hahah, 2-Jun của em mah lị, đúng là Johnny có khác, mún là đẹp trai đc ngay, mà Tsukasa cũng là 1 ng rất đẹp trai muh, đọc manga em đã phê òi!
hahah, 2-Jun của em mah lị, đúng là Johnny có khác, mún là đẹp trai đc ngay, mà Tsukasa cũng là 1 ng rất đẹp trai muh, đọc manga em đã phê òi!


tui vừa hoàn thành lần xem thứ 6 xong ,phim hay quá xem đi xem lại vẫn mún xem nữa nhưng sợ papa mắng (hic..vứa bị mắng vì suốt ngày lên forum đây này)


vừa kiếm được mấy OST trong hana yori dango nghe hay quá. nhất là bài của Ai Otsuka ah .. nghe phê quá![]()


Tiếng Việt có rồi mà, dịch ổn phết. ^____^ Tui có đủ cả bộ 9 đĩa luôn. 7k/cd. :P
Chậc, vốn từ trước đã ko thích Hana Yori Dango, nên đã ko định xem phim, nhưng con bạn bảo là con bé đóng vai trong đó xấu điên, trong khi lúc trước lướt qua thì rõ ràng nó ko đến mức độ đó. Thế là ngồi mở ra xem, ngay từ cảnh đầu tiên đã rất ấn tượng.Nội dung phim ổn, mặc dù có nhiều đoạn hơi thừa, và hơi điêu một chút, nhưng có một cái ko dám chê vào đâu cả, đó là dàn diễn viên, đẹp mê hồn, mà đóng thì... ko còn mong đợi gì hơn. Tsukasa thì kiểu con nhà giàu hống hách, nhưng đầu óc hơi có vấn đề
nhất là "ngu" tiếng Nhật, Rui thì lạnh lùng, nhẹ nhàng, và đôi phần giống Akira trong Hajimechan ga Ichiban, Tsukushi thì nhìn cái mặt thôi đã thấy lì rồi
đóng cũng rất dễ thương. Phải nói thật là, sau khi xem phim xong, thích quá, lôi đĩa manga ra xem, nhưng mà... T___T thất vọng. Tôi thích cái cách live action thể hiện Hanazawa Rui hơn, chỉ đứng nhìn, và cười, nhưng đôi khi cũng rất gentle. Còn cái Rui thấy Tsukushi hét ở cầu thang thoát hiểm mà thốt lên "Amazing" thì ko chịu được. T___T
Chậc, dạo này khéo phải đi sưu tầm live action mất. T___T Đang đợi thi xong rồi xem Gokusen, nghe nói dễ thương lắm.![]()
Có vẻ ai cũng khen phim này nhỉ?
Phải mua thử về coi cho biết mới được, MDD có bán ko?
Hana đọc báo thấy giới truyền hình Nhật ko đánh giá cao Live Action này, mà thấy rất nhiều người thích đấy chứ?
ĐÂu có, đây đc coi là 10 sự kiện của năm xung quanh MAnga/Anime của Nhật đấy, đó là sự chuyển thể của HYD.
VÀ với sự đặc biệt xuất hiện của Jun đẫ làm nên thành công của LA này, mếu MyDingDoom có down đc phim về thì nhớ kể cho mọi người nhá, nghe đâu nó gần giống như GTO, đặc biệtnnhaats là có ca khúc chủ đề do V6 hát--->bài iu thik của em


Phim đó tui có bán, tui ở HN, còn bạn ở đâu?
GTO tớ cũng có, nhưng mà chưa xem. :P Nhưng nghe con bạn nói là đánh nhau cũng có, nhưng hơi nhiều tình cảm quá thì phải. ^____^ Gokusen mới gọi là đánh nhau từ đầu đến cuối.Tiếc là đang trong thời gian thi, mới xem được Hana.
Uhmm, cái bài opening của Hana con bạn tui nói là của Jun hát. ^___^ Ko biết Jun trong nhóm nhạc nào, vì tui ko hay nghe nhạc Nhật hiện đại. Chậc, nhưng sao toàn thấy lão Jun này đóng mấy vai quái đản thế? Trong Hana và Gokusen thì đóng vai công tử nhà giàu, nhưng tính cách thì của thằng du côn (! sorry fan của bác Jun), còn trong Tokyo Tower thì chơi ngay quả yêu một chị hơn 20 tuổi. T___T Bó tay với bác ấy luôn.
Cái này nói là sự kiện cũng ko ngoa, phim có hành động, có tình cảm, mà có cả hài nữa (nhất là cái vụ "đần" tiếng Nhật của Domyoji và vụ Rui thản nhiên khi vào phòng vệ sinh có Tsukushi >___< cười lộn cả ruột lên ), mà nếu hỏi tui thích LA hơn hay manga hơn, chắc chắn tôi nói LA ăn đứt manga. T____T
Thực ra thì Manga vẫn hay hơn LA đó thui, nếu MDD là người kiên nhẫn thì mới hiểu đc điều đó, vì hình vẽ của nó phải nói là....dưới trung bình, nhưng càng đọc về sau, hình vẽ càng trau chuốt hơn và tới mấy tập cuối thì phải gọi là quá đỉnh, N của truyện cũng hay hơn của phim nhiều, đạo diễn đã biến tấu 1 số chi tiết!
Em cũng ở HN nè, MDD mua đĩa ở đâu thế,, chỉ em với làm ơn, em mê Gokusen lắm!>__<
Còn bài chủ đề Wish do Arashi hát, Jun là em út của nhóm nì, trong nhóm cũng có cả Nino , cute ko kém đâu!
Còn Tokyo Tower thì...so với Junichi-san, Jun còn kém cảnh mấy cái hot sceane nhiều!! nhưng coi cũng đủ thấy ghê òi................


Phim là tui down trên mạng, ko có mua.Nếu cần thì tui bán cho :P đằng nào thì tui cũng bán đĩa mà.
Uhm, manga thì nghe một số người khen ghê lắm, cũng biết là càng về sau vẽ càng đẹp (tui có đĩa manga mà), nhưng bị ác cảm ngay lúc đầu về biểu cảm của Rui, tui nghĩ là ko hợp lí lắm, nói chính xác là ko hợp với cái mà tui muốn xem, nên xem được tập 1 rồi chạy. Mà con bạn tui, nó cực kì kiên nhẫn mới xem được đến vol 15.
Còn nét vẽ thì phải nói là khá dễ thương đó chứ, vẽ Tsukushi lúc còn thắt 2 bím trong rất xinh. ^___^ Nói chung là nét vẽ tui cũng ko quá coi trọng, chỉ có là đừng vẽ cằm nhọn là được, mà Hana thì ko vẽ cằm nhọn.
Ok, vậy MDD bán đĩa ở đâu, em còn đến thăm quan+mua hàng!!!
Uhm, mem của JPN thì có đc giảm giá ko zay???
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks