Nếu như chú ý biết nghĩ thì chú ấy sẽ ko làm vậy?
Người ta nói " ác quỷ thường mang gương mặt hiền từ"
Chú đã xấu thế, hát tệ thế mà còn ác thì làm sao?![]()



Nếu như chú ý biết nghĩ thì chú ấy sẽ ko làm vậy?
Người ta nói " ác quỷ thường mang gương mặt hiền từ"
Chú đã xấu thế, hát tệ thế mà còn ác thì làm sao?![]()
Ý mình là nghi anh Phờ "vừa ăn cướp vừa la làng" ý mà
Giấy tờ ảnh ghi lộn ảnh là "human" rồi mà.Trong con người có 2 phần,1 fần "con" và 1 fần "người". Anh Phờ nhà ta phần nào nhiều hơn thì....tớ ko dám nóiVới em ý mà anh Phờ chưa bao giờ có cái tư cách làm " người" chứ chưa nói là làm người có tư cách " mua bản quyền"
Cái đó gọi là "xấu người mà xấu cả nết"Nếu như chú ý biết nghĩ thì chú ấy sẽ ko làm vậy?
Người ta nói " ác quỷ thường mang gương mặt hiền từ"
Chú đã xấu thế, hát tệ thế mà còn ác thì làm sao?
Trong phần này thì anh đạt tới cảnh giới cao nhất rồi![]()
thay đổi nội dung bởi: Jin Takizawa, 18-02-2011 lúc 10:50 PM


ss dịch bài này sang Tiếng Việt cho em đi đã, Cái bài này em là người Việt cơ mà nghe không hiểu, Vốn Ngữ Pháp tiếng Việt của em không đủ để hiểu anh ấy viết cái gì, câu cú chẳng đầu chẳng cuối chẳng chủ chẳng vị lung tung phèng, chưa kể đến độ vô nghĩa của nó
Coi như nhắm mắt sửa lỗi chính tả và câu cú cho 1 thằng nhóc mới tập tọe học tiếng mẹ đẻ là được


tớ like mạnh cái ko kiên nhẫn của Nyuchan dưng mà nhỡ ngài giôn có để ý thật thì ... ai chà .... lắm rắc rối (ko phải lo cho ca sĩ phương <ko nhầm lại hiểu thành Pi>)



Biết là ko nên đặt thù oán lên trên nhưng thật sự rất rất rất rất muốn pp rờ gáy chú Ph
Papa mà sờ gáy chú,hội ta mở pạc ty ăn mừng lớn
Anh mà dc papa hỏi thăm sức khoẻ thì sướng nhất nhá anh Phờ.Hãy là người VN đầu tiên dc papa sờ![]()


em dùng tư cách cá nhân mà mọi người không cần lo lắng đâu, Dù sao đặc trưng của fan JE là "Family" mọi người luôn coi nhau như 1 gia đình, bình thường " đóng cửa " đánh, cãi, chửi nhau" thế nào nào cũng được nhưng hễ người ngoài dám động vào, bất kể là ai thì coi như là " tới số"
Dù sao thì em cũng nhận ngập thư " cấm vận" với" đe dọa" của papa đến " trơ" rồi, nên không sợ nữa, Bẳng chứng là kênh Youtube của em vẫn sống dù gần 200 clip bị JE del, nhóm e sub em cộng tác vẫn sống nhăn dù ăn " cảnh cáo" không ít
cơ mà fan JE ở Vietnam mình đông lắm, chỉ là chưa biết mà liên hệ với nhau để " ném đá" Anh Phờ thôi( nhiều bạn có khi còn chưa biết tin này đấy)
Đầy lần em phải làm e sub từ bản Vietsub ( do fan Viet còn nhanh chân " chôm" đồ của các zai JE hơn fan nước ngoài)



Vậy em thăm dò và phát tán tin đi, Tr đang giữ 1 bản đĩa hồi đó mua định gởi của chú Ph nè, Bắc và Trung mỗi miền cũng có bản nhưng mãi ko gởi đi được.
Nếu liên lạc được số đông tiến hành gởi thư luôn. Ko nhất thiết phải là JPNers, quan trọng là yêu các anh và muốn đấu tranh giành lại công bằng cho các anh.
Nếu có mail hồi đáp gì từ JE, em thông báo sớm nghen, arigatou


~~~> sao ngài giôn ko nghĩ đây là thành ý của fan việt nam mà xem xét cho các jai qua đây nhở, người ta hâm mộ đến như vậy mà cũng tại số đời người ta lại thường nghĩ nghiêng về cái ko tốt nhiều hơn.em dùng tư cách cá nhân mà mọi người không cần lo lắng đâu, Dù sao đặc trưng của fan JE là "Family" mọi người luôn coi nhau như 1 gia đình, bình thường " đóng cửa " đánh, cãi, chửi nhau" thế nào nào cũng được nhưng hễ người ngoài dám động vào, bất kể là ai thì coi như là " tới số"
Dù sao thì em cũng nhận ngập thư " cấm vận" với" đe dọa" của papa đến " trơ" rồi, nên không sợ nữa, Bẳng chứng là kênh Youtube của em vẫn sống dù gần 200 clip bị JE del, nhóm e sub em cộng tác vẫn sống nhăn dù ăn " cảnh cáo" không ít
~~~>fan Viet còn nhanh chân " chôm" đồ của các zai JE hơn fan nước ngoàicái này của bạn làm mình thấy tự hào ghê


Hic, JE trả lời khó hiểu kinh
Câu trả lời là : " đã biết ca khúc "Seishun Amigo" bị cover, và mọi việc hiện vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát của Johnny's Entertainment
Cám ơn vì đã gửi thông tin cho chúng tôi" chấm hết ạ
Còn trên Johnny Family Fanclub có 1 nhận xét rất hay thế này ạ " không phải tự nhiên ngài Johnny san cho HSJ hát Cám ơn~Dù bạn ở bất kỳ đâu trên trái đất này, trong bài hát có sử dụng 16 loại ngôn ngữ để biểu đạt sự cám ơn, đó là sự tri ân của J&A đối với các quốc gia có lượng fan đông đảo luôn dõi theo J&A, J&A muốn gửi gắm tới các fan của mình rằng: " chúng tôi biết đến các bạn"
Còn 1 nhận xét nữa là thế này ạ " Hiện nay các bài hát của JE được " địa phương hóa" khá nhiều, đó là một thành công trong việc truyền bá văn hóa J-pop đến các nơi trên thế giới, tuy nhiên trong số đó không ít ca khúc đã vi phạm nghiêm trọng các vấn đề liên quan đến bản quyền, đó là một thất bại của JE trong khâu quản lý của mình"
Nói chung các ss yên tâm, JE đã biết đến Anh Phương rồi ạ, cơ mà nghe trên FC thì Trung Quốc cũng cover nhiều lắm, Fan đồn thổi là papa định dành dụm lại mấy vụ này để khi nào mấy nước mà papa nói " Arigatou" " địa phương hóa" hết ca khúc của papa thì papa mới dắt các con sang kiện với làm Asia tour luôn một thể ạ, lấy tiền kiện thắng để thuê địa điểm luôn ( hic, khổ thân ai trót vi phạm của papa chắc là số tiền lớn lắm mới bù được cái khoản thuê địa điểm đây), cái này do fan đồn, em không biết gì đâu
Edit: Giờ đây anh Phương đã nổi tiếng trong cộng đồng fan yêu Nhạc của JE với cái tên Kani Puon~ ( do không biết dịch tên Anh Phờ sang tiếng Nhật thế nào nên em buộc phải để thế) Akuma no Bokaru(悪魔のボーカル ( sướng nhé)
thay đổi nội dung bởi: MsNyuchan, 19-02-2011 lúc 12:09 AM
TinyKame (15-08-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks