>
Trang 24/37 đầuđầu ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 ... cuốicuối
kết quả từ 231 tới 240 trên 361

Ðề tài: Trận động đất lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại tại Nhật Bản - Update liên tục ...

  1. #231
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    Chỉ chưa đầy 48 tiếng mà con số thương vong đã lên hàng ngàn. Như vầy chắc cuối năm 2012 thì mẹ thiên nhiên chỉ cần 1 tuần là dọn sạch Trái Đất.
    Chữ ký của Tasaki

  2. #232
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 76
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 154
    Thanks
    52
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đọc xong chắc em cuốn gói về Vn quá.
    Sao lại là Nhật hứng chịu thiên tai này nhỉ. Hôm bữa còn chỉ trỏ bảo mặt trăng ở đây to tròn, sáng, đẹp và có cảm giác là rất gần mình. Tự hỏi sao lại có mặt trăng đẹp đến thế tròn vanh vách, lại rất gần nữa...ai dè ''siêu mặt trăng''
    Chữ ký của strawberry_pie

    w-inds.

  3. #233
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    may mà em ko ở vùng chịu ảnh hưởng của động đất, ko thì ss lo chết mất +_+
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  4. #234
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [14/3/2011] Báo Malaysia xin lỗi vì "bôi nhọ" trận sóng thần ở Nhật

    Nhật báo Berita Harian của Malaysia đã phải đăng lời xin lỗi sau khi đăng tấm hình biếm họa về trận sóng thần ở Nhật Bản.


    Trên số ra ngày Chủ Nhật hôm 13/3, tờ Berita Harian đã cho đăng hình siêu nhân Ultraman, một biểu tượng trong các bộ phim hoạt hình của Nhật Bản, cuống cuồng tìm cách trốn chạy trước một cơn sóng thần đang ập đến.


    Ngay khi tấm hình trên được đăng, nhiều độc giả, cả trong nước lẫn ngoài nước, đã gửi thư và tin nhắn tới phàn nàn về ý đồ “tếu táo” của tờ Berita Harian trong khi Nhật Bản đang cố gắng tối đa khắc phục hậu quả của trận động đất và sóng thần. Sau đó, tờ Berita Harian đã phải đăng lời xin lỗi ngay trên trang nhất.

    Lời xin lỗi có nội dung như sau: “Chúng tôi không có ý định chọc cười dựa trên những gì đã và đang xảy ra ở Nhật Bản. Chúng tôi cảm thấy thực sự hối tiếc về bức ảnh này. Chúng tôi muốn chia sẻ nỗi mất mát với người dân và chính phủ Nhật Bản. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi vì những rắc rối mà tấm ảnh này gây ra. Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện nay”.

    Hiện các đảng phái chính trị của Malaysia cũng đang rất quan tâm tới vụ việc nêu trên do mối quan hệ ngoại giao giữa nước này và Nhật Bản có thể sẽ bị ảnh hưởng bời tấm ảnh đùa cợt không đúng lúc của tờ Berita Harian.

    Trà My (tổng hợp)
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  5. The Following 9 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    bé sa (14-03-2011), cavang_chan (14-03-2011), Gaopink (15-03-2011), Ibingo (14-03-2011), mura_saki18 (14-03-2011), no more words (14-03-2011), priisthebest (14-03-2011), V.Anh (14-03-2011), wilduck_911 (14-03-2011)

  6. #235
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [14/3/2011] SV Việt vất vả mua thực phẩm sau động đất

    (VTC News) - Theo nhiều sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Sendai (Nhật Bản), sáng 13/3, họ đã phải xếp hàng 3 tiếng mới mua được thực phẩm, nhưng giá cả ổn định, thậm chí còn rẻ hơn so với ngày thường.

    Ngạy tại vùng Sendai chịu ảnh hưởng của trận động đất 8,9 độ rich-te, những sinh viên Việt Nam đang sắp xếp lại cuộc sống đều có chung nhận xét: người dân Nhật hết sức đoàn kết và có kỷ luật, bình tĩnh trước khó khăn. Không có chuyện tăng giá cả hàng hóa, thực phẩm dù mua ở siêu thị hay các cửa hàng tư nhân.

    22h đêm qua, pv VTC News đã liên lạc với một số sinh viên Việt Nam ở thành phố Sendai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kinh hoàng 8,9 độ rich-te.

    Bạn Bùi Phi Anh, sinh viên đại học Tohoku cho biết: vừa cùng nhiều sinh viên Việt Nam trở về nơi ở vào chiều 13/3 sau thời gian đến tập trung tại trung tâm cứu nạn khi trận động đất xảy ra.

