ủa, ss vào tp bao lâu rầu
sao biết hay dzậyPhia hum qua đến 48 người vào box Tìm hiểu NB lun![]()



ủa, ss vào tp bao lâu rầu
sao biết hay dzậyPhia hum qua đến 48 người vào box Tìm hiểu NB lun![]()




3 năm rưỡi rầu thì phảiĐi VT thì hùi học cấp 2, cấp 3 j đó có đi rùi, nhưng từ lúc dzô hẳn trong nài thì chỉ đi có 1 lần í thâu
Thì phia hum qua vào thấy chứ saosao biết hay dzậyPhia hum qua đến 48 người vào box Tìm hiểu NB lun![]()
Ban đầu cũng tầm 40 mấy, sau giảm dần, ít nhất là còn 11, lúc ss sắp out thì tăng lại 48
![]()



vậy cũng cỡ = em rầu, ss ở nha trang mờ, biển ngoài đó chắc đep hơn vũng tàu![]()




Hề hề, nói ra sợ động chạm các bạn ở Vũng Tàu![]()
Nói chung là biển mỗi nơi có một nét đẹp riêng, tùy vào cảm nhận của mỗi người nữa. Vũng Tàu cũng nổi tiếng mà Nha Trang cũng nổi tiếng. Chứ ss có con em họ ở Phan Thiết, nó ra Nha Trang chơi mà cái j nó cũng chê là ko bằng Phan ThiếtChê từ đồ ăn đến thắng cảnh
Mỗi lần nó ra chơi ớn nhất là làm hướng dẫn viên cho nó
Mình hồ hởi giới thiệu cái j là nó dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, mất cả hứng =____=
Nha Trang thì trời nắng (hay mùa hè) đi đảo tắm biển thích hơn là tắm biển trong thành phố. Vì được lặn xuống sâu, thích lắmChứ trong thành phố thì chỉ nên tắm vào sáng sớm thôi chứ đến ngọ thì nước dơ òm >"<
Ss mấy năm cấp 3 ngày ngày cũng tắm biển sớm với mí đứa bạn xong rồi về đi họcNhớ ghê
![]()



muốn đi lăn, em muốn lănNha Trang thì trời nắng (hay mùa hè) đi đảo tắm biển thích hơn là tắm biển trong thành phố. Vì được lặn xuống sâu, thích lắm Chứ trong thành phố thì chỉ nên tắm vào sáng sớm thôi chứ đến ngọ thì nước dơ òm >"<
sáng trời lạnh, ss ko sợ àSs mấy năm cấp 3 ngày ngày cũng tắm biển sớm với mí đứa bạn xong rồi về đi học Nhớ ghê![]()




Đi lặn chứ ko phải đi lăn emLặn thích lắm nhá
Thấy đàn cá bơi bơi, thấy san hô đẹp lung linh, yên tâm là biển NTrang hem cóa cá mập
Nhưng phải là trời nắng thì mới thấy rõ cảnh vật trong lòng đại dương, cơ mà nắng Nha Trang khó nhả lắm nhoa
![]()
Thanh niên mà em, à ko, thời đó mới là thiếu niên thôiLạnh thì có lạnh nhưng mà nhào xuống nước là hết lạnh ngay. Nhưng mà lúc lên bờ thì còn lạnh hơn lúc chưa xuống nước +____+ But ham dzui là cái j cũng vượt qua cả
Với lại ss nói rồi í, biển trong thành phố chỉ sạch lúc tắm sớm thôi, đến trưa hay chiều, muốn sạch thì phải bơi ra thật xa.



ss làm em thèm quá điĐi lặn chứ ko phải đi lăn em Lặn thích lắm nhá Thấy đàn cá bơi bơi, thấy san hô đẹp lung linh, yên tâm là biển NTrang hem cóa cá mập Nhưng phải là trời nắng thì mới thấy rõ cảnh vật trong lòng đại dương, cơ mà nắng Nha Trang khó nhả lắm nhoa
em ứ sợ đen vì em đen sẵn rầu![]()




Đi lặn có dụng cụ là phải đăng kí tour nhá, chắc cũng ko mắc lắm đâu. Còn nếu em biết bơi thì ss dẫn em đi lặn miễn phíChỉ cần đeo kính lặn là ok, nhưng mà đăng kí tour thì có bình oxi mí lại chân vịt, được ngắm lâu hơn
Hồi lâu anh ss hay lặn để đâm chình. Chình là con cá chình í. Ss thì ko được đi theo, nhưng nghe kể thì khoái lắm. Đâm được một con vừa vừa là đủ nấu lẩu cả nhà cùng ăn. Hôm nào đâm được con lớn thì mời thêm bạn bè nữa. Nhưng có nhiều hôm mấy ổng xử tại biển lun >"< Ss cũng mún đi một lần nhưng mà vì nguy hiểm nên hem ai cho đi theoNghe nói phải lặn sâu thật sâu (ko có dụng cụ gì cả), sâu đến ù tai, có anh nào lo đuổi theo con chình ko để í lặn sâu quá thì bị chảy cả máu tai ế
Bây h ông nào cũng lấy vợ cả rồi chẳng ai đi đâm chình choa mềnh ăn cả![]()



em biết bơi mà
ss nhớ nha, mốt em ra nha trang ss dẫn em đi lặn đó
còn vụ đâm cá thì miễn đi ạ, em ko chơi nổi đâu![]()




Ss còn ko chơi nổiĐâm cá phải có cái kích nữa, vừa dài vừa nặng, nhưng nhìn cool lắm
Ừ thì ai ra hay vào Nha Trang nếu đúng dịp có ss thì ss đều tình nguyện làm hướng dẫn viên cả![]()
lynkloo (17-03-2012), Tiêu Dao Tử (17-03-2012)
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks