Bạn Hako không thích Erika mà cứ nói như là ta đây là người hiểu biết và nhận xét một cách công bằng ý.
Để tớ nói này, người không thix Erika, xem hành động ấy thì đúng là có thể thấy ghét, tớ mà thấy bạn làm như Erika như thế tớ ném cho hòn đá rồi ấy chứ. Nhưng mà khi bạn thix chị ấy, bạn sẽ băn khoăn hỏi tại sao chị ấy làm thế, tại sao chị ấy lại không nói ra nguyên nhân ... nói chung là tình yêu, sự khoan dung tha thứ luôn làm con người sáng suốt hơn đúng không? Chứ cứ thấy cái gì chướng tai gai mắt là chửi ổng hết cả lên thì chả ra làm sao, ai nói bạn gái bạn là bitch thì bạn chịu được không?
Trước khi chúng ta hiểu rõ nguyên nhân về vụ đó, thì đừng nói gì quá đáng! Erika vẫn là số 1, tớ chả khen hành động đó, nhưng tớ thấy nó chả có gì là bitchy cả.
Như bạn Hako nói, Erika không phải lần đầu tiên ... tớ chả dám chắc bao nhiêu lần, và có nhiều như bạn nghĩ không, nhưng mà nếu đó không phải là lần đầu tiên, thì có thể kết luận được Erika là người bản tính hơi nóng nảy, nhưng khi lên TV show không hề che nó đi để trở thành ngoan hiền một cách giả tạo ... Tớ không hề khen sự nóng nảy, nhưng tớ thích sự thật thà đó của Erika.
Còn về cái câu "Oh, Shit!" đó, chỗ tớ, các bạn nữ nói như cơm bữa (cũng hơi phét 1 tý), chả có gì cả. Ở Việt Nam, thấy bạn nữ nào cute, xinh xắn, thỉnh thoảng nói vài câu "mẹ kiếp" thì còn thấy dễ thương hơn ấy chứ, chỉ khổ Erika, muốn bình thường 1 tý trong câu nói cũng bị mấy thằng nhà báo buôn dưa lê tóm được rồi lôi lên mấy trang giấy tọc mạch của nó ... Từ trước tới giở bao giờ chị Eri nói câu đó đâu nào? Bạn có dám thề cả đời bạn, hay ít hơn, chỉ cần đến tuổi 21 thôi, bạn chưa nói 1 câu chửi bậy nào không. Tớ thấy thật tội cho chị Eri vì từ bé đến giờ, tới nói nhiều câu còn bậy gấp mấy lần thế ấy chứ, nhưng chả sao, giờ tớ sửa rồi, thế thì vẫn ok đúng không?

Các bạn làm ơn nói về chị Eri thì bỏ chữ b*tch đi dùm tớ, tớ nhịn lắm mới không chửi ra không lại bảo tớ nóng, rồi mấy bạn mod lại phải ban tớ.
Bookmarks