Ức chế cái "chú P" í lém rồi.
Cứ mỗi lần mở ngăn tủ ra lấy đồ lại trông thấy cái đĩa, lại nghĩ tới các anh mà ức T^T
Trước giờ người khiến Tr ghét đến mức ấy thì chú í là người đầu tiên á.
Thương 2 anh quá đi ><
@ Dứa & Trum: edit thì cũng đã edit ròi, giờ còn đợi ng trans qua tiếng Nhật thôi. Hồi đó nghe nói là có ng bên Nhật nhận trans và gửi giùm mình luôn ròi nhưng đến giờ thì vẫn chưa thấy gì hết. Hay mọi ng nghĩ là nếu làm đến nơi đến chốn thì có khi lại tạo cơ hội lăng xê cho anh K.Phương nên ko làm nữa chăng? Có trời mới biết dc
Tuần này đang ôn thi, đẻ tuần sau thi xong rồi ngồi lục lại từ đầu đến giờ xem bài nào edit được ôm đại về nhờ bạn nó dịch thử xem thế nào.
Mà bãn edit thì edit đại cũng ko biết của miền nào, trong khi hồi í bảo là 3 miền làm 3 bài khác nhau ><
Vụ nảy Tr ko để chìm xuống được, dù trễ, dù pp ko đáp trả hay dù có lăng xê chú P thì Tr cũng muốn các anh biết thực trạng là như thế nào ><
Mèng ơi,dzụ này chìm xuồng nên có vài bạn cười cợt chúng ta kìa.
Hôm nay đẹp trời đi uống nước dừa với bạn,mình ngồi 8 trời 8 đất với mấy con bạn,ngờ đâu sau mình "mặt trời nơi mùa đông" vang lên,thế là cái tụi nào đó sau lưng tớ ngồi 8 về anh Phờ...ương....Khen anh tùm lum,có vài bạn chê
. Nói gì gì đó mình không để ý,nhưng lát cụm từ "kiện wa Nhật" lọt vào lỗ tai tớ. Lập tức tớ nghe lỏm liền.Nghe lõm bõm mà còn hiểu là nó bảo chúng ta chỉ dc cái miệng,nói chứ ko dám làm,rồi nghe gì mà "2 thằng đó xấu òm"
Nghe mà muốn quăng ly nước dừa vào mặt nó lun![]()
Đứa nào dám bảo Pi và Kame xấu òm cơ?
Dám đụng các anh là ta ko tha cho đâu ><
người xấu òm là ông chú bác P có cái mặt như cái thúng và dày hơn cái đáy nồi á.
Kệu gọi minna về bàn tiếp việc này đi ><
vả, vả ngay vả k nghỉ ngơi ==! láo quá láo quá, chả biết anh nhà ng ta thế nào dám mở mồm chê bai (ng ta bảo biết thì thưa thốt k biết thì dựa cột mà nghe) đã k biết lại còn già mồm ==> đứa nào mới to mồm đây? Cơ mà, kể cả, "2 thằng" nó có xấu đi nữa thì còn hơn ối thằng tuổi cũng tầm tầm mà chả mần ăn chi được, chỉ ăn trên ngồi chốc, tài năng k có, toàn ăn bám. Ừh "2 thằng" nó xấu mà nó tài năng, mà lắm ng vẫn muốn chết vì "2 thằng" hơn là một thằng nào đấy vừa "đẹp" lại vừa "tài năng". Phi. ta khinh cái lũ ếch ngồi đáy giếng. Cóc chết tại miệng, coi chừng có ngày thì ly nước dừa k còn ở trên bàn đâu mà đập vô mặt tụi bây thật áhh ==!
Minna ơi,làm ơn đi,làm kiện tới cùng đi chứ để chúng khinh thường thế này....ức quá
Tớ thấy Rùa và Pi đẹp nhức răng lun,sao mà nhiều người chê hoài.Cứ đem ai kia mặt hao hao như Saru mà so sánh chi vậy ko biết nữa. Ghi hận 1-0 với anh Phờ![]()
Vụ này hoãn lâu quá vì chưa có ng edit thư cho MB. Ai có lòng edit 1 lá hoàn chỉnh rùi send mình zới! T_________________T
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks