mình vừa xem xong cả bộ, phim rất hay, nhạc phim cũng hay nốt, cám ơn sub team nhiều lắm
nhưng có 1 vấn đề, lúc xem xong không biết có ai giống mình không, chứ mình thấy hoàn cảnh của Wakaba khá giống với nhân vật nữ chính trong phim Devil Wears Prada. Ngoại trừ thuở thơ ấu nghèo khổ ra, cả 2 đều xuất phát từ một cô gái nhà quê chân ướt chân ráo đến 1 thành phố lớn với mong ước đổi đời, được làm việc tại 1 công ty có danh tiếng trên toàn cầu, nhưng khi đươc nhận vào làm việc rồi thì cả 2 đều vỡ mộng, phải làm những công việc vặt không hề liên quan đến chuyên ngành của mình. Tất nhiên hướng phát triển nội dung của 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng ở tập cuối cùng, khi Wakaba đi cùng với ông sếp mới ngang qua tòa nhà cty Luật cũ, gặp bà sếp và cả 2 cùng cười với nhau, chính tình tiết này là làm mình nhớ lại bộ phim The Devil Wears Prada bởi cuối phim này cũng có tình tiết tương tự.
Mình không có ý gì khi nói ra những điều này, chỉ tự hỏi không biết có ai giống mình không ^^
Bookmarks