Hi hí, tập 1 đã có HD
Giờ mới mò vào forum thì thấy ngay tập 6, thích quá đi.
Mình vừa xem xong tập 5, thấy bác luật sư ghen tức buồn cười quá điGiờ lại còn thành đội Enomoto nữa chứ
Chết cười![]()
Hi hí, tập 1 đã có HD
Giờ mới mò vào forum thì thấy ngay tập 6, thích quá đi.
Mình vừa xem xong tập 5, thấy bác luật sư ghen tức buồn cười quá điGiờ lại còn thành đội Enomoto nữa chứ
Chết cười![]()
hacchan (28-06-2012)


cái lão luật sư y hệt lão Mori trong Conan, chỉ toàn là enomoto-san giải các bí ẩn thế mà lão được lên báo
đúng là thế luôn ámình thấy mn cũng so sánh bộ 3 này với cả bộ 3 trong conan, nhìn lão Enomoto đeo kính, người cũng nhỏ con nữa chứ
serizawa-san đúng kiểu nhờ cậy thì lên mặt làm kiêu, xong lúc 2 anh chị chán chẳng muốn nói nữa, thì lại tò mò, ghen tị vì ko đc biết chuyện j cả(cái này xem tập 7 càng rõ à, đợi 1 chút nữa nha
keke )
Những nói chung thì bác serizawa cũng góp được vài câu nói hùng hồn lúc kết luận vụ án![]()


Tập 6 có đoạn Aoto gọi điện thoại cho Enomoto bảo hỏi khéo ông đạo diễn vở kịch coi phải ổng là hung thủ không, thế là anh chàng trả lời ngọt xớt "biết rồi". Cúp máy cái rụp, quay sang hỏi khéo ơi là khéo, "Anh có phải hung thủ không?") coi khúc này cười vỡ bụng
Nhưng sau đó Enomoto có nói một câu là không quan tâm hung thủ là ai--> thế thì tại sao lại hỏi--> chứng tỏ chị kia cũng có ảnh hưởng ít nhiều he he he
Hai anh chị dễ thương ghê
Công nhận xem đoạn đấy rõ là buồn cười
vừa mới dặn thế xong mà anh quay ra làm ngay cho 1 câu rõ là "khéo"
Mấy tập đầu thì Enomoto-san chỉ quan tâm đến khóa các thứ thôi, xong mấy tập gần đây cũng toàn tự tìm luôn thủ phạm rồi còn hay nói chuyện phiếm với cả Junko
Mình bị thích 2 anh chị này ý![]()
![]()
![]()
Junko toàn là người chủ độngcuối tập 6 cứ rủ anh đi xem kịch
Mà tình hình là phim sắp hết rồimãi vẫn chưa thấy love line tiến triển TT>TT hic


có ai để ý là opening mỗi tập đều khác nhau khôngkiểu như gợi ý ở đầu mỗi tập về cách thức gây án cho khán giả vậy
mình bình thường toàn tua nhanh mấy đoạn opening, tới mấy tập giữa mới phát hiện liền lục lại mấy tập đầu ra coi lại, coi xong mới thấy áy náy quá, staff đã có lòng như thế mà
PS: Sau 1 hồi lục lại coi, đại khái opening mỗi tập như thế này
Tập 1: cây kim tiêm và con ruồi
Tập 2: Đống giấy vụn và công thức vật lý (định luật Boyle gì đó)
Tập 3: dây xích khóa cửa, con dao và 16K
Tập 4: Mạng nhện và 2 con nhện chồng lên nhau
Tập 5: Bóng tennis và vết nứt (do động đất)
Tập 6: Ánh sáng hình mặt trăng + ngừoi tàng hình màu trắng đang di chuyển
còn gì nữa ai tinh mắt bổ sung với nhamình thấy cái này khá là thú vị. có ai cap hình lên cho mọi người cùng coi hok, máy mình cap mãi mà ko được
thay đổi nội dung bởi: meimei1703, 03-06-2012 lúc 03:43 PM
linhsungmin (03-06-2012), miyakekenwings (03-06-2012), wonpai (03-06-2012)
Muốn tặng bạn nghìn thx luôn quá :X :X:X
Mình làm mà cũng toàn tua qua thôi TT.TT kiểu cữ nghĩ tập nào cũng như tập nào
Công nhận hay thật đó
Mà giờ biết mánh này rồi, lại đoán được trước luôn à
Hiện tượng này giống điều mà Enomoto nói ở tập 6 quá
"Khi ta tập trung vào thứ gì đó, thì sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh mình"
Mình cũng muốn biết điều đó như bạn vậy
thực ra thì đang ở công đoạn cuối cùng rồi, tại tuần này có eng muộn quá, mãi thứ 6 vừa rồi mới có à TT>TT
thay đổi nội dung bởi: wonpai, 03-06-2012 lúc 03:50 PM


Mình sẽ chỉ có thể tlời 1 câu là " SẼ CÓ SỚM") tuần vừa rồi bọn mình ra 3 tập rùi nên cũng để dành tập 7 cho tuần tới
hôm nay chủ nhật và ngày mai đã là thứ 2. La la la các bạn đã chuẩn bị tinh thần để xem chưa
@wonpai: điều đó phụ thuộc vào n haMình cũng muốn biết điều đó như bạn vậy![]()
thay đổi nội dung bởi: stormera, 03-06-2012 lúc 03:55 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks