xin chia buồn là sau vài tuần nhờ nhỏ bạn dịch giúp thì nó bảo ko dịch được nên hiện tại Tr cũng ko có ai dịch giúp được, minna ơi, về hội ý nào >"<



xin chia buồn là sau vài tuần nhờ nhỏ bạn dịch giúp thì nó bảo ko dịch được nên hiện tại Tr cũng ko có ai dịch giúp được, minna ơi, về hội ý nào >"<
về đây về đây. Thế tình hình nó bi đát lắm hở Trum?


vấn đề này phải giải quyết dứt điểm càng ngày càng ghét rồi đấy. hay góp tiền chung đi thuê dịch vụ dịch hộ? chắc có dịch vụ đấy chứ nhỉ?
có, cái dịch thuật ấy. ==!



Có nhưng nghe bảo khá đắt.
Mà mn tản mác đi hết rồi, còn được mấy người đâu >"<


^ Có thì cũng có, chỉ có điều là dịch chán lắm bạn ạ
Bạn phải biết là nó dịch cái certificate của mình lởm đời k chịu đc luôn, thà dùng ggl trans có khi còn tốt hơn ý
Mà mình nghĩ 4rum mình đâu thiếu ng giỏi, có thể hô hào vận động được mà
ừhmm, nhưng từ hồi nào tới giờ chẳng thấy ai phụ giúp một chân một tay hết. Mà nghĩ kỳ này chắc cũng bận.



haizz, lay hoay lay hoay lại sắp tròn 1 năm rồi đấy, hồi ấy cũng đông lắm nhưng bây giờ ko còn bao nhiêu.
Topic này nhìn lại thì hiện tại ko nhiều người ngó ngàng nữa mà mấy người còn ở đây thì hình như đều ko có khả năng dịch, có cho lên ggl trans thì cũng ko biết nó trans đúng hay ko vì hình như nó trans từng chữ =.=''
Bà con ơi, fan nhà Pi, fan nhà Kame đâu hết rồi >"<
có fan hai nhà đâynhưng mà... àhh, hay để sắp tới đi học tiếng nhật nhờ mấy ông bà bên trung tâm dịch hộ cho.
mấy ông bà đó cũng giỏi tiếng việt lắm.


Hic, dạo này em mù Nhạc Việt( trừ khi đi xe buýt bị "ép phải nghe" vì xe mở Radio VOV giao thông, hôm qua, em bị đau tim dữ dội+ ngất lên ngất xuống mấy lần+ mất ngủ khi thằng điên mà em từ chối thẳng thừng hôm 14/02 gửi cho em Seishun Amigo phiên bản Việt của anh Phương, Hic, Đó đúng là cú sock tinh thần cực kỳ lớn với em
Hic, em không quá ghét Khánh Phương vì đạo nhạc, nhưng hận vì Phương quá ngu, đạo bài này quá tệ
Trước giờ có hóng hớt lên biết Trung Quốc đạo nhạc của Nhật khá nhiều, nhưng khốn nỗi bản đạo của họ không đến nỗi nào
Nhìn vào cái bản đạo của Anh Phương đủ biết anh ấy " yêu" bài này đến thế nào, đây là 1 sự xúc phạm nghiêm trọng tới tình yêu J-pop nói chung và JE nói riêng
A-phương nói đây là 1 bài hát " cổ" ư, Anh thì biết cái quái gì về bài này chứ, đúng là nó được sáng tác vào năm 2005 nhưng cho đến nay bài hát này chưa bao giờ cổ cả, Hằng năm nó vẫn được vang lên đều đặn trong các live show lớn nhỏ ( lần gần đây nhất là tháng 8 năm 2010 do Rùa và Pi hát) và các chương trình Shounen club của JE, bài hát đúng là giản dị nhưng lời lẽ của nó có sức lay động bao nhiêu trái tim của những con người biết thế nào là giá trị của chữ "AMIGO" "tình bạn đích thực", Khi nghe bài hát này, không biết có bao nhiêu người, kể cả những người vốn dĩ ngày ngày vẫn mang trong mình vẻ lạnh lùng, chỉ biết đến kiếm tiền như các doanh nhân, Hay như những phạm nhân tù tội trờ ngày phán quyết ....đã phải bật khóc, có lẽ vì anh Phương không thể cảm nhận được cái gọi là " tình" ở trong bài hát này lên mới dám làm một tác phẩn " phản cảm" đến vô vị như vậy, Em không muốn dùng những lời cay nghiệt nhưng quả thật khi nghe nhạc của anh Phương, em đã bật khóc, bật khóc thực sự, khóc không phải vì bài hát quá hay mà vì thương " Seishun Amigo" vì thương cho cả những fan chân chính của A-Phương nữa, Họ đã thần tượng nhầm người, Một người chỉ biết đến mình, một kẻ ...không có trái tim, một kẻ mà đến chữ " tình" cũng không có, không biết, không cảm nhận được,
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks