không dám nói nhiều,để cho các cao thủ lên tường thuật lại diễn biến trận đánh.
    Sau đây là một vài hình ảnh chộp được từ chiến trường Umakamon khói lửa


    Có thực mới vực được đạo,mở đầu chiến dịch là màn bóc bánh nhằm khơi dậy tinh thần chiến đấu của các thành viên!


    Phóng viên ảnh của bổn báo Yuichiko,người đã rất dũng cảm xông pha nơi trận mạc để có được những tấm hính giá trị

    Chuẩn bị vũ khí bí mật

    ~>tiesp tục Yuichiko


    ~~>Đây!Chiến binh thứ nhất: Ryohei_Joon (hay gọi một cách thân mật và đậm đà bản sắc dân tộc là Giun)


    ~~>Yudofu,tù trưởng của tộc Zai..(gì ý nhỉ quên mất rồi )


    ~~>Chi,một nhân vật tình nguyện gia nhập băng nhóm,kết quả sự dụ dỗ đầu độc của bé Hạnh Stupid


    ~~>Và giáo chủ của chúng ta,đương kim Mod box w-inds,ss Mizu Mặc dù quyền cao chức trọng nhưng vân tham gia thôi bóng cùng anh chị em!

    (phóng viên Puck,đưa tin từ trận địa ác liệt nhất Umakamon ngày 05.08.06)
    (Nhật báo w-indsFCDaily)
    thay đổi nội dung bởi: PUCK, 06-08-2006 lúc 11:49 AM
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  2. #2
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    Phát ngôn của Giáo chủ KAZE YAKUYA
    Sau khi đc nhận nhiệm vụ tổ chức cuộc đánh chiếm có tầm cỡ "quốc gia" này, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
    Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:
    *Phu nhân thứ n nhà TACHIBANA, bà KUSAKI, và phu nhân nhà OGATA bà Yuichiko vì đã chọn đc địa điểm hợp lí, quyết định đến sự thành công của "chiến dịch"
    *Cựu phu nhân nhà CHIBA,bà Ryen(đc biết đến nhiều hơn với cái tên CHIBA) vì đã cung cấp "vũ khí, đạn dược" cho các chiến sĩ du kích. (Chúc bà chóng khỏe để tiếptucj chiến đấu)
    *1 lần nữa bà Yuichiko và bà Puck, 2 phóng viên ảnh chiến trường "xuất sắc"
    Và tất cả các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng ko biết mệt mỏi vì mục tiêu phát triển lớn mạnh bang phái:
    1.Hạnhstupid (Leader biệt đội "trai tuyển")
    2.Yudofu (Leader biệt đội "dzai ngon")
    3.Kamyo
    4.Astatie
    5.Jenda
    6.Nihonholic
    7.Joon (tên thân mật "GIUN")
    8.Jakuno_Chiba
    9. Chisai kaba (Hương)
    và Tôi ^ ^
    **************************************
    Toàn bộ chiến dịch đã diễn ra tuy đầu ko đc xuôi lắm nhưng đuôi lại rất "lọt".
    Tôi xin tường trình lại quá trình chiến đấu của bản thân


    *Flash back 1 day ago(04/08/2006)*

    9h sáng : còn đang ở chiến trường nóng bỏng tại NAM ĐỊNH quê tôi, 2 cụ thân sinh nhất quyết ko cho tôi rời mục tiêu chiếm đóng lâu dài là trang ấp của gia đình tôi với lí do là tôi đang "ốm" (chuối thế).

    9h30 : Ko chịu khuất phục, tôi lò dò mang vũ khí gồm "1 xe tăng hạng nặng" (cùng loại với chiến xa Bikechan của đồng chí LIK hiện đang chiến đấu tại chiến trường B), và 1 đống pháo sáng + bom tấn (đc biết đến nhiều hơn với cái tên là :"bóng bay"), lên phi cơ mang biển hiệu 18Z 2107 lên HN

    11h : ĐÃ có mặt tại HN, khẩn cấp tấp vào 1 trạm thông tin để liên lạc bàn kế hoạch tác chiến cùng Kusaki vì "bộ đàm" của bản thân có vấn đề >"<

    11h30-13h30 : Mang vũ khí + quân trang di chuyển từ khu căn cứ "GIÁP BÁT" về khu CẦU GIẤY, đại bản doanh đường DOÃN KẾ THIỆN để tiếp tục bàn bạc và thống nhất kế hoạch với ss Ryen. QUyết định sáng hôm sau tức ngày mùng 5 tháng 8 sẽ đến nhà Ryen và cùng đến "chiến trường" (Rất tiếc RYEN CHIBA đã ko thể đi vì lí do sức khỏe >"<)

    16h20 : Về đến tư dinh, tôi phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao đến trường "ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHỦNG BỐ" mà tôi đang theo học để làm bài kiểm tra môn "chinese" (rất có lợi cho dân ta vì có thể giả "ĐÔNG" balô khi chũng tôi đánh chiếm khu vực THỦ LỆ ZOO). Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này khá tốt và đang mong chờ 200K (tuy có gian lận thi cử 1 chút, ai bảo chúng ta là yakuza cơ)

    18h30 : Kết thúc bài thi, online tìm kiếm tài liệu cho chiến dịch.

    19h30 : BẮt tay vào chế tạo vũ khí + phần thưởng cho 3 chiến sĩ xuất sắc trong chiến dịch trước là J_F, Nihonholichanhstupid

    0h30 ngày 05/08: DO ko chống cự đc cơn buồn ngủ tôi đành GO TO BED, cũng trong đếm này tôi nhận đc 3 mess thông báo chiến sự tại chiến trường HUẾ của Shuya nhưng ko thể mở mắt nổi vì quá mệt (Gomen)
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  3. #3
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts
    Tiếp chùm ảnh nóng bỏng tay từ chiến trường ngày hôm qua:


    ~~>Thực hiện chiến thuật chiến tranh du kích,Astatie và Kamyo không quản ngại gian khổ đã chui xuống hầm.


    ~~>Yuichiko,dù ở dưới hầm nhưng vẫn lạc quan vui vẻ tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của băng đảng.


    ~~>Bàn chân Việt


    ~~>Một hình ảnh từ quang cảnh trận địa


    ~~>Giáo chủ Kusaki:"Alo,khẩn cấp điều động gấp máy bay chiến đấu,xe tăng tên lủa vũ khí đạn dược.."


    ~~>Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng


    ~~>Tình thương mến thương,sự giao lưu hòa hảo giữa tộc trưởng 2 bộ lạc Zai ngon và Zai tuyển :Hạnh stupid và Yudofu,một lần nữa thể hiện truyền thống của dân tộc,đó là sự đoàn kết trong khó khăn,đáng hoan nghênh lắm lắm!


    ~~>Tư thế hoành tráng của Mizu giáo chủ!
    (đưa tin từ chiến trường Umakamon)
    (Nhật bào w-indsFCDaily)
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  4. #4
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    DiỄn BiẾn ChÍnh CỦa KẾ HoẠch ĐÁnh ChiẾm Umakamon
    CHIẾN DỊCH MANG BÍ SỐ
    "W-inds THANKS #5"


    (tiếp theo quá trình chiến đấu bản thân ^^)

    6h đúng ngày 05/08 : Dậy ngay lập tức, chạy đi mua 1 số "chất" ko đủ dùng khi chế tạo những thứ nói trên sau đó hoàn thành tất tần tật mọi thứ, gọi cho Kusaki để thống nhất kế hoạch lần cuối cùng.

    9h : Do cố hoàn thành mọi thứ, tôi đã đến muộn (gomen minna), may mà có 1 chiến hữu cùng trường đưa 1 đoạn bằng chiến xa nên đã đến địa điểm tập kết tại 88 Trấn Vũ vào lúc 10h (đây cũng có thể gọi là dây thun chất lượng quốc tế ngang với chiến trường B)

    10h : Đến nơi tôi nhận đc tin sét đánh từ Kura và JF : các chiến sĩ khác đã di chuyển tới Umakamon trước (Akay là tôi phải vượt wa Umakamon 1 đoạn rất xa để đến Trấn Vũ). Đồng chí J_F do bận chiến đâu tại chiến trường khác nên đành chia tay tôi và Kusaki sau khi đã nhận kỉ niệm chương cùng quà tặng của băng đảng ( @ JF: Xin lỗi em vì tất cả ko đc hoành tráng lắm)

    10h20 : Tôi cùng Kusaki nhảy vào "khu buôn bán lương thực chế biến sẵn tù bột, socola và kem" để thửa 1 chiếc bành kem (lẽ ra nên gọi nó là KEM BÁNH mới đúng vì hàm lượng KEM chiến đến 70% *kinh dị*). À,khi đi trên đường dân tình đã rất chú ý đến chúng tôi vì "quân trang" quá đỉnh của chúng ta
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  5. #5
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts
    Chiến dịch nhìn từ góc độ của Puck:
    9h sáng,qua một số nỗ lực cố gắng xin được giấy phép lưu thông của sở chỉ huy căn cứ thường trú,phóng viên của bổn báo là tui đây sắp xếp đồ nghề lên đường đến địa điểm tập kích 88 Trấn Vũ.Sau khi đi thăm dò một số khu vực xung quanh chỗ tập kết một cách cẩn thận và kỹ lưỡng (hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu là bị lạc),9h15 đã đến được nơi cần đến.Gomen ne,lẽ ra là bị xử bắn tội đến muộn rồi á
    Một lúc sau thì đã tập trung khá là đầy đủ,tất nhiên trừ Mizu tổng tư lệnh do bận bịu công tác chuẩn bị.Các chị em tinh thần rất tốt,tuy có một vài binh sĩ do xài giấy phép công tác giả nên có hơi lo lắng một chút,như đồng chí Hạnh Stupid mà sau này do hoàn cảnh xô đẩy được cất nhắc lên làm tộc trưởng tộc Zai tuyển.Tuy nhiên theo đúng phong thái của một nhà lãnh đạo trong tương lai gần,trông đồng chí vẫn rất là oách với quần ngố rằn ri và áo phông xanh ngụy trang cho quân trang là đồng phục băng nhóm đang cất giấu trong balo.
    Tình hình diễn biến phức tạp với cuộc luận bàn xem nên đánh ở đâu là hợp lý,cuối cùng đã thống nhất nên làm một trận hoành xờ tráng để phô trương thanh thế,cắn răng bỏ qua vấn đề tài chính (quân ta trọng nghĩa khinh tài,tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ).Nhằm mục tiêu Umakamon thẳng tiến.
    Trước khi hành quân,chúng ta cũng đã kịp ghi lại một vài hình ảnh vì JF muội muội không thể sát cánh cùng băng nhóm do gặp sự cố.Trong tấm hình ngoài quân đoàn w-inds familly còn có sự hiện diện của danh cẩu Ryuichi xuất thân từ sơn trang 88 Trấn Vũ tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ.
    Ngoài chủ soái Kusaki nhận nhiệm vụ ở lại tiếp đón tổng tư lệnh Mizu,còn lại mọi người lên thẳng Umakamon đại bản doanh.Chịu ảnh hưởng của sự chênh lệch áp suất mà căn nguyên sâu xa là từ mặt trời,bầu không khí chuyển động một cách nhịp nhàng (gió),thời tiết mát mẻ cộng với hoàn cảnh là đang kỳ nghỉ hè nên mọi người đều rảnh,cùng với tinh thần lên cao của quân dân ta,rõ ràng chúng ta đã tập hợp được đầy đủ cả ba yếu tố "Thiên thời,địa lợi,nhân hòa" ,bào hiệu trước một chiến thắng giòn giã chưa từng thấy trong lịch sử w-inds familly.Thi thoảng cũng có vài giọt mưa lất phất,đúng là điềm lành
    Trải qua chặng đường tầm 4,5km (là bao nhiêu phút phi ngựa nhỉ??) bằng chiến xa nhân tạo sử dụng công nghệ tiên tiến (xe máy) và mấy chú ngựa sắt (mà dân gian gọi là xe đạp),As,Yui,Kam,Yud,Jen,Holic,Hạnh,Jakuno,ss Chiisai_kaba,Giun và tất nhiên cả tớ nữa,đã đến được mục tiêu.Trước khi bước vào trận đánh mang tính lịch sử này,họp lại một lần nữa.Đang định cắt cử nhân lực về đón 2 VIP thì bỗng thoáng thấy từ xa dáng đi hùng dũng thể hiện một phong cách oai phong không thể lầm lẫn của tổng tư lệnh và bước chân khoan thai tựa lá vàng rơi giữa chiều thu đích thị là chủ soái Kusaki.
    Tiếp theo xin lui về hậu phương nhường lời cho cá chiến sĩ khác,phù,kể kiểu này mệt óc quá
    (đưa tin từ Umakamon)
    (Nhật báo w-indsFCDaily)
    thay đổi nội dung bởi: PUCK, 06-08-2006 lúc 06:00 PM
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  6. #6
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts

    ~~>Yuichiko again,thực hiện nhiệm vụ


    ~~>Hạnh Stupid


    ~~>Hạnh tiếp,em ý đang quát đấy hí hí


    ~~>Lễ trao giải chiến sĩ đảm việc nước giỏi việc nhà cho Holic và Hạnh


    ~~>Kam,As,Giunhấn khích khi lâm trận


    ~~>Thành viên biệt đội Zai tuyển


    ~~>Biệt đội Zai ngon cùng với Mizu giáo chủ


    ~~>Jakuno,Hạnh,Kam
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  7. #7
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts

    ~~~>Ss Thảo đang làm nhiệm vụ ghi chép lại các chi tiết cơ cấu thành phần (nhiệm vụ thư ký cho gameshow)


    ~~>Sự vui sướng của Hạnh khi chiếm được vị trí Leader biệt đội Zai tuyển(máu me quyền lực quá hehe)


    ~~>Không chịu kém cạnh,leader team Zai ngon -Yud- cũng tỏ ra rất mãn nguyện!


    ~~>Cạnh tranh lành mạnh


    ~~>ss Mizu đang hướng dẫn Yud về luật của trò chơi



    ~~>Chiến tranh giữa các vì sao ver n :Yud vs Hạnh
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  8. #8
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts
    Sau đây là một vài hình ảnh về kho quân lương yêu quý của chúng ta:




    !!>Sushi và sashimi(trông ngon quáaaaa)


    ~~~>Cận cảnh Sashimi


    ~~>Ôi ôi ôi


    ~~>Bắt đầu gameshow thứ 2 với người đại diện 2 đội là Jen và As
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

  9. #9
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    Úi chời,mọi người họp of dzui ghê:gem21: ,nhìn ai cũng cute hít ,nhìn hạnh dzới yud thi với nhau mà méc cừi wé:big_smile ,fan w-inds chơi mạnh bạo ghê^__^.Mà sao ít hình thía ,xem hông đã mọi người nhớ up thêm nhé:gem9:
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  10. #10
    Samurai
    PUCK's Avatar


    Thành Viên Thứ: 19
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 553
    Thanks
    0
    Thanked 67 Times in 21 Posts
    Ôi nhiều hình lắm ý,nhưng hầu như là ở máy của Yuichiko òi,phải chờ bé ý up lên thôi
    Nốt vài tấm cuối cùng trong máy của tớ trước khi nó lăn ra tử nạn vì thiếu thuốc (hết pin)

    ~~>gameshow#2:Jen,thư ký tập đoàn Zai ngon


    ~~>Thư ký Zai tuyển: As


    ~~>bí mật nhé (nói to thế)






    ~~>toàn cảnh kho quân lương


    ~~>bắt quả tang ss Kusaki định ăn vụng nhá


    ~~>nghệ thuật của dân chuyên nghiệp


    ~~>ss Mizu cũng bon chen theo
    Chữ ký của PUCK
    Em có nghe mùa thu về..?


    :gem9:Bloggie:gem9:

Trang 1/9 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •