Ợ, xem đến ep 5 rồi mà còn bào "hình như" là sao ??? Mà bà ơi, bà sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Ham hố nò vừa thôi.


Ợ, xem đến ep 5 rồi mà còn bào "hình như" là sao ??? Mà bà ơi, bà sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Ham hố nò vừa thôi.


Thật ra thì Michiru cũng đáng thương, và cũng chẳng ghét Michiru chút nào, chưa kể vốn thik Masami, tớ chưa bao giờ nghĩ Michiru yếu đuối,hay "thik" bị đánh,1 người cam chịu chỉ là 1 người cố đi tìm hạnh phúc thôi, giống 1 người sắp chết khát, vớ đc cái gì thì uống cái đấy, và cố gắng tiết kiệm trân trọng nó, chỉ có điều, chẹp ..... Đoạn cuối tập 3 lúc Michiru đến tìm Ruka tự dưng nước mắt chảy, ko hề có cảm giác buồn chảy nước mắt như nhiều phim tình cảm khác, tự dưng rơi mước mắt,tự dưng thấy ướt, shock - thương Michiru
Ghét Sosuke, nhưng người như Sosuke thực ra ko thiếu, nhiều là đằng khác,căm thù những người như thế, nhưng thik vai này, vai này hay, diễn biến tâm trạng mâu thuẫn, đây cũng là 1 người đáng thương, và Ryo diễn quá tốt, cái nhìn hằn học của Sosuke thực sự rất rất đáng sợ.
Nếu nói Ruka les thì cũng có vẻ đúng, Ruka yêu Michiru mà,nhưng cảm thấy 1 chút gì đó, con người Ruka, ko quan tâm mình là nam hay nữ, sống cho tình yêu cho niềm đam mê, thế là đủ, nên chắc suy nghĩ của Ruka mình ko phải là les. Nhưng nếu phẫu thuật chuyển đổi giới tính thật thì
, chả muốn tí nào, ko biết Takeru có thay đổi đc Ruka ko nữa.
1 tai nạn khủng khiếp nào đó đã xảy ra, Michiru có vẻ cũng có cuộc sống yên bình, liệu là 1 happy ending hay .....
muốn xem tiếp quá, nhưng mà xem raw chả hiểu gì![]()
thay đổi nội dung bởi: |Haru|, 13-05-2008 lúc 10:26 PM
Milk Café (25-01-2012), phamthidung (09-03-2014)


Thèm quá thì tải bản của yuna về mà xem tạm![]()


Mình ko thích Ruka phẫu thuật, để ngoại hình như vậy thấy "cool" hơn!
Càng coi càng thấy sợ Sousuke... hix... nếu mà thương Michiru thì ko bao giờ làm Michiru đau, đằng này lại dám cưỡng bức nữa chứ... ko hiểu sao Michiru cứ lo cho Sousuke... Mà càng ngày càng thấy dàn diễn viên trong phim đóng hay thiệt!
ôi tình yêu bao jo` chả mù wa'ng![]()


Ruka nó les thật... hôm qua mới coi kỹ lại, ối giời ơi shock luôn, thế mà anh Takeru anh ý yêu được mới là lạ... mà hình như tập 6 chị Michiru bị đánh sao đến nỗi băng 1 mắt nhỉ
@KHA: cảm ơn anh đã quan tâm, vui quá cơ, em vẫn học đều mà anh![]()


Coi ep5 xong, chỉ thấy tức anh ách >"<. Michiru cứ như con thiêu thân vậy chỉ mãi lao đầu vào lửa, có die cũng chả care nữa, giờ quay sang care mỗi mình Ruka với Eri thôi, đủ rồi >"<


Em nghĩ đấy là chuyện bình thường Tin à, tình yêu mà, mặc dù biết người mình yêu chả ra gì nhưng cứ lao vào, đấy là tình yêu của con gái đó, true love...


Không không, như Michiru thì không còn là true love nữa rồi, mà nó đã biến thành một cái gì đó, đội dưới cái lốt mĩ miều và đẹp đẽ của Tình Yêu rồi, cả Michiru lẫn Sousuke đều thế. Có thể ban đầu nó là tình yêu thật nhưng đến lúc này thì phải nghĩ lại, tất cả những điều mà cả hai người đuổi theo đều đã chệch khỏi con đường mang tên tình yêu rồi.


MỌi người , Tụi bên Addict nó bàn về mấy cái tách nè :
-Tách của Ruka : Màu xanh có hình ngôi nhà bên trên là đám mây
-Tách của Takeru : Máu tím có hình ngôi nhà có sương mù phía trên
-Tách của Michiru : Màu hồng có hình ngôi nhà
- 2 tách còn lại của Eri và Orugin
Mọi người để ý kỹ . Sẽ có mấy điều cần phân tích như sau :
1 - Phía trên mỗi tách đều có hình chiếc chìa khóa = > Có nghĩa là Khi bước vào sharing house , bạn sẽ có nơi trú ẩn <=> Nhưng đồng thời ngôi nhà đó cũng sẽ giam giữ bạn (Prisoner) => Chìa khóa chính là để đóng lại và mở ra những mối quan hệ sau này ...
2 - Tách của mỗi người :
+ Ruka : Tách màu xanh = > Chiếc tách của Ruka nhìn vào thì có vẻ sáng sủa nhưng thật ra Ngôi nhà được phủ bởi mây trời =>Bên ngoài Ruka có vẻ là người lạc quan nhưng bên trong ẩn dấu những điều bí mật không thể nói với ai
+Takeru : Tách màu tím = > Ngôi nhà có khói tỏa ra từ bên trong => Cho thấy một sự ấm áp lan tỏa từ trong ngôi nhà (sự ấm áp tốt bụng bên trong con người Takeru) nhưng màu tím là màu sắc của sự bất bình thường (không sáng và cũng không tối) nên con người cậu cũng không bình thường và ai cũng biết đó là gì rồi
+ Michiru : Màu hồng => Có ánh mặt trời : Ngôi nhà được ánh mặt trời lan tỏa = > Ai cũng biết mặt trời có thể chiếu ánh nắng ấm áp nhưng đồng thời cũng rọi nhưng tia nắng nóng bỏng như thiêu đốt con người ta => Cuộc đời của Michiru cũng giống như thế , Khi ở bên Sousuke cô thấy ấm áp và cũng có lúc đau đớn vì bị đánh đập hành hạ
3- Cái này mới quan trọng nè :
Vị trí của những cái tách : Tách màu tím ở giữa tách màu xanh và màu hồng . Và quan trọng là tách màu xanh và tím ở gần nhau = > Hì ... Được vậy cũng mừng ^_^
========================
Những cái Áo mà Ruka đã mặc:
========================
1- Khi Ruka hỏi Ông HLV tốc độ của con trai và con gái tại sao khác biệt thế ? Ông ấy nói là vì thể chất của con trai và con gái khác nhau thôi. Cô đến phòng tập TD thì mặc cái áo có ghi chữ : "We are in Impossibility in an Impossible World" (Chúng ta bất lực trong một thế giới bất lực)
2- Trở về nhà canh chừng Michiru sau khi khóc bên cạnh Takeru : thì cái áo có ghi chữ : "Heavy Duty" Trách nhiệm nặng nề
3- Tấm hình đầu tiên cả 5 người chụp chung trước nhà : (vẫn còn là 1 ẩn số) . Tại sao trên áo Ruka lại ghi là "Rubber SOUL" ? Và tại sao trông ánh mắt ấy nhìn có vẻ sao xa xăm quá , giống như có xác mà không có hồn ???
Theo như chúng ta biết thì Rubber SOUL nghĩa đen sẽ là Linh hồn = cao su ?
Nhưng tại sao là cao su , một chất có khả năng co giãn đàn hồi ? Nghĩa là sao ? Bên đó tụi nó cũng bàn tán cái này ghê lắm mả chẳng thấy đứa nào có câu trả lời hợp lý hết
phamthidung (09-03-2014)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks