dạo này trình độ tiếng Việt mình kém đến mức báo động, đọc mấy bài post "lý luận" lẫn "lý sự" của nhiều người mà cứ như đọc tiếng ngoài hành tinh, chả hiểu mô tê gì hết.


dạo này trình độ tiếng Việt mình kém đến mức báo động, đọc mấy bài post "lý luận" lẫn "lý sự" của nhiều người mà cứ như đọc tiếng ngoài hành tinh, chả hiểu mô tê gì hết.






xem xong Win Win và mê luôn thằng nhóc Kyle.


ko biết khi nào mới đc xem cái drama chuyển thể từ movie Sleepy Hollow đây
thông tin thì cứ nhỏ giọt như là trêu ngươi.


tại cớ làm sao hầu hết các nhân vật (phim người đóng lẫn cartoon) quý tộc hống hách trong các movie của US đều nói giọng Anh??!!!!!!


cái The Bill giống như soap opera của bọn Anh vậy, từ 1984 đến 2010.


con nít con nôi mới nứt mắt ra đã yêu đương, thất tình một nùi. Chướng cả mắt.


Hể, có bà già ế chồng đang ngồi khó chịu kìa![]()


There are currently 29 users browsing this thread. (0 members and 29 guests)
Bookmarks