    Theo lời kể Phi Anh: Cuộc sống ở thành phố Sendai đang dần trở lại bình thường. Điện, Internet đã có, ngoài ra một số nơi đã được cung cấp gas. Tuy nhiên, ngay tại chỗ ở của Phi Anh vẫn chưa có gas. Phi Anh cũng cho biết, điện lực đã lên kế hoạch để cắt điện luân phiên ở thủ đô Tokyo.


    Các kệ hàng trống trơn trong nhiều siêu thị ở thành phố Sendai.

    Hiện nay, hàng hóa ở Sendai còn đủ cung ứng trong vòng vài ba ngày. Sau đó có thông tin, khi giao thông ổn định sẽ được cung cấp thêm. Hàng cứu trợ được chính quyền phân phát tại các địa điểm trong đó có siêu thị và các cửa hàng tiện ích. Những dãy dài xếp hàng đợi lấy hàng cứu trợ tại siêu thị và các cửa hàng tiện ích, cơ quan chức năng sẽ phân phát theo khẩu phần. Mỗi người sẽ được nhận mỳ tôm, cơm hộp, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

    Phi Anh kể, những hàng dài người dân trong đó có sinh viên Việt Nam xếp hàng đợi nhận khẩu phẩn ăn diễn ra rất trật tự và có tổ chức. Điều này cũng là nhận xét của nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật khi VTC News hỏi chuyện.

    Bạn Đồng Quang Điệp (sinh viên đại học Tohoku) cùng một số người Việt Nam khác đã sống tại tầng 1 của một trung tâm thể thao để đề phòng dư chấn. Những ngày đầu mọi người dùng thức ăn dự trữ, thậm chí ngay tại khu trú nạn mọi người vẫn đoàn kết và còn mời nhau ăn cùng. Từ khi các cửa hàng mở cửa, Quang Điệp đã tới cửa hàng tiện ích để mua nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như cơm ăn liền, rau, gas và dầu. Theo Quang Điệp cho biết, hiện có 2 hình thức là tự mua hàng ở các cửa hàng hoặc xếp hàng lấy đồ cứu trợ từ phía chính quyền.


    Người dân ở Sendai tìm kiếm thực phẩm trong siêu thị.

    Tại các cửa hàng tiện ích, có một nhân viên đứng bên trong sau đó cho lần lượt một số người nhất định vào, rồi đến lượt những người khác. Mọi người đều tuân thủ quy định và không có sự chen lấn, xô đẩy. Mỗi người chỉ được mua 10 món hàng trong khoảng giá 1.000 yên.

    Quang Điệp kể, sáng 13/3, cậu đã phải xếp hàng 3 tiếng mới mua được thực phẩm, nhưng giá cả ổn định, thậm chí còn rẻ hơn so với ngày thường. Người dân Sendai mua những mặt hàng như cơm ăn liền, mỳ tôm, rau và trứng. Thịt, cá không có bán ở siêu thị mà phải xếp hàng ở các cửa hàng tư nhân, nhưng chuyện tăng giá là không hề có, mọi người rất đoàn kết và giúp đỡ nhau

    Theo lời Quang Điệp, truyền hình có đề cập tới chuyện khan hiếm hàng hóa và nhiều người đã nhắc nhở nhau về vấn đề này. Có những quán ăn đã nấu cơm để cung cấp miễn phí cho mọi người, nhiều người dân đã xếp hàng để lấy phần cơm tình nghĩa này.


    Khu vực Sendai trên bản đồ Nhật Bản

    Sau động đất, mọi người đổ ra đường để đi mua thực phẩm, đường phố đông nhưng ổn định. Đường phố hơi lộn xộn vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động do mất điện, nhưng có những người tự đứng ra bục của công an để điều hành, phân luồng giao thông và mọi người vẫn chấp hành nghiêm chỉnh.

    Internet truy cập được ngay khi có điện, mấy hôm ở tại trung tâm thể thao để tránh dư chấn nhiều bạn thỉnh thoảng vẫn vào Internet bằng USB 3G. Đối với gas, theo kinh nghiệm của người Nhật gas còn phải đợi một thời gian nữa. Tuy nhiên, những hộ gia đình sử dụng bình gas riêng, mà không dùng hệ thống cấp gas chung qua đường ống của thành phố thì không bị ảnh hưởng.

    Thành Công (ghi)
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  7. The Following 6 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    bé sa (14-03-2011), cavang_chan (14-03-2011), Gaopink (15-03-2011), Ha hớn hở (14-03-2011), no more words (14-03-2011), Tiêu Dao Tử (16-03-2011)

  8. #236
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [14/3/2011] Học sinh Việt ở miền nam Nhật Bản lo cho các bạn ở đông bắc

    (Dân trí) - Tôi đang viết từ thành phố Kitakyushu thuộc tỉnh Fukuoka, phía nam Nhật Bản. Chỗ tôi cách Tokyo và nơi xảy ra sóng thần chắc cả nghìn km nên hầu như không cảm nhận được dư chấn động đất. Chúng tôi thực sự rất lo cho các bạn Việt Nam và người dân Nhật.



    Chỗ chúng tôi ở cách nơi động đất/sóng thần rất xa

    Khi nghe tin động đất, cha mẹ chúng tôi ở Hà Nội liên tục gọi điện sang và chúng tôi cũng luôn nói là “bọn con không sao cả”. Nhưng khi đến trường, những du học sinh Việt Nam chúng tôi đã thực sự lo sợ trao đổi với nhau không biết động đất, sóng thần có về miền nam không, vì chưa từng trải qua trận động đất thực sự mạnh nào và cũng không biết gì về sóng thần cả.

    Tới thời điểm này thì chưa có tin tức học sinh/lao động người Việt Nam bị thương hay thiệt mạng. Chúng tôi biết tin nhiều nhóm học sinh Việt Nam ở những khu vực bị ảnh hưởng của động đất/sóng thần đã tìm được điểm tạm trú. Chúng tôi cũng biết tin là có nhiều thi thể được tìm thấy nhưng chưa được nhận diện. Chúng tôi vẫn lên mạng để trao đổi thông tin với nhau, tìm kiếm tin tức của các bạn ở khu vực Tokyo và phía đông bắc.

    Ngày hôm kia, một bạn người Việt của tôi ở Nagoya (thuộc Aichi ở duyên hải Thái Bình Dương) có liên lạc về, hỏi tình hình ở Kitakyushu có bị “sao” không. Cô bạn nói dân cư ở chỗ cô đã bắt đầu trở về sau khi sơ tán vì dư chấn động đất. Còn cô bạn khác của tôi ở Tokyo thì không thể liên lạc được.

    Người dân ở phía nam liên tục cập nhật thông tin về thiệt hại của thiên tai khủng khiếp này qua kênh thời sự trực tiếp. Dường như ai cũng trong cảm giác bất an, lo lắng và xót xa cho những người đang gánh chịu hậu quả ở nơi xa. Dù là lưu học sinh, nhưng tôi coi Nhật Bản như quê hương thứ hai và cũng thấy vô cùng xót xa cho nước Nhật, thấy cảm thông với nỗi đau, nỗi mất mát của người dân Nhật Bản. Mong sao người dân Nhật sẽ vẫn đứng vững để vượt qua tình trạng khó khăn này.

    Chúng tôi cũng đặc biệt theo dõi thông tin liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân ở khu vực bị sóng thần, đặc biệt là sáng nay, khi truyền hình thông báo có vụ nổ ở một lò phản ứng nữa. Ở miền nam, vì hiện tại thiếu hàng trăm nghìn kw điện nên không còn cách nào khác, chính phủ và công ty điện lực đã đứng ra xin lỗi người dân về việc cắt điện và kêu gọi giúp đỡ. Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, chính thức cắt điện luân phiên, số lần cắt chia làm 5, mỗi lần cắt 3 tiếng. Nhiều công ty và cửa hàng tạp hóa (konbini) đã bắt đầu tiết kiệm điện và ga.


    Điều tôi ấn tượng nhất là người dân Nhật Bản rất ý thức về nguy cơ động đất. Họ luôn chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết phòng khi động đất xảy ra. Thứ nhất là đài catset (để lúc nào cũng có thể cập nhật được thông tin), mũ, đèn phi, nước, thực phẩm và một cái chăn. Khi động đất xảy ra thì theo người Nhật tốt nhất là chui xuống gầm bàn, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, đóng van ga để phòng hoả hoạn. Nếu ở tầng dưới thì nên chạy ra ngoài những nơi thoáng và rộng.

    Ấn tượng không kém là cách xử lý văn minh của người Nhật. Đặc biệt, trên TV, không thấy cảnh cướp bóc, chen lấy, xô đẩy nơi mua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử xự rất bình tĩnh dù rất căng thẳng và lo lắng. Giá cả cũng không nhân dịp này mà tăng vù vù.

    Thực phẩm ở vùng chúng tôi ở, giá cả chưa có thay đổi nhiều, nhưng tin tức đưa ở các vùng bị thiệt hại thì thực phẩm đang trở nên khan hiếm, nhiều konbini hàng hoá đã bán hết sạch. Kênh thời sự liên tục đưa tin một số vùng sóng thần đi qua chỉ còn lại toà nhà bệnh viện, xung quanh tan hoang, chỉ toàn bùn rác. Trên sân thượng bệnh viện có ghi tín hiệu cầu cứu SOS và THỰC PHẨM. Truyền hình cũng phát hình ảnh nhiều người tìm được người thân, nhiều người không thấy tên người nhà trên bảng thông báo tên người mất tích, lại gạt nước mắt tự đi tìm. Rồi cảnh tìm thấy cả lúc hơn 2.000 thi thể trên bờ biển Miyagi. Xem cảnh này, tôi không kìm được nước mắt.

    May mắn là nhiều nước đã đến hỗ trợ. Chính phủ Nhật Bản cũng có những phản ứng rất mau lẹ. Mong sao đội cứu trợ có thể đến nhanh để cứu những người bị mắc kẹt, để thiệt hại về người không còn tăng thêm nữa. Mong sao các bạn Việt Nam của chúng tôi tìm thấy nơi trú ẩn ấm áp và liên lạc được với gi đình.

    Phong Thảo
    Lưu học sinh tại Kitakyushu, Fukuoka
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  9. The Following 4 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    bé sa (14-03-2011), cavang_chan (14-03-2011), no more words (14-03-2011), supon (14-03-2011)

  10. #237
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [14/3/2011] Các nước kiểm tra chất phóng xạ trong thực phẩm của Nhật

    Ngay sau khi có thông tin phóng xạ bị rò rỉ ra Thái Bình Dương, Singapore và Hong Kong đã thông báo tiến hành kiểm tra thực phẩm có xuất xứ từ quốc gia ở Đông Bắc Á.

    Cơ quan Thú y và Thực phẩm nông nghiệp Singapore ngày 13/3 thông báo sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng phóng xạ trong bất cứ thực phẩm nào có xuất xứ từ Nhật Bản nhập vào nước này. Thông báo của cơ quan này cho hay: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình ở Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các mẫu thực phẩm để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”.


    Trong khi đó, Trung tâm An toàn Thực phẩm thuộc Cục Thực phẩm và Vệ sinh môi trường Hong Kong cho biết sau sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản, bắt đầu từ 12/3, trung tâm này bắt đầu tăng cường giám sát và tiến hành kiểm tra mức phóng xạ trong các loại thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản như sữa, rau củ, hoa quả… Ngoài ra, trung tâm sẽ liên hệ với chính quyền Nhật Bản để có thêm thông tin liên quan và theo dõi sát sao các diễn tiến ở Nhật Bản để nắm chắc những diễn biến mới nhất.

    Được biết, hít phải hoặc ăn thực phẩm bị nhiễm xạ có thể gây ra bệnh ung thư tuyến giáp. Nhiễm độc phóng xạ không chỉ gây ra bệnh ung thư các nội tạng mà còn di truyền tới các thế hệ sau. Về lâu dài, nạn nhân nhiễm xạ sống sót, tùy theo liều lượng và thời gian tiếp xúc, sẽ có thể bị mắc các bệnh hiểm nghèo.

    Trà My (tổng hợp)
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  11. The Following 4 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    mura_saki18 (14-03-2011), no more words (14-03-2011), Trumchan (14-03-2011), V.Anh (14-03-2011)

  12. #238
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    anh D ơi vào đây mà ko post tin là sẽ bị "triệt tiêu" như em ấy ạ.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  13. #239
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    thằng họa sĩ ngu vật thằng tổng biên tập duyệt cho đăng lên còn ngu hơn. Đúng lúc nhạy cảm, xin lỗi mà xong chắc. Đùa vớ đùa vẩn, tự bôi xấu quốc thể nhà mình
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  14. #240
    Bakahaha
    Trumchan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 9185
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 616
    Thanks
    577
    Thanked 628 Times in 256 Posts
    Phóng xạ còn hại hơn là đột biến nữa.
    Rồi liệu đất nước đã từng nhiễm phóng xạ bởi 2 quả bom nguyên tử ấy nếu thêm 1 đòn nữa.
    Những con người ấy, có khoẻ mạnh được ko?
    Chữ ký của Trumchan
    Em iu JPN
    sieuxitrum = Trumchan
    特別な場所じゃないけど
    ここにいたいんだ

Trang 24/37 đầuđầu ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 204
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 03:35 PM
  2. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-03-2011, 06:05 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 09:50 PM
  4. [Pics] Vivi tháng 4 năm 2006 (update)
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-02-2006, 06:13 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •