làm ơn up lại giùm ep1 với![]()


làm ơn up lại giùm ep1 với![]()


Bạn ơi link này bị die phần 1 rồi, bạn có thể giúp mình reup lại được ko?
Cám ơn bạn nhiều![]()


Phim này khá hay, mà các bạn đọc manga mà cứ so sánh với người thật làm chi, vẽ đương nhiên là phải dẹp hơn người rồi, nhất là tamaki - một anh chàng mắt xanh nhật lai pháp kiếm hơi bị khó. Về khoản này mình thấy yusuke đã bù lại rồi, trong các nhận vật mình thấy ổng khùng y như trong truyện vậynên vẻ đẹp trai (không bằng tamaki gốc có thể bỏ qua) _yusuke có đôi mắt hai mí rõ rệt ghê không như mấy người châu á toàn mắt mí lót hoặc hai mí mà không rõ ràng như người chau á khác ( có thể là sự khác biệt) _trong hana kimi thấy ông đóng vai u ám_ tâm linh mà nhảy qua vai này thì quá tuyệt rồi. Nhưng mình không thích haruni do haruna thể hiện, không thể hiện cái bản mặt tỉnh bơ và lời nói giết người với tamaki
mình chỉ ước người diễn là ai khác thôi. Nói vậy thôi tổng thể là phim hay và hài hước. Lúc đầu đọc truyện mình thích sự đen tối thực dụng của kyoka nhưng càng ngày bị cái vẻ ngốc nghếch của tamaki thuần hóa. Bởi nghĩ lại thì một nam chính ngốc và khùng vừa tốt bụng như tamaki rất hiếm (như lá mùa thu vậy). Toàn nhân vật đẹp trai lạnh lùng mang vết thương gia đình không lành không à nhưng tamaki thì khác, dù anh cũng những đau khổ của riêng mình, bị chính bà nội hắt hủi va phải xa mẹ hai năm nhưng anh không oán hận ai cả chưa kể tamaki chính là người đã đưa người trong clb gần nhau hơn. Hẳn mình đã nghĩ tamaki là một mảng sáng chiếu sáng cho mọi người, dù mảng sáng đó có hơi vấn đề về thần kinh một chút
kaka! Tác giả nói tamaki là một người theo chủ nghĩa yêu bản thân mà mình không thấy vậy. Tamaki bao giờ cũng nghĩ người khác hơn là bản thân anh cho dù nó được che dấu trong cách ngốc nghếch, phiền phức và biến thái (theo haruni)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks