>
Trang 11/12 đầuđầu ... 7 8 9 10 11 12 cuốicuối
kết quả từ 101 tới 110 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

Hybrid View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (102)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị

    Tên tôi là Kagawa. Tôi vừa đi du học từ Anh và nhiều nước phương Tây khác về. Tôi thấy đất nước của họ rất phát triển. Họ phát triển về mọi mặt: chính trị, văn hóa và khoa học.

    - Chính trị: họ có nền kinh tế rất phát triển. Nhà cửa, đường phố rất đẹp. Họ có các cách để làm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm nhờ các tiến bộ kĩ thuật trong nông nghiệp.

    - Văn hóa: Họ có một nền văn hóa trong sáng và tốt đẹp. Người dân ở đất nước họ rất văn minh, bình đẳng giới và đặc biệt tôn trọng phụ nữ.

    - Khoa học: Họ chế tạo ra rất nhiều loại máy móc hiện đại. Ví dụ như máy hơi nước giúp cho giao thông vận tải phát triển, giúp chế tạo ra tàu hỏa, tàu thủy. Còn trong quân đội, họ chế tạo ra các vũ khí lợi hại như ngư lôi, súng trường bắn nhanh và đại bác có sức công phá lớn.

    Vì vậy, tôi nghĩ ta nên chọn giải pháp cải cách, mở cửa để xây dựng nước Nhật Bản của chúng ta theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. Mong Thiên hoàng Minh Trị cũng đồng tình với tôi.

    Người viết
    Kagawa

    (NTN, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (103)

    Nhật Bản ngày 20/11/giữa thế kỉ XIX

    Kính gửi ngài Saigo Takamori! Tôi là một du học sinh rất yêu thích đất nước Nhật Bản, chính vì vậy tôi luôn muốn học tập và lập nghiệp trên mảnh đất này. Nhưng giờ đây, Nhật Bản đang đứng trước sự đe dọa của các nước phương Tây. Nên chính vì vậy hôm nay tôi viết bức thư này cho ngài để nói lên ý kiến của mình. Tôi mong rằng, ý kiến của tôi sẽ giúp ích cho ngài và đất nước. Theo tôi, đứng trước hai sự lựa chọn đó là:

    1, Mở cửa, cải cách để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
    2, Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây, giữ độc lập.

    Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chọn phương án 1. Vì những đội quân đứng ngoài kia là của những cường quốc và đất nước hùng mạnh. Với vũ khí hiện đại và số lượng đông. Liệu chúng ta chiến đấu với họ thì ta có thắng được không? Hay điều đó chỉ làm thiệt ta? Tôi biết rằng ngài là một vị tướng giỏi, vì vậy ngài không những bảo vệ độc lập đất nước mà còn phải bảo vệ cho tính mạng của những người dân vô tội. Không biết ngài thế nào chứ từ nhỏ tôi đã rất ghét chiến tranh. Nhìn những người đồng bào của mình phải đầu lìa khỏi cổ, máy chảy hay những vết thương in sâu trên người họ tôi lại đau lòng và khiếp sợ. Nếu bây giờ ta cự tuyệt phương Tây thì liệu người dân có được sống yên ổn?

    Những mảnh đất tuyệt đẹp của đất nước có được nguyên vẹn? Quân đội ta tuy không phải là yếu nhưng làm sao có thể đấu lại được hàng ngàn, hàng vạn binh lính ngoài kia? Ta cần pải mở cửa để tiếp nhận những nhận thức tiến bộ của họ thì đất nước mới văn minh, tiến bộ được. Hơn nữa, ngài hãy nghĩ xem, phương Tây từ trước đến nay nổi tiếng với ngành khoa học công nghệ phát triển mạnh. Nếu giờ ta mở cửa và cải cách theo mô hình của họ thì đất nước Nhật sẽ phát triển mạnh vô cùng. Mà không những vậy, ta có thể bảo vệ toàn vẹn tính mạng của những người dân vô tội. Có thể các ngài sẽ nghĩ là mở cửa là phản bội đất nước nhưng cứ như vậy thì đất nước có còn tồn tại? Ngài hãy cho họ kí vào cam kết không được tàn sát hay phá hoại đất nước trước khi mở cửa thì đất nước sẽ an toàn.

    Cuối cùng, tôi chúc ngài may mắn với quyết định của chính mình và đưa đất nước ngày càng vững mạnh.

    Kí tên
    Honda Toyota

    (CNTL, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (104)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị của Nhật Bản

    Tôi là Mika Otohara, một học sinh đang học cấp 2 của Trường trung học Tomoeda thuộc Nhật Bản.

    Hôm nay, em viết bức thư này chỉ nói một mong muốn rằng, có thể giúp cho nước Nhật của chúng ta đi lên, phát triển và hùng mạnh hơn. Có thể mọi người nghĩ rằng, em chỉ là một học sinh cấp 2, không biết gì về chính trị hay kinh tế nhưng có thể tất cả mọi người không biết rằng: “chúng em tuy chỉ là những cô cậu học sinh nhỏ bé nhưng chúng em đều biết rằng đất nước của chúng em đang gặp nguy hiểm, rằng chúng em phải làm gì đó, phải giúp một chút nào đó dù nhỏ nhưng cũng sẽ có thể giúp cho nước Nhật Bản này!”. Nước Nhật của chúng ta hiện giờ đang bị đế quốc Mĩ tấn công dữ dội, hỏa lực của họ mạnh hơn chúng ta, vũ khí của họ mạnh hơn chúng ta, nói chung về mọi mặt họ đều hơn chúng ta. Vậy câu hỏi chúng ta đang đặt ra ngay giờ đây rằng: “Chúng ta phải mở cửa để cho đế quốc vào và cải cách theo mô hình của họ hay vẫn tiếp tục đóng cửa, chống lại họ đây?”.

    Theo chúng em, chúng ta nên chọn phương án thứ nhất, mở cửa cho nước phương Tây vào và dần cải cách theo mô hình của họ. Em biết, nhiều người sẽ nghĩ rằng, đây là một phương án ngu ngốc nhất, chúng ta mở cửa, chẳng phải chúng ta sẽ là những kẻ phản bội, những kẻ bán nước hay sao? Không phải, nhất định không phải như vậy, chúng ta, nếu đánh nhau với họ thì đến 90% phần thua là thuộc về phe chúng ta. Lúc đó không những không giải quyết được gì mà còn khiến cho nhân dân chúng ta mất mạng rồi thảm cảnh máu chảy đầu rơi sẽ diễn ra. Các vị yêu nước? Chúng em biết nhưng sự yêu nước đó khiến cho nhân dân ta phải bỏ mạng, khiến cho dân tộc chúng ta chỉ biết dậm chân tại chỗ, không phát triển được thì cái lòng yêu nước đó có tác dụng gì không? Có giúp được gì hay không? – Không đâu. Không thể giúp được. Chúng ta có thể không thắng họ về sức mạnh nhưng chúng ta có trí óc, vậy tại sao lại không vận dụng nó? Các vị hãy thử nhìn các nước “láng giềng” của chúng ta mà xem, họ bị xâm chiếm, họ cũng yêu nước nên đã đấu tranh, đã kháng chiến nhưng kết quả thì sao? Họ đều thất bại, không những vậy không biết bao nhiêu người đã phải chết! Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Mã Lai… Tất cả các nước này đều làm như vậy, đều đấu tranh rồi cuối cùng thì đều thất bại, đều vẫn bị xâm chiếm đó thôi. Chúng ta cải cách theo họ, để đất nước chúng ta được phát triển, được đi lên đến một tầm cao mới, một tầm cao có thể giúp chúng ta đứng ngang hàng với các nước đế quốc, một tầm cao đủ vững chắc để nước chúng ta không phải lo lắng bị xâm chiếm nữa.

    Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Đất nước chúng ta có biết bao nhiêu người tài năng, hiếu quốc đã phải bỏ mạng: ông Saigo Takamori, ông Fukuzawa Yukichi, ông Sakamoto Ryoma- tất cả những người này bỏ mạng vì chúng ta, vì muốn thay đổi nhận thức của chúng ta rằng “Trên thế giới này có rất nhiều các đất nước khác chứ không phải ít ỏi như chúng ta nghĩ, ta sẽ không bao giờ tiến bộ lên được mà chỉ có thể chịu cảnh bị xâm chiếm như các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào mà thôi!”. Chính vì vậy, em nghĩ rằng chúng ta nên mở cửa, nên cải cách theo mô hình của họ để mà đất nước của chúng ta phát triển. Yêu nước không phải là cố giữ lấy đất nước một cách vô ích mà là để cho đất nước chúng ta đổi mới, để cho dân tộc chúng ta phát triển. Vì vậy mong các vị hãy vì đất nước này, vì chính bản thân các vị mà mở cửa ra bởi vì đó là cách tốt nhất để thể hiện được lòng yêu nước của các vị. Mong rằng các vị sẽ chấp nhận yêu cầu, mong muốn của chúng em. Rất cám ơn đã đọc bức thư này của em.

