mí bạn M đẹp chai, nhất bạn Cờ Rít
Nguyên văn bởi Black Sun uh`m sab quyết rồi, tháng sau cưới để đòi thiên hạ mừ fai vui cho sab chứ lị mình khóc hận phận mình trễ rồi, bạn sab lên xe bông rồi, mình còn ra HN làm gì.
I can change, no matter how damn hard.
Nguyên văn bởi Heian mình khóc hận phận mình trễ rồi, bạn sab lên xe bông rồi, mình còn ra HN làm gì. thế thôi ko cưới nữa, đợi Hei ra rồi mời Hei dự lun ha
Không phải lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn. Nhưng nếu cố gắng, một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó, thứ cần cho bạn.
Nguyên văn bởi Black Sun thế thôi ko cưới nữa, đợi Hei ra rồi mời Hei dự lun ha ôi, thế còn ác hơn á, nỡ lòng nào bắt hei chứng kiến cảnh b sab lên xe bông với người khác.
Nguyên văn bởi Heian ôi, thế còn ác hơn á, nỡ lòng nào bắt hei chứng kiến cảnh b sab lên xe bông với người khác. oh thế fai lên với người "không khác" b Hei mới dự lễ à
hei-chan đào bông phong lưu quá nha
Nguyên văn bởi Black Sun oh thế fai lên với người "không khác" b Hei mới dự lễ à ko dám mơ, phận mình mỏng, cơm nguội mà. cô akiko: có đâu cô kia, nói oan cho ss ko à.
thì hôm trước còn đòi cưới pé JPN mà giờ đã "nỡ lòng nào bắt hei chứng kiến cảnh b sab lên xe bông với người khác"
Nguyên văn bởi Sakatsuki Akiko thì hôm trước còn đòi cưới pé JPN mà giờ đã "nỡ lòng nào bắt hei chứng kiến cảnh b sab lên xe bông với người khác" đừng nhắc nữa, bố con nhà đó chảnh quá, ta xù gòi.
Nguyên văn bởi Heian ko dám mơ, phận mình mỏng, cơm nguội mà. cơm nguội mà rang lên làm món cơm rang dưa bò thì ngon lắm thôi sab ngủ trc đây, mai fai dậy sớm ra đám cưới thằng b thân G9 b Hei !
There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)
View Tag Cloud
Forum Rules
Bookmarks