    Một học sinh yêu nước
    Mika Otohara

    (PTLC, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #4
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (105)

    Tokyo, ngày 6 tháng 10 năm 1870

    Kính gửi ngài Saigo Takamori

    Tôi là Shinkate Metalago. Tôi là một người dân nghèo khổ ở Tokyo. Tôi được nghe thấy các vị đang tranh luận về những chính sách cho Nhật Bản trước áp lực ngày càng lớn của các đế quốc. Tôi biết ngài là một vị tướng giỏi của Nhật Bản, nên tôi muốn nói với ngài một số vấn đề sau.

    Rất nhiều năm về trước, Nhật Bản là một quốc gia phong kiến lớn ở châu Á. Các vị vua, hoàng đế trước đây đã luôn cố gắng để xây dựng Nhật Bản trở thành quốc gia phong kiến hùng mạnh. Tuy nhiên, khi càng về sau này, các vị vua ở nước ta trở nên ăn chơi sa đọa, tốn kém. Vua và quan lại không còn lo tới việc triều chính, xây dựng đất nước nữa. Các tên quan lại chỉ lo việc thu và đánh thuế thật nặng vào những người nông dân nghèo khổ thời đó. Những tên địa chủ tham lam còn tịch thu đất của nông dân. Rất nhiều người đã đứng lên để nổi dậy. Những điều đó khiến cho đất nước Nhật Bản của chúng ta ngày càng đi xuống. Giờ đây, khi Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược bởi các nước đế quốc phương Tây, các ngài sẽ làm gì? Các ngài sẽ làm gì để giúp Nhật Bản của chúng ta thoát khỏi nguy cơ xâm lược đây?

    Tuy tôi chỉ là một người dân nghèo ở Tokyo, nhưng tôi biết được nguy cơ bị xâm lược của Nhật Bản. Đã bao giờ các vị đã tự hỏi: “Vì sao các nước phương Tây lại có thể đến xâm lược ta?”. Nếu mọi người chưa biết , tôi có thể nói họ các vị. Người phương Tây đã sớm lật đổ được chế độ phong kiến mục nát. Họ bắt đầu đi vào canh tân đất nước của họ để phát triển. Họ mở ra những nhà máy, đồn điền lớn để phát triển kinh tế xã hội. Tại sao chúng ta lại phải tiếp tục chế độ phong kiến mục nát đó trong khi chúng ta có thể bắt đầu canh tân đất nước của ta? Chúng ta có thể làm Nhật Bản lớn mạnh và phát triển, sánh ngang với phương Tây. Chúng ta nên mở cửa để ta xây dựng theo mô hình phương Tây.

    Đây là những điều mà tôi muốn nói với ngài. Xin ngài hãy xem cho.

    Xin cảm ơn!

    Người viết
    Shinkate Metalago

    (NVH, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #5
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (106)

    Kính gửi ngài Saigo Takamori

    Tôi là Kagawa hiện đang du học tai Anh. Tôi cũng đã hiểu về tình hình đất nước qua người thân và bạn bè. Nước Nhật đang đứng trước sự lựa chọn cho con đường tiếp theo của đất nước. Sự đi lên hay khủng hoảng đều nằm trong quyết định này vậy nên chúng ta phải chọn một quyết định đúng nhất. Hiện nay thế giới đang chuyển biến ngày một nhiều hơn. Các nước phương Đông như: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam… đều suy yếu và bị các nước phương Tây biến thành thuộc địa. Sự suy giảm rõ rệt ấy chỉ vì các nước đó không chịu đổi mới, cải cách mà các nước phương Tây đã làm, mà vẫn giữ cái chế độ phong kiến thối nát, nghèo đói. Tôi sống ở Anh nên tôi biết xã hội phương Tây ở đây đã có những cải cách đi trước chúng ta khá nhiều. Lần lượt các phát minh mới đều được sáng chế tại đây, công nghệ kĩ thuật phải nói là vượt xa chúng ta. Các sản phẩm như tàu hỏa chạy bằng hơi nước, máy kéo, phân bón hóa học, súng, đại bác… đã giúp các nước phương Tây rất nhiều. Vậy sao chúng ta lại không cải cách, mở cửa để xây dựng chúng ta trở nên hùng mạnh hơn. Tôi tin nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều, các nước châu Á sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Hình mẫu chung của các nước Đông Á là Trung Quốc bây giờ cũng đang lao đao, cái đấy cho biết nếu không chịu đổi mới, chúng ta sẽ kém phát triển, lạc hậu và bị các nước phương Tây “ăn thịt”. Cải cách, mở cửa đâu có sai, chúng ta có thể tiếp nhận nền văn minh mới, công nghệ tiên tiến, vũ khí, đạn dược để bảo vệ đất nước. Và nếu không mở cửa, thì tự hỏi liệu chúng ta có thể phát triển theo hướng nào? Có tiến xa hơn được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Một dân tộc bây giờ chỉ có giáo mác, kiếm, giáp thì liệu có thể chống lại đội quân hùng mạnh với súng, đạn, đại bác được không?

    Cải cách và mở cửa là những điều chắc chắn chúng ta phải làm. Nên tiếp nhận những cái mới, cái hay. Xã hội phương Tây bây giờ hay lắm! Mọi người bình đẳng và sống ổn thỏa, không có ai cai trị như Thiên hoàng cả. Xã hội giàu sang, sung túc. Đến đây tôi xin hết và khuyên lời chân thành là hãy cải cách, mở cửa và học tập, hội nhập với thế giới bên ngoài.

    (NHA, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #6
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (107)

    Nhật Bản, năm Minh Trị thứ nhất.

    Thưa Thiên hoàng anh minh tối cao, thần Kudo Eumishima muốn dâng lên người bản phương sách cho người để giải tỏa áp lực giữa các nước Tây phương và thiên quốc.

    Với cương vị là tướng quân trấn thủ Nagasaki, thần đã tận mắt chứng kiến được sự tiến bộ của phương Tây qua những mặt hàng mà họ mang đến. Sự ngạc nhiên của thần đã không chỉ dừng ở đó khi những đoàn hắc thuyền của họ đến và chỉ trong nháy mắt một tiếng nổ vang lên đã làm cho mặt nước tức giận phun lên như núi lửa. Trước sức mạnh đó, thần thực sự cầu mong người có thể mở cửa biên giới cho các thương gia Tây phương, dùng sự tiến bộ của họ để cải cách làm cho thiên quốc ngày càng mạnh mẽ, sánh được với mẫu quốc Trung Hoa. Những sự tiến bộ của họ trong sản xuất và đời sống của họ sẽ giúp thiên quốc thoát khỏi nghèo đói, nhân dân được ấm no, an vui. Chúng ta là một nước nhỏ noi gương theo mẫu quốc, nhưng giờ mẫu quốc đã kiệt quệ rồi, bị các nước phương Tây đàn áp, xâu xé như đàn hổ tranh một con cừu béo. Thiên quốc không thể noi theo một đất nước đã sụp đổ được, chúng ta phải cải cách, làm mới tư tưởng của đất nước và chỉ có cải cách mới có thể bảo vệ được thiên quốc của người trong thời loạn lạc này. Thật lòng cầu mong người sẽ lắng nghe phương sách của thần, nó sẽ giúp người trở thành thánh quân được đời đời ca tụng.

    Xin hết!

    Tướng quân
    Kudo Eumishima

    (học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #7
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (108)

    Tôi là Oa-sinh-tơn

    Kính gửi: Nhật hoàng nước Nhật

    Tôi gửi bức thư này để khuyên ông cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước Nhật Bản theo mô hình của những người phương Tây chúng tôi để bảo vệ nền độc lập của các ông. Nếu các ông mở cửa chúng tôi sẽ cho người sang cải cách lại làm nước Nhật của các ông thêm hùng cường không kém những người phương Tây chúng tôi là bao. Chúng tôi sẽ giúp các ông thoát khỏi cái đầu đang ngủ quên trong chế độ phong kiến kia. Chúng tôi sẽ đánh thức nó và không những thế nó sẽ còn được tốt hơn sau khi được cải cách.

    Lúc đó nước Nhật của các ông sẽ đủ vững mạnh để có thể đi xâm lược các nước khác mở rộng thuộc địa của mình. Tôi tin nếu có chúng tôi, nhân dân nước Nhật sẽ hạnh phúc và phát triển. Khi đến giữa thế kỉ XX chúng tôi chắc chắn các ông sẽ thuộc tốp 10 của các nước phát triển mạnh. Tôi khuyên ông đừng nên chống chế vì việc đó chỉ có lợi cho chúng tôi có cớ xâm lược và ngược lại sẽ cực kì phiền toái cho các vị. Một nền văn minh hiện đại như chúng tôi nơi đầy đủ trang thiết bị, vũ khí tốt. Đối với các ông thì chúng chỉ cần một quả bom nguyên tử là đủ phá tan tành đất nước của các ông. Đừng nghĩ đây là lời đe dọa mà hãy nghĩ nó là một lời khuyên quý giá của tôi dành cho ông. Mọi thứ tôi nói chỉ vì tốt cho các ông. Tôi biết chế độ phong kiến của ông hay toàn bộ Đông Nam Á đều suy yếu. Tôi đã hết lời khuyên nhủ ông và chúng tôi cũng không muốn ông dùng tới vũ lực. Các ông yêu hòa bình và chúng tôi cũng vậy.
    Tôi sẽ đợi thư trả lời của ông.

    Người viết
    Oa-sinh-tơn.

    (MTN, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. #8
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (109)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị thân thương!

    Tôi là Kumimixoa Taxoakuta, một kẻ ăn xin mù chữ. Tôi thấy rằng tình hình của đất nước đang có nhiều chuyển biến bất lợi. Tôi xem thời sự và được biết các nước phương Tây đang đòi mở cửa biên giới, tôi muốn dâng bức thư này để kiến kế cho ngài. Tôi nói thật là tôi rất bức xúc khi nghe nói ngài định mở cửa để cho cái lũ phương Tây ấy vào. Chắc ngài hiểu ý định của bọn mắt xanh mũi hếch ấy chẳng tốt đẹp gì cả chứ? Ngài hãy thử xem thời sự đi: chúng đang cầm quyền ở Ấn Độ, đang xâm chiếm Trung Quốc, Đông Nam Á, thử hỏi chúng sẽ mang thứ gì đến cho chúng ta? Chúng sẽ châm ngòi chiến tranh, sẽ gieo rắc cái chết ở mọi nơi. Tôi là một người bảo thủ nên tôi không thể đứng nhìn chúng ta tiếp những vị khách không có thiện ý. Chúng ta mở cửa là nghiễm nhiên chúng ta công nhận đầu hàng trước lũ giặc. Chúng ta đâu có thiếu các nhân tài quân sự? Chúng ta có ngài, có Saigo Takamori, có Sakamoto Ryoma và còn rất nhiều những ý chí chống giặc ngoài này! Ngài mở cửa tức là ngài bán nước, ngài mở cửa tức là ngài chấp nhận để nhân dân rơi vào tay giặc! Liệu một người như ngài có nhẫn tâm nhìn cảnh người dân lầm than, đau khổ để làm việc cho lũ giặc? Không! Chắc chắn là không! Bằng cả ý chí này, bằng cả mạng sống này, xin ngài hãy xem xét và hãy đóng cửa lại. Chỉ có một vị khách xứng đáng là những người Hà Lan, họ mang đến sự phát triển ngư nghiệp cho chúng ta còn ý định của lũ người kia thì chúng ta không còn gì phải bàn cãi nữa.

    Nước Nhật muôn năm! Nước Nhật tự do!
    Hiroshima, 30/12/1867

    (TT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  9. #9
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (110)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị và toàn thể nhân dân Nhật Bản.

    Tôi là một học sinh được cử đi du học tại phương Tây (tôi sẽ không nói tên mình vì nhiều lí do). Tôi biết rằng chúng ta-những người dân Nhật Bản đang đứng trước hai lựa chọn.

    1, Cải cách, mở cửa để xây dựng Nhật theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
    2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập.

    Khi được du học sang phương Tây, sang thành phố Wa-sinh-tơn D.C, tôi được nhìn thấy các máy móc thiết bị hiện đại của họ. Được nhìn thấy hỏa xa, tàu thủy, vũ khí tối tân như: súng trường bắn nhanh, đại bác, ngư lôi…Đối với nước Nhật ta, vẫn chưa có những thứ đó. Tôi còn được thấy nền văn minh phát triển và bình đẳng của họ. Họ có những công ty độc quyền đứng đằng sau nhà nước-bộ máy chính trị. Và một số những người nổi tiếng của họ trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nói chung là họ có những tư tưởng tiến bộ vượt bậc rất nhiều so với chúng ta. Tôi nhận thấy rằng ở phương Tây, giữa nam với nữ thể hiện sự bình đẳng rất rõ rệt, thể hiện qua việc mà tôi mới gặp gần đây nhất là “người đàn ông khoác tay với phụ nữ khi đi trên đường”. Đó là điều mà tôi thích nhất trong các tư tưởng tiến bộ của họ.

    Còn chúng ta thì sao, vũ khí vẫn còn thô sơ. Những phong tục tập quán vẫn hà khắc với phụ nữ, vẫn cổ hủ và lạc hậu. Chúng ta cần một cuộc cách mạng cải cách với quy mô lớn, cần học hỏi những tư tưởng tiến bộ của phương Tây. Đồng nghĩa với việc chúng ta nên mở cửa để xây dựng đất nước Nhật Bản bền lâu, vững chắc theo mô hình phương Tây. Và rồi đến lúc đã đầy đủ cả về trí tuệ và vật chất, chúng ta sẽ đứng lên bảo vệ cho độc lập sau này.

    Những điều ở trên là những điều mà tôi đúc kết và tận từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi khuyên nhủ mọi người. Và tôi mong rằng mọi người và Thiên hoàng Minh Trị sẽ có lựa chọn đúng.

    Cầu chúc cho đất nước Nhật Bản mãi vững bền và hạnh phúc.

    Kí tên
    Người Vô danh

    (NAP, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  10. #10
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (111)

    Tôi tên là Shinnosuke, một học sinh Nhật Bản, được đi du học nước ngoài. Tôi yêu đất nước mình, tôi thấy đất nước mình thật đẹp, có nhiều điều đáng tự hào và luôn muốn đất nước mình độc lập. Nhưng tôi biết giờ đây quê hương tôi đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Và tôi cũng muốn góp thêm ý kiến giúp cho mọi người có được lựa chọn tốt nhất. Ngay lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng chúng ta phải đóng cửa, không để cho người dân phương Tây chiếm lấy quê hương và phải bảo vệ độc lập cho đất nước. Nhưng sau khi nghĩ lại tôi thấy lựa chọn cách mở cửa tốt hơn.

    Tôi ở bên nước ngoài và thấy rằng họ tiến bộ hơn chúng ta. Thứ nhất là mọi người bên đây có sự bình đẳng về giới tính. Phụ nữ hay đàn ông đều được tôn trọng và được đi học đàng hoàng và chúng ta cần phải học hỏi điều đó. Vì sao ư, mọi người thử nghĩ xem nếu một nửa nước Nhật của chúng ta là phụ nữ và ở Nhật phụ nữ chỉ có việc nấu cơm, nhà cửa còn đàn ông thì được học hành. Vậy là chúng ta chỉ có một nửa của đất nước được phát triển. Trong khi đó ở phương Tây thì mọi người đều được học cả nam và nữ. Vậy nên toàn bộ đất nước của họ được phát triển về tri thức dẫn tới một đất nước tài giỏi.

    Thứ hai, khoa học kĩ thuật của nước họ rất phát triển, đặc biệt là các vũ khí phục vụ quân sự. Và tôi thấy rằng người dân chúng ta cũng được chứng kiến điều đó. Khẩu đại bác của họ có sức phá rất lớn như chúng ta được thấy. Nhưng đó chỉ là một phần của những gì họ đã làm ra. Còn nhiều vũ khí khác nữa như thủy lôi hay súng trường bắn nhanh.

    Họ cũng có các tiến bộ, kĩ thuật phục vụ cho nông nghiệp nên nông nghiệp của họ cũng phát triển mạnh, người dân trồng trọt ít vất vả và có năng suất cao hơn.

    Đó là những gì tôi thấy ở họ và tôi thấy rằng đứng trước một nước hùng mạnh như vậy thì chúng ta phải biết cách học hỏi để cho đất nước ta cũng cùng phát triển được như họ.

    Tôi viết những dòng này là muốn bày tỏ rõ được quan điểm của tôi là nên mở cửa cho các nước phương Tây và chỉ mong rằng tôi sẽ góp được phần nào giúp cho người dân, chính phủ đưa ra quyết định đúng đắn và đêm lại nhiều lợi ích cho đất nước.

    Du học sinh
    Sinnosuke

    (BTDL, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 11/12 đầuđầu ... 7 8 9 10 11 